NHÌN THẤY ÔNG TRUMP CHỢT NGHĨ TỚI ÔNG TRỌNG.
Hôm nay Tổng thống Mỹ Trump đã trở lại Nhà Trắng ba ngày sau khi nhập viện vì nhiễm trùng Covid 19. Vào tối thứ Ba, các hình ảnh trên truyền hình cho thấy Trump đeo mặt nạ phẫu thuật màu trắng khi rời Bệnh viện Walter Reed. Ông nắm chặt một tay vào nắm đấm tỏ vẻ là chiến thắng và giơ ngón tay cái lên theo hướng ấn. Khi được một phóng viên hỏi ông đang có bao nhiêu người trong Nhà Trắng bị nhiễm bệnh, TT Trump chỉ trả lời: "Có nhiều".
Tổng thống Mỹ Trump Cảm ơn " Trực thăng Marine One đã đưa ông đến Nhà Trắng, nơi các bác sĩ của ông cho biết Tổng thống sẽ tiếp tục điều trị."
Cũng trong vài ngày qua các cơ quan báo chí truyền thông trên toàn thế giới và nhiều hội đoàn, tổ chức, cá nhân đã loan tải các thông tin, bình luận với các quan điểm trái chiều khác nhau, có nhiều cơ quan tổ chức Quốc tế vẫn còn lo ngại về tình hình sức khỏe của ông TT Trump, họ cho rằng Trump trở lại Nhà Trắng quá sớm, tuy nhiên cũng có nhiều cơ quan và một số cá nhân vui mừng khi ông trở lại làm việc tại Nhà Trắng, nhưng điều đáng nói ở đây rằng cho dù các quan điểm trái chiều khen hay chê cũng không bị Chính phủ Mỹ chụp mũ cho cái tội phản động, thế lực thù địch v.v...; nó đã thể hiện một chế độ tôn trọng mọi ý kiến của người dân trong một thể chế dân chủ và đa nguyên.
Ông Trump là một TT nước Mỹ bị nhiễm bệnh Covid 19 nhưng đài báo ở nước Đức đưa tin về ông quá nhiều và có nhiều chương trình hội luận trên truyền hình với quan điểm khác nhau đã làm tôi chợt nghĩ tới ông Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư và bao gồm hơn 10 chức vụ lớn nhỏ trong một thể chế CS độc tài tại VN, hiện nay ông Trọng mang nhiều bệnh tật trong người, sức khỏe yếu đuối, đi đứng và ăn nói rất khó khăn, thế mà các nước Thế giới chẳng hề để ý và quan tâm tới ông Nguyễn Phú Trọng, nghĩ tới đây cũng thấy thương hại cho ông Trọng Lú, đàng hoàng là một nguyên thủ một Quốc gia và đang ngồi 12 cái ghế trong một guồng máy của một chế độ CS mà chẳng có nước nào quan tâm hỏi thăm tới.
Phải chăng ông Nguyễn Phú Trọng và đám đồng đảng luôn giấu bệnh như mèo giấu cứt và đã có văn bản nghiêm cấm tiết lộ về tình hình sức khỏe của các đảng viên lãnh đạo cao cấp?. Các hồ sơ bệnh án của cán bộ đảng viên cao cấp chỉ sử dụng như là một đòn cứu cánh khi mà bị luận tội tham nhũng và có nguy cơ đứng trước vành móng ngựa.
Nghĩ tới mà thương cho ông Trọng, kể từ sau ngày đột quỵ ở Kiên Giang cho tới nay thì bệnh tật đang hành hạ ngày đêm, sức khỏe đang là một điều rất lo ngại, đi lại khó khăn, đọc những bài diễn văn tuy đã có người khác viết sẵn cho rồi nhưng chỉ có việc đọc mà cũng không thể lưu loát và rõ nghĩa. Hiện tại đang có nhiều kẻ thù đồng đảng của ông nguyền rủi thầm trong bụng mong ông chết sớm để chúng nó mừng rỡ.
Qua những sự việc trên, phải chăng ông Nguyễn Phú Trọng cũng tham quyền cố vị?, hay là ông Trọng đang bị guồng máy CS độc tài hành hạ cho đến lúc chết mới thôi?. Cuộc đời con người chỉ được sống có một lần mà, vì vậy tôi khuyên ông Trọng nên quan tâm đến sức khỏe cho bản thân là hơn hết.
Vì quyền lợi cá nhân và dân tộc VN, ông hãy rũ bỏ tất cả và tuyên bố giải thể chế độ CS khi mà đang nắm nhiều cương vị khác nhau trong guồng máy, chứ sau này ông không còn quyền lực trong tay thì các bọn đồng đảng của ông chúng nó coi ông như là đố phế thải mà thôi.
Hãy mạnh dạn và can đảm lên ông Trọng ơi, để nói lên cái điều mà cả dân tộc VN đang chờ ông muốn nói, nhân dân VN sẽ nhớ tới ông như một anh hùng dám tự tay lật sang trang sử mới.
06.10.2020
HMN.
............
Hình ảnh số 1 copy trên truyền hình kênh NTV tại Đức
Gửi ý kiến của bạn