COVID-19 CHO THẤY ĐẢNG CS CHỈ TOÀN MỘT LŨ BA XẠO!
Câu hỏi của Quyền Được Biết:
Đáp án:
Quyền Được Biết
Đại dịch Covid-19 xảy ra gần hai năm, các quốc gia khác lúc đầu còn lúng túng, con số tử vong cao, thế nhưng các nhà khoa học đã tìm ra thuốc chủng ngừa một thời gian sau đó. Đại dịch đã bị chận đứng không chỉ nhờ vaccine mà còn có cách điều hành xã hội văn minh và khoa học.
Tại Mỹ, lúc cao điểm với hơn 500 ngàn người chết, chính phủ báo động lên kế hoạch giãn cách xã hội và tung ra những gói cứu trợ khổng lồ trực tiếp gửi vào tài khoản của người dân nhằm bảo đảm họ không bị đói. Không chỉ là người lớn mà còn cả trẻ em cũng được tính, thậm chí có những gói cứu trợ bao gồm cả người nhập cư bất hợp pháp. Dịch bị đẩy lùi, kinh tế hoạt động lại và Mỹ vẫn bình yên (con số nhiễm tăng cao trong thời gian gần đây là do một bộ phận người dân không chịu chích ngừa!).
Tại Việt Nam, sau ba đợt chặn đứng bằng phương pháp truy tầm, bao vây, cách ly ra thì cũng có những phát ngôn không thua gì bọn đế quốc mà ta có thể điểm lại như sau:
- Nguyễn Xuân Phúc - cựu thủ tướng csVN nhiệm kỳ trước: - "Chính phủ chi 62 ngàn tỷ đồng cứu trợ người dân" (Không có, nếu có chỉ có cha con nhà chúng nó). Sau khi dịch nằm yên và lây lan âm thầm trong dân thì Phúc tự mãn tự thủ dâm và tự sướng như sau: -"Nếu cây cột đèn bên Mỹ có chân cũng bò về Việt Nam...". Ai cười thì cứ cười nhưng trình độ một thằng dốt phát âm "Cờ, Lờ, Mờ, Vờ..." như hắn thì tư duy như thế không có gì là lạ.
- Phạm Minh Chính - Thủ tướng csVN nhiệm kỳ này nói: - " Không để ai bị đói, không để ai bị bỏ lại phía sau...", thế nhưng hắn nói rồi hắn quên cha nó mình nói gì cho nên người lao động bị thất nghiệp do doanh nghiệp đóng cửa, nhà trọ bị phong tỏa, thế nhưng chả có ma nào cứu trợ lương thực, thực phẩm, cái chính phủ của y cũng vờ luôn tiền trọ của người lao động, họ không có tiền trả bị đuổi ra đường, thế nhưng khi người dân đào thoát khỏi vùng nguy hiểm thì bị chặn lại, bắt phải quay lại thành phố!
Làm sao quay lai được khi nhà trọ đã trả phòng, không có việc làm và không có gì để ăn.
- Độc đáo hơn chính phủ của Chính còn huy động tiền trong dân để mua vaccine, sau khi ẳm được mớ bạc chúng nó gửi nhà băng kiếm lời và chủ yếu đi xin nước ngoài, hành vi này của Chính không khác gì già hồ năm xưa huy động "Tuần Lễ Vàng Kháng Chiến" ẳm khẳm bạc, sau đó giết luôn mạnh thường quân của mình là bà doanh nhân Cát Hanh Long. Hai hình ảnh của quá khứ và hiện tại tuy có khác nhau về không gian, nhưng thực tế vẫn là một nói lên bản chất khốn nạn của đảng cộng sản.
- Tiếp tới, tên Phan Văn Mãi - Phó Bí thư thường trực thành hồ lại phát ngôn: - " Huy động trong dân để giúp dân...". Ủa, vậy là sao? là cái nhà nước, cái chính phủ của chúng nó là một bọn nhổ ra rồi liếm lại, là câu trước đá câu sau, là nói ngược nói xuôi gì cũng được...
Đó mới là bản chất thực sự của người cộng sản mà người dân trước 1975 thuộc nằm lòng:
"Đừng nghe những gì cộng sản nói,
Mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm!"
Đến cơ sự này người dân Việt Nam đã sáng con mắt ra chưa, hay vẫn tiếp tục ngoan ngoãn làm những con cừu bị đảng làm thịt?!

Câu hỏi của Quyền Được Biết:
- Trong ba thằng này, thằng nào xạo nhất?
Đáp án:
1. Nguyễn Xuân Phúc
2. Phạm Minh Chính
3. Phan Văn Mãi
4. Cả ba thằng đều xạo
Quyền Được Biết
Đại dịch Covid-19 xảy ra gần hai năm, các quốc gia khác lúc đầu còn lúng túng, con số tử vong cao, thế nhưng các nhà khoa học đã tìm ra thuốc chủng ngừa một thời gian sau đó. Đại dịch đã bị chận đứng không chỉ nhờ vaccine mà còn có cách điều hành xã hội văn minh và khoa học.
Tại Mỹ, lúc cao điểm với hơn 500 ngàn người chết, chính phủ báo động lên kế hoạch giãn cách xã hội và tung ra những gói cứu trợ khổng lồ trực tiếp gửi vào tài khoản của người dân nhằm bảo đảm họ không bị đói. Không chỉ là người lớn mà còn cả trẻ em cũng được tính, thậm chí có những gói cứu trợ bao gồm cả người nhập cư bất hợp pháp. Dịch bị đẩy lùi, kinh tế hoạt động lại và Mỹ vẫn bình yên (con số nhiễm tăng cao trong thời gian gần đây là do một bộ phận người dân không chịu chích ngừa!).
Tại Việt Nam, sau ba đợt chặn đứng bằng phương pháp truy tầm, bao vây, cách ly ra thì cũng có những phát ngôn không thua gì bọn đế quốc mà ta có thể điểm lại như sau:
- Nguyễn Xuân Phúc - cựu thủ tướng csVN nhiệm kỳ trước: - "Chính phủ chi 62 ngàn tỷ đồng cứu trợ người dân" (Không có, nếu có chỉ có cha con nhà chúng nó). Sau khi dịch nằm yên và lây lan âm thầm trong dân thì Phúc tự mãn tự thủ dâm và tự sướng như sau: -"Nếu cây cột đèn bên Mỹ có chân cũng bò về Việt Nam...". Ai cười thì cứ cười nhưng trình độ một thằng dốt phát âm "Cờ, Lờ, Mờ, Vờ..." như hắn thì tư duy như thế không có gì là lạ.
- Phạm Minh Chính - Thủ tướng csVN nhiệm kỳ này nói: - " Không để ai bị đói, không để ai bị bỏ lại phía sau...", thế nhưng hắn nói rồi hắn quên cha nó mình nói gì cho nên người lao động bị thất nghiệp do doanh nghiệp đóng cửa, nhà trọ bị phong tỏa, thế nhưng chả có ma nào cứu trợ lương thực, thực phẩm, cái chính phủ của y cũng vờ luôn tiền trọ của người lao động, họ không có tiền trả bị đuổi ra đường, thế nhưng khi người dân đào thoát khỏi vùng nguy hiểm thì bị chặn lại, bắt phải quay lại thành phố!
Làm sao quay lai được khi nhà trọ đã trả phòng, không có việc làm và không có gì để ăn.
- Độc đáo hơn chính phủ của Chính còn huy động tiền trong dân để mua vaccine, sau khi ẳm được mớ bạc chúng nó gửi nhà băng kiếm lời và chủ yếu đi xin nước ngoài, hành vi này của Chính không khác gì già hồ năm xưa huy động "Tuần Lễ Vàng Kháng Chiến" ẳm khẳm bạc, sau đó giết luôn mạnh thường quân của mình là bà doanh nhân Cát Hanh Long. Hai hình ảnh của quá khứ và hiện tại tuy có khác nhau về không gian, nhưng thực tế vẫn là một nói lên bản chất khốn nạn của đảng cộng sản.
- Tiếp tới, tên Phan Văn Mãi - Phó Bí thư thường trực thành hồ lại phát ngôn: - " Huy động trong dân để giúp dân...". Ủa, vậy là sao? là cái nhà nước, cái chính phủ của chúng nó là một bọn nhổ ra rồi liếm lại, là câu trước đá câu sau, là nói ngược nói xuôi gì cũng được...
Đó mới là bản chất thực sự của người cộng sản mà người dân trước 1975 thuộc nằm lòng:
"Đừng nghe những gì cộng sản nói,
Mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm!"
Đến cơ sự này người dân Việt Nam đã sáng con mắt ra chưa, hay vẫn tiếp tục ngoan ngoãn làm những con cừu bị đảng làm thịt?!
Gửi ý kiến của bạn