TRÙM CUỐI VỤ VIỆT Á LÀ AI?

Quyền Được Biết
Chuyện tên vô danh tiểu tốt Việt Á nhập kit test về đè dân ngoáy mũi kiếm tiền vẫn chưa có hồi kết, người thì bảo mắc xích cuối cùng là Phúc Niễng và vợ của y, người thì bảo không phải, dư luận dồn đoán với nhều nghi vấn, nhưng có một điều mà họ không dám nhắc đến là sinh mạng hàng ngàn người dân vô tội đã phải chết oan vì cái que thử dỏm này khi nó cho ra kết quả chẩn đoán sai và người không bệnh bị nhốt chung với người có bệnh dẫn đến họ bị chết oan!
Trùm cuối, mắt xích cuối cùng là ai chưa biết, thế nhưng thông tin trong nước cho thấy tên chủ tịch thành hồ Nguyễn Thành Phong đang chuẩn bị vào lò vì cái tội đã xin thưởng huân chương Lao Động Hạng 3 cho Công ty Việt Á, buồn cười hơn, cái thằng ký huân chương đó là Nguyễn Phú Trọng thì không ai dám rờ tới, trong khi hắn chính là kẻ đã viết cho thằng Việt Á lá bùa linh nghiệm để chúng câu kết với những CDC ngoày mũi dân lành.
Còn trùm cuối là ai thì cứ nhìn vào ai là Trưởng Ban Chỉ Đạo chống dịch Covid 19 thì sẽ rõ, chính tên Phạm Minh Chính, thủ tướng nước CHXHCNVN là nhân vật nắm giữ vai trò quan trọng trong những mắc xích cuối cùng, Chính đã chỉ đạo hầu hết các chiến dịch như phong tỏa, cách ly, đưa quân đội vào thành phố và xông vào nhà dân ngoáy mũi bằng cái que thử lởm của thằng Việt Á, do đó Phạm Minh Chính không thể vô can.
Chỉ một cơn đại dịch xảy ra cho thấy cái đảng thổ tả csVN chỉ là một lũ ăn hại, lớp quyên góp tiền dân gửi ngân hàng, lớp ngăn sông cấm chợ bán giấy phép đi đường, lớp câu kết cùng với nhau để làm tiền một dân tộc. Cái đảng đó mà kêu bọn chúng bằng chính đảng kể cũng lạ, chúng chỉ là một bọn tà đảng, tà quyền, có mặt chỉ để cuộc sống người dân Việt Nam thêm phần thống khổ!

Quyền Được Biết
Chuyện tên vô danh tiểu tốt Việt Á nhập kit test về đè dân ngoáy mũi kiếm tiền vẫn chưa có hồi kết, người thì bảo mắc xích cuối cùng là Phúc Niễng và vợ của y, người thì bảo không phải, dư luận dồn đoán với nhều nghi vấn, nhưng có một điều mà họ không dám nhắc đến là sinh mạng hàng ngàn người dân vô tội đã phải chết oan vì cái que thử dỏm này khi nó cho ra kết quả chẩn đoán sai và người không bệnh bị nhốt chung với người có bệnh dẫn đến họ bị chết oan!
Trùm cuối, mắt xích cuối cùng là ai chưa biết, thế nhưng thông tin trong nước cho thấy tên chủ tịch thành hồ Nguyễn Thành Phong đang chuẩn bị vào lò vì cái tội đã xin thưởng huân chương Lao Động Hạng 3 cho Công ty Việt Á, buồn cười hơn, cái thằng ký huân chương đó là Nguyễn Phú Trọng thì không ai dám rờ tới, trong khi hắn chính là kẻ đã viết cho thằng Việt Á lá bùa linh nghiệm để chúng câu kết với những CDC ngoày mũi dân lành.
Còn trùm cuối là ai thì cứ nhìn vào ai là Trưởng Ban Chỉ Đạo chống dịch Covid 19 thì sẽ rõ, chính tên Phạm Minh Chính, thủ tướng nước CHXHCNVN là nhân vật nắm giữ vai trò quan trọng trong những mắc xích cuối cùng, Chính đã chỉ đạo hầu hết các chiến dịch như phong tỏa, cách ly, đưa quân đội vào thành phố và xông vào nhà dân ngoáy mũi bằng cái que thử lởm của thằng Việt Á, do đó Phạm Minh Chính không thể vô can.
Chỉ một cơn đại dịch xảy ra cho thấy cái đảng thổ tả csVN chỉ là một lũ ăn hại, lớp quyên góp tiền dân gửi ngân hàng, lớp ngăn sông cấm chợ bán giấy phép đi đường, lớp câu kết cùng với nhau để làm tiền một dân tộc. Cái đảng đó mà kêu bọn chúng bằng chính đảng kể cũng lạ, chúng chỉ là một bọn tà đảng, tà quyền, có mặt chỉ để cuộc sống người dân Việt Nam thêm phần thống khổ!
Gửi ý kiến của bạn