Đối tượng này là Đại úy Phương, đội phó của một đội phòng PC06 - Công an tỉnh Bình Dương, cùng một nhóm 4 người là công an tỉnh này đã cùng nhau đánh hội đồng một đôi vợ chồng.
Khoảng 4h chiều qua ngày 11/04, Phương cùng một đám toàn là công an, nhậu từ sáng tới chiều, xe đậu cản hết lối đi ở phường An Thạnh, khi người dân yêu cầu đậu sát lề cho người dân có lối đi, thì các đối tượng công an thách thức “Mày ngon thì cứ gọi công an lên đi, tao công an nè”. Rồi các đối tượng công an hùa vào đánh đôi vợ chồng kia bằng nghiệp vụ được học trong ngành như lên gối đồng thời nện cùi chỏ vào đầu và lưng.
Chưa hết, hàng xóm ra can ngăn, các đối tượng công an này xông vào đánh luôn.
Kinh hoàng hơn, có một tay tên Tuấn (chủ nhà tổ chức nhậu) tuyên bố xanh rờn: 'tao hận nhà mày lâu rồi bữa nay tao cho mày biết'.
Vụ việc chưa dừng lại khi đám công an này, cùng nạn nhân được mời lên phường thì họ bàn tán với nhau hành hung thì chỉ bị phạt 750k thôi.
Dã man hơn, khi đôi vợ chồng bị hành hung từ phường về thì nghe hàng xóm lu loa sẽ bị anh Đại (xã hội đen) trên Phú Văn xuống xử.
Khi công an công khai đánh dân, đòi thuê giang hồ xử người dân thì xã hội đó là gì nếu không phải công an trị?
Kinh hoàng một đất nước mà hành xử công an giữa thanh thiên bạch nhật như thế mà chẳng bị xử lý gì, ít ra phải khởi tố vì hành hung người khác và gây rối trật tự nơi công cộng để thấy luật có chút nghiêm minh.
Chưa bao giờ, đất nước ta lại có cơ đồ như hôm nay. Công an nhân dân thật vĩ đại. Các anh thật là ngạo nghễ.
Phải chăng, anh em công an Bình Dương đang thực hiện lời dạy của bác “đi dân nhớ, ở dân thương” chăng? Phải chăng đây là hình ảnh đầy đủ phẩm chất anh hùng cách mạng thời đại mới, là cán bộ ưu tú của đảng?
Gửi ý kiến của bạn