BỐN NĂM KHÁC BIỆT…
Nguồn hình từ bài chủ
Giao Thanh Pham
Facebook
Cuộc vận động tranh cử và tái tranh cử của Donald Trump vào năm 2016 và 2020 có một điểm khác biệt duy nhất, nó lại hết sức chói lòa, mà có đến 99% dân chúng Mỹ thấy rất rõ. Vấn đề nhận định sự việc khác nhau ra sao, ảnh hưởng thế nào đến lá phiếu của họ, lẽ dĩ nhiên nằm ở cái nhìn và sự suy nghĩ của từng người và tùy thuộc vào độ nhận thức của họ. Sự khác biệt của Donald Trump qua 2 kỳ vận động tranh cử và tái tranh cử, nằm ở một điểm:
- 2016: Donald Trump đến với người dân Mỹ như một ứng cử viên hoàn toàn không có bất cứ gì trong “bản sơ yếu lý lịch - resumé”. Nó trắng trơn và chỉ có hứa hẹn. Những người bầu cho ông ta chỉ hi vọng là ông ta sẽ mang lại cho đất nước nói chung và cho cá nhân họ nói riêng, một phần nào những gì ông ta hứa hẹn.
- 2020: Donald Trump lại đến với người dân Mỹ như một ứng cử viên, đã được người dân cho cơ hội 4 năm để tạo lập “bản sơ yếu lý lịch - resume” của mình. Nó đã đầy ắp và chỉ có Thất Bại. Những người ĐÃ BỎ PHIẾU cho ông ta, nay có dịp nhìn kỹ lại để so sánh giữa những Lời Hứa Hẹn và Những Gì Ông Ta Đã Thực Hiện Được, Cũng Như Những Gì Ông Ta Đã Thất Bại trong suốt thời gian 4 năm “kinh nghiệm” vừa qua.
Không gì nổi bật bằng những sự kiện đã và đang xảy ra ở cái năm cuối cùng 2020 này. Những người có “đầu óc bình thường” dễ dàng nhận chân được sự thật, cái sự thật tan nát rách bươm mà cho dù ông ta và đội ngũ quảng cáo lừa bịp của ông ta có cố gắng che đậy, cố gắng bọc cho nó những lớp vỏ bọc đường, cố gắng tô son điểm phấn vẽ vời cho nó cách mấy đi chăng nữa, cũng vẫn không thể nào che dấu được những thất bại đến thê thảm của những thử thách đầu tiên mà ông ta phải đối mặt trong thời gian qua.
1- Thất bại qua chính sách đối ngoại. Dân chúng và chính quyền các quốc gia trên thế giới nhìn vào Hoa Kỳ ra sao, thì cũng đã có câu trả lời khá trực diện sau hơn 4 năm, nhất là từ những quốc gia đồng minh trên thế giới.
2- Thất bại thê thảm qua chính sách đối nội. Càng ngày người dân càng thấy rõ hơn về chủ trương chia rẽ và kỳ thị của ông ta. Thất bại không chỉ trong việc không tạo ra sự đoàn kết trong dân chúng nhưng lại còn chia rẽ trầm trọng có chủ đích, chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ tính từ cuộc Nội Chiến đến nay. Trong cái bối cảnh rối loạn như hiện nay, ông ta đưa ra 1 giải pháp duy nhất: Tưới Dầu Vào Ngọn Lửa Đang Cháy Mãnh Liệt bằng phương pháp cổ súy cho nạn kỳ thị Da Trắng - Da Màu.
3- Thất bại toàn tập trong việc chuẩn bị đối đầu với Đại Dịch Covid-19. Càng ngày người dân lại càng thấy rõ hơn về sự bất tài của Donald Trump trong việc đối đầu, chứ chưa bàn đến khả năng khống chế dịch bệnh này. Với những con số, với những tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong kinh hoàng so với tất cả các quốc gia khác trên thế giới, biến sự thất bại này thành điểm nổi bật nhất trong cái “resumé” của ông ta. Chẳng những sự thất bại này không được ông ta giải quyết mà lại còn làm cho nó ngày càng tồi tệ hơn lên. Vấn nạn này là vấn nạn chung cho toàn thế giới, tất cả các quốc gia khác giải quyết ra sao, thành quả thế nào, lại càng nổi bật lên sự bất tài, loay hoay như gà nuốt giây thun của ông ta. Mở cửa rồi lại đóng. Đóng cửa rồi lại mở. Thất bại chồng lên thất bại. Chỉ đem lại hoang mang cho người dân.
4- Bên cạnh những thất bại kể trên, cái thất bại to lớn khác mà ông ta và đội ngũ “không có kinh nghiệm và không có khả năng giải quyết” là sự thất bại có nguy cơ đánh sập đất nước, NẠN THẤT NGHIỆP do Covid-19 gây ra. Ngày nào mà chính quyền chưa tìm ra giải pháp triệt hạ được dịch bệnh thì ngày đó 99% dân chúng vẫn phải sống trong lo sợ. Hãng xưởng, xí nghiệp, công ty lớn nhỏ, và tất cả các cơ sở thương mại, cũng vẫn phải đóng cửa. Liệu tình trạng này tiếp tục xảy ra như hiện nay, thì nền kinh tế nói chung và từng cá nhân người dân nói riêng, sẽ cầm cự được bao lâu nữa trước khi dẫn đến việc cả nước phá sản? Ai cũng biết, sự dối trá, việc che đậy sự thật, không bao giờ giải quyết được vấn đề, nhất là những vấn nạn có độ nghiêm trọng kể trên. Chưa bao giờ “thành phần chóp bu trong hàng ngũ lãnh đạo” của một chính quyền phát biểu “trước Đại Hội Đảng” như ái nữ của ông ta, với giải pháp để giải quyết nạn thất nghiệp của trên 40 triệu người, qua câu tuyên bố bất hủ: “Tìm Công Việc Gì Mới Mà Làm – Find Something New”.
5- Song song với những đại nạn này, lại còn cả chục “trung nạn và tiểu nạn” khác, tỏ rõ ra sự bất tài của Donald Trump sau gần 4 năm múa may quay cuồng. Những cuộc biểu tình chống đối cảnh sát bạo hành, nạn Nợ Công tăng vọt, đồng tiền lạm phát, giá cả leo thang, tất cả dường như đang chìm trong hàng trăm nỗi lo lắng của một tương lai vô cùng mờ mịt.
Với CÁI RESUME, với cái BẢN SAO LÝ LỊCH NHƯ THẾ, AI SẼ CHỌN DONALD TRUMP TIẾP TỤC CÔNG VIỆC LÈO LÁI CON THUYỀN ĐẤT NƯỚC NÀY TRONG 4 NĂM NỮA?