NHỜ ĐƯỜNG CAO TỐC TRÊN CAO ĐỂ CHE NẮNG, CHE MƯA, ĐÓ LÀ LỜI CỦA MỘT ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI.
Nhờ có đường sắt trên cao, cho nên có chỗ che nắng, mưa có chỗ trú, NHƯNG có ngày cả một đoàn tàu sẽ rơi từ trên cao xuống đầu người dân làm cho người ngồi trên tàu và những người đi xe máy đều bị tử vong.
Thi thoảng người dân mới được che nắng, trú mưa, NHƯNG hiện tại toàn dân ta phải còng lưng đi làm để đóng thuế nuôi quan chức tham nhũng chúng cấu kết với tập đoàn TQ nhằm bóc lột nhân dân ta.
Thằng đại biểu QH này chắc hẳn rằng cũng được chấm mút trong những khoản tiền mà bọn chúng nó chia chác cho nhau.
Tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông trên cao dài 13km với nhiều đoạn đường rồng ngoằn nghoèo nguy hiểm rất dễ gây tai nạn bất thường, một công trình tối kém không biết bao nhiêu tiền bạc của nhân dân, vậy mà hắn nói đó là nơi che nắng, che mưa, đất nước sẽ đi về đâu với những đại biểu phát biểu thiếu trung thực như vậy, loại đại biểu QH này không phải là đại biểu cho nhân dân, hắn ta đang đại biểu cho ĐcsVN mà thôi.
28.01.2021
HMN.
........
Ảnh copy trên FB, nguồn chưa kiểm chứng.
Gửi ý kiến của bạn