BÁO CÔN AN THÀNH HỒ LÀ MỘT LŨ LƯU MANH
Quyền Được Biết
Sự việc Tịnh Thất Bồng Lai đã lắng dịu sau khi người dân vỡ lẽ ra82mg chẳng có bất cứ chứng cứ nào cho những cáo buộc của đám sư quốc doanh mà đứng đầu là tên sư quốc doanh Thích Nhật Từ và cha mẹ của cô bé Diễm My, thế nhưng bộ máy an ninh Long An vẫn bắt giữ người vô tội và chà đạp nhân quyền của nhà tu hành Lê Tùng Vân cùng các chú tiểu.
Ngoài những cáo buộc theo thuyết âm mưu ra còn có Nguyễn Phương Hằng, con đại gia sắp phá sản ngu mà còn làm giọng ngục kích động người dân đến quậy phá và vu cáo thêm tội loạn luân cho ông già Lê Tùng Vân...
Bây giờ sau khi không có chứng cứ cụ thể thì đám báo chí kền kến vẫn tiếp tục dựng lên những thuyết âm mưu mới mà không có bất kỳ bằng chứng nào để củng cố, có lẽ đám báo chí mạt hạng của tờ Côn An thành hồ này ngậm vài cái phong bì nằng nặng của tên Thích Nhật Từ cho nên hùa theo luận điệu của hắn để hạ nhục người khác và đánh lừa dư luận.
- Là một tờ báo tôn trọng sự thật và bảo vệ nhân quyền của người dân Việt Nam, chúng tôi yêu cầu Bộ Công An nước CHXHCN Việt Nam đưa ra bằng chứng về việc bắt giữ các chú tiểu của TTBL. Nếu không có yêu cầu phải trả tự do cho họ ngay lập tức.
- Yêu cầu quốc hội nước CHXHCN Việt Nam phải xem xét về việc vi phạm quyền Tự Do Tôn Giáo trong Hiến Pháp của quý vị, trong đó phải làm rõ những yêu cầu sau:
1. Công dân Việt Nam trên 18 tuổi có hoàn toàn quyền tự do tôn giáo của mình hay không?
Nếu có thì cô Diễm My có quyền chọn cho mình con đường tu hành mà không ai được phép ngăn cản.
2. Nếu đã minh chứng được câu hỏi số 1 thì việc truy tố cha mẹ của Diễm My và những kẻ liên quan vì tội xúc phạm và chà đạp quyền Tự Do Tôn Giáo của người khác. Môt tội có ghi trong các bộ Luật Hình Sự của nước CHXHCN Việt Nam.
Nếu nhà nước và các cơ quan có trách nhiệm của Việt Nam vẫn im lặng và làm theo ý mình thì đừng bao giờ bao biện khi thế giới lên án Việt Nam là một quốc gia độc tài, phi dân chủ, và phản nhân quyền, bởi vì những lời lên án đó hoàn toàn chính xác!
Quyền Được Biết
Sự việc Tịnh Thất Bồng Lai đã lắng dịu sau khi người dân vỡ lẽ ra82mg chẳng có bất cứ chứng cứ nào cho những cáo buộc của đám sư quốc doanh mà đứng đầu là tên sư quốc doanh Thích Nhật Từ và cha mẹ của cô bé Diễm My, thế nhưng bộ máy an ninh Long An vẫn bắt giữ người vô tội và chà đạp nhân quyền của nhà tu hành Lê Tùng Vân cùng các chú tiểu.
Ngoài những cáo buộc theo thuyết âm mưu ra còn có Nguyễn Phương Hằng, con đại gia sắp phá sản ngu mà còn làm giọng ngục kích động người dân đến quậy phá và vu cáo thêm tội loạn luân cho ông già Lê Tùng Vân...
Bây giờ sau khi không có chứng cứ cụ thể thì đám báo chí kền kến vẫn tiếp tục dựng lên những thuyết âm mưu mới mà không có bất kỳ bằng chứng nào để củng cố, có lẽ đám báo chí mạt hạng của tờ Côn An thành hồ này ngậm vài cái phong bì nằng nặng của tên Thích Nhật Từ cho nên hùa theo luận điệu của hắn để hạ nhục người khác và đánh lừa dư luận.
- Là một tờ báo tôn trọng sự thật và bảo vệ nhân quyền của người dân Việt Nam, chúng tôi yêu cầu Bộ Công An nước CHXHCN Việt Nam đưa ra bằng chứng về việc bắt giữ các chú tiểu của TTBL. Nếu không có yêu cầu phải trả tự do cho họ ngay lập tức.
- Yêu cầu quốc hội nước CHXHCN Việt Nam phải xem xét về việc vi phạm quyền Tự Do Tôn Giáo trong Hiến Pháp của quý vị, trong đó phải làm rõ những yêu cầu sau:
1. Công dân Việt Nam trên 18 tuổi có hoàn toàn quyền tự do tôn giáo của mình hay không?
Nếu có thì cô Diễm My có quyền chọn cho mình con đường tu hành mà không ai được phép ngăn cản.
2. Nếu đã minh chứng được câu hỏi số 1 thì việc truy tố cha mẹ của Diễm My và những kẻ liên quan vì tội xúc phạm và chà đạp quyền Tự Do Tôn Giáo của người khác. Môt tội có ghi trong các bộ Luật Hình Sự của nước CHXHCN Việt Nam.
Nếu nhà nước và các cơ quan có trách nhiệm của Việt Nam vẫn im lặng và làm theo ý mình thì đừng bao giờ bao biện khi thế giới lên án Việt Nam là một quốc gia độc tài, phi dân chủ, và phản nhân quyền, bởi vì những lời lên án đó hoàn toàn chính xác!
Gửi ý kiến của bạn