CÔNG AN csVN CHỈ LÀ MỘT LŨ CHÓ SĂN MÙ LÒA.
Hình sưu tầm - nguồn Youtube
Quyền Được Biết
Chuyện "thánh rắc hành" Peter Lam Bui bị bọn công an SS Đà Nẵng bắt là chuyện sẽ phải xảy ra dù sớm hay muộn, bởi vì anh ta đã nhái lại động tác của anh chàng đầu bếp đút thịt bò cho thằng bộ trưởng chó má Tô Lâm thưởng thức món bò dát vàng trị giá mấy ngàn đôla.
Phải chi Tô Lâm nó ăn vào lúc bình thường thì không ai nói làm gì, bởi vì người dân đã quá hiểu cái đạo đức hồ chó má của bọn chúng nó, chỉ giả vờ khoác cái mặt nạ đạo đức nghiêm trang chứ toàn bộ đảng viên chúng nó đều cùng một giuộc, cùng tham nhũng, hưởng thụ, hủ hóa với cái kim bài miễn tử là lãnh đạo đảng.
Chuyện Peter Lam Bui làm đâu có gì sai? Anh ta chỉ bắt chước điệu bộ thôi mà, thế nhưng lại đụng đến thằng trùm SS Tô Lâm cho nên bọn đàn em cay cú, canh me chờ thời cơ là bắt giữ, tống giam với những tội danh tào lao mà những kẻ soạn luật trong một đất nước độc tài nghĩ ra.
Vụ bắt giữ Peter Lam Bui là một cái tát thẳng vào mặt bọn dư lợn viên giẻ rách đang gang họng gào lên là VN có nhân quyền, là thành viên có trách nhiệm của LHQ, ngoài ra nó cũng lột truồng cái thứ tự do trong cái chuồng súc vật mang tên nước CHXHCN Việt Nam trước toàn thế giới.
Cái đảng này đã hết thuốc chữa rồi, bọn chúng đã hiện nguyên hình là một bọn phản động cực đoan, và chỉ còn có cách là toàn dân hãy đứng lên lật thuyền hất bọn chúng xuống để xây dựng cho mình một chế độ tự do, dân chủ đích thực.
Chỉ có cách đó thì bọn chúng nó mới chịu... chui ống cống mà thôi!
Tham khảo:
https://www.rfa.org/vietnamese/news/activist-vn-salt-bae-arrested-09072022092328.html
Hình sưu tầm - nguồn Youtube
Quyền Được Biết
Chuyện "thánh rắc hành" Peter Lam Bui bị bọn công an SS Đà Nẵng bắt là chuyện sẽ phải xảy ra dù sớm hay muộn, bởi vì anh ta đã nhái lại động tác của anh chàng đầu bếp đút thịt bò cho thằng bộ trưởng chó má Tô Lâm thưởng thức món bò dát vàng trị giá mấy ngàn đôla.
Phải chi Tô Lâm nó ăn vào lúc bình thường thì không ai nói làm gì, bởi vì người dân đã quá hiểu cái đạo đức hồ chó má của bọn chúng nó, chỉ giả vờ khoác cái mặt nạ đạo đức nghiêm trang chứ toàn bộ đảng viên chúng nó đều cùng một giuộc, cùng tham nhũng, hưởng thụ, hủ hóa với cái kim bài miễn tử là lãnh đạo đảng.
Chuyện Peter Lam Bui làm đâu có gì sai? Anh ta chỉ bắt chước điệu bộ thôi mà, thế nhưng lại đụng đến thằng trùm SS Tô Lâm cho nên bọn đàn em cay cú, canh me chờ thời cơ là bắt giữ, tống giam với những tội danh tào lao mà những kẻ soạn luật trong một đất nước độc tài nghĩ ra.
Vụ bắt giữ Peter Lam Bui là một cái tát thẳng vào mặt bọn dư lợn viên giẻ rách đang gang họng gào lên là VN có nhân quyền, là thành viên có trách nhiệm của LHQ, ngoài ra nó cũng lột truồng cái thứ tự do trong cái chuồng súc vật mang tên nước CHXHCN Việt Nam trước toàn thế giới.
Cái đảng này đã hết thuốc chữa rồi, bọn chúng đã hiện nguyên hình là một bọn phản động cực đoan, và chỉ còn có cách là toàn dân hãy đứng lên lật thuyền hất bọn chúng xuống để xây dựng cho mình một chế độ tự do, dân chủ đích thực.
Chỉ có cách đó thì bọn chúng nó mới chịu... chui ống cống mà thôi!
Tham khảo:
https://www.rfa.org/vietnamese/news/activist-vn-salt-bae-arrested-09072022092328.html
Gửi ý kiến của bạn