PHIẾM CÔ VI: CỨU TRỢ KIỂU TƯ BẢN
Michelle Phương Thảo
Facebook
Hôm nay – Hạ Viện Dân Chủ vừa thông qua gói cứu trợ cô vi mới trị giá 3 ngàn tỉ đô la – dự luật này sẽ có nhiều điều khoản để đưa tiền đợt hai trực tiếp vào tay dân chúng, trợ giúp các nhân viên ngành y, tiếp tục trợ cấp thất nghiệp, với 1 ngàn tỉ dành riêng để hỗ trợ các cơ quan chính phủ tiểu bang và địa phương.
Các Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa và Tổng Thống Trump hăm he dự luật này là – DOA – Dead On Arrival – Chết Khi Đến Tay – vì cho rằng có quá nhiều điều khoản không liên quan đến cứu trợ cô vi.
Có Một Bầy Đàn Cuồng Trump Việt mấy ngày nay đã ra rả tuyên truyền là Đảng Dân Chủ đang đẩy nước Mỹ vào nợ khủng để hãm hại Trump kiếm phiếu, còn tuyên bố là không thèm nhận tiền thêm, muốn trở lại đi làm để khỏi phải ăn tiền trợ cấp chính phủ, vân vân và vân vân...
Biết rằng Bầy Đàn Cuồng Trump Việt trên không hiểu gì về cứu trợ kiểu tư bản, và chắc hẳn 80% trong đám này đều đang…hưởng tiền trợ cấp chính phủ hay có làm cũng lương ba cọc vài đồng, nên mới hùng hồn như thế, có cơm đủ ăn là tự cho mình...giàu...rồi!
Vài em hỏi MPT viết cho…biết…thế nào là cứu trợ kiểu tư bản. MPT chỉ phân tích sơ lược vài điểm chính dựa vào dữ kiện của gói cứu trợ trị giá hai ngàn tỉ đầu tiên:
MPT viết trong bài phiếm Tiền…không phải…của Trump: có ba khoản tiền là do các nhà lập pháp Dân Chủ chiến đấu với Trump và Đảng Cộng Hòa.
1. Số tiền $1200 cho người lớn mới đầu là do Trump và các nhà lập pháp Cộng Hòa chủ xướng. Tuy nhiên,Trump đòi hỏi chỉ những ai có công dân Mỹ và phải đi làm với số lương tối thiểu mới được hưởng số tiền này. Vì là công dân mới đi bầu, Trump chẳng việc gì phải lo cho...những thành phần di dân không có chút quyền lực tiếng nói gì trong xã hội.
Các nhà lập pháp Dân Chủ yêu cầu là tất cả những ai có số an sinh xã hội và làm việc hợp pháp ở Mỹ, kể cả những người chưa có thẻ xanh, hủy yêu cầu số lương tối thiểu, đều được hưởng số tiền này, thương lượng thêm là mỗi trẻ em được hưởng $500 đô.
Những người được khoản tiền này thuộc diện nghèo nhất trong xã hội đến hạng trung lưu vừa. (thu nhập dưới 95 ngàn đô cho cá nhân)
2. Các nhà lập pháp Dân Chủ thương lượng rằng: chỉ cho $1200 đô như thế cũng chẳng thể đủ cho dân chúng phải nghỉ việc ở nhà dự kiến là 2 đến 3 tháng nên yêu cầu khoản tiền thất nghiệp $600 đô mỗi tuần cấp trực tiếp từ liên bang, đồng thời, lần đầu tiên cho những người làm việc tự do: thợ nail, thợ tóc, vân vân được hưởng tiền thất nghiệp vì những người làm việc tự do không trích lương mình để đóng hàng tháng vào quỹ Bảo Hiểm Thất Nghiệp của tiểu bang trước đây, họ không bao giờ được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp.
3. Các nhà lập pháp Dân Chủ thương lượng rằng: những người chủ của các cơ sở thương mại nhỏ cần phải được mượn tiền lãi phí thấp để trả lương nhân viên (nếu họ không sa thải nhân viên) và trang trải các khoản chi phí cần thiết khi phải bị đóng cửa không làm việc và thậm chí, nếu khai đủ đầy theo đúng điều kiện, thì sẽ được “xóa nợ” xem như kiểu …”mượn mà không phải trả”.
Qua những thương lượng quyết liệt này - mà gói cứu trợ đầu tiên – để lưỡng đảng đều đạt thỏa thuận - lẽ ra chỉ có 1 ngàn tỉ đã được nâng lên là 2.2 ngàn tỉ - - chia ra như sau:
A - 26% - 519.3 tỉ giao cho chính quyền tiểu bang – địa phương – và các dịch vụ công cộng
B - 30% - 603.7 tỉ là dành cho việc phân phát tiền cho dân chúng (#1) cộng khoản trợ cấp thất nghiệp (#2)
C - 19% - 377.0 tỉ là dành để cho các cơ sở thương mại nhỏ (SBA) mượn nợ - trong đó, 10 tỉ là grant – cấp cho tính theo đầu nhân viên (1 ngàn đô/người) -
D - 25% - 500.0 tỉ dành cho các đại công ty – riêng ngành hàng không được 58B Tỷ)
Nếu các nhà lập pháp Dân Chủ không chiến đấu với Trump và các nhà lập pháp Cộng Hòa – thì khoản tiền B có lẽ chỉ bằng một phân nửa hay thậm chí là ít hơn – Hiện nay, với con số nộp đơn thất nghiệp đã lên đến 30 triệu người – hàng triệu người biết tin muộn, nộp trễ đến giờ này vẫn chưa nhận được đồng nào.
Trong khoản tiền C – dành cho SBA – mặc dầu ai nộp hồ sơ trước – thì sẽ được duyệt – các công ty đã nhanh chóng nộp hồ sơ ngay từ đầu – được nhận tiền grant (10 tỉ đô hết ngay trong hai tuần đầu) và trong hai tuần qua cũng nhận thông báo số tiền được mượn. SBA cũng không cho biết là con số này được tính như thế nào -
Ngay từ cuối tháng 4, SBA đã không nhận thêm hồ sơ mượn loan nữa vì số hồ sơ đã quá tải và khoản tiền đã hết.
Tuy nhiên, theo tin tức, những khách hàng VIP của các ngân hàng lớn cùng các công ty…mặc dầu là nhỏ nhưng…không nhỏ…đã được nhận phần lớn khoản tiền 377 tỉ này - "mượn mà không phải trả" thì ai lại không ham muốn có một phần của chiếc bánh ngon lành này. Thế nên, có lẽ chỉ có 5% là thật sự đến tay những công ty nhỏ …thật là …nhỏ…mà thôi.
- 30% (B) cộng 5% (C) --- 35% --- tầm 622 tỉ - chia cho người nghèo đến trung lưu - tổng dân số đông đảo nhất - có lẽ 60-70%.
- 14% (C) cộng 25% (D) --- 39% --- tầm 858 tỉ - chia cho người… giàu - có lẽ 10% - 15% dân số!
Đó là khái niệm cơ bản – theo cách suy diễn tối giản của MPT về … cứu trợ kiểu tư bản --- 35% dành cho đa số người nghèo đến trung lưu --- 39% dành cho thiểu số nhà giàu và “who you know” (biết quan hệ) – nghĩa là, trong số các công ty nhận những khoản tiền cả triệu đô cứu trợ, họ là những người giàu có, chắc chắn là có bạn bè thân tín của Trump cũng có người nhà quen biết của Pelosi.
Các nhà lập pháp Dân Chủ cũng như các nhà lập pháp Cộng Hòa – tự bản thân hay gia đình – bạn bè – bà con cô bác – đều được chia phần trong khoản 39% đó – có điều là các nhà lập pháp Dân Chủ nghĩ đến phúc lợi người dân …nhiều hơn…phe Cộng Hòa – Đó là sự nhân bản của tư bản!
Đám Bầy Đàn Cuồng Trump tuyên truyền Đảng Dân Chủ Mỹ là…cộng sản – chẳng lẽ Đảng Cộng Sản có tinh thần “nhân bản” cao thượng tốt đẹp đến như thế sao nhỉ?!
Gói cứu trợ 3 ngàn tỉ sắp tới – mặc dầu Trump và các thượng nghị sĩ Cộng Hòa hăm he sẽ …khai tử - nhưng hãy chờ xem, trước sau gì cũng thông qua – và tỉ lệ dành cho người nghèo và người giàu – sẽ không khác nhau là mấy!
Thế nên - Đám Bầy Đàn Cuồng Trump nếu có nhận được thêm $1200 đô nữa – thì cũng đừng có ngu ngơ đau khổ giùm cho lãnh tụ Trump của các người – Trump sẽ vơ vét giành lấy cho bạn bè thân quyến số tiền lớn gấp …tỉ lần…khoản $1200 đô bố thí cho các người đó. Người giàu có được cứu trợ hàng "triệu" đô chứ không phải vài trăm bạc đâu - Người nghèo thì có thể nghèo hơn - người giàu thì chắc chắn giàu hơn – Đúng là, lo bò trắng răng! Có cảm ơn thì cảm ơn các nhà lập pháp Dân Chủ mới đúng đối tượng - chứ có cong lưng nịnh bợ Trump cách mấy - nếu Trump được hoàn toàn quyết định, thì Trump đã không cho các người thuộc diện ...nghèo...một xu nào đâu!
Trong việc thiết lập các dự luật của Mỹ - tỷ số luật dành cho người nghèo và người giàu – có lẽ cũng 35/40 tầm tầm như thế - Các nhà lập pháp – lưỡng đảng - đều không có ai …nghèo cả - nên luật đặt ra thì nếu một luật tạo phúc lợi cho người nghèo được thông qua thì song song sẽ có một hay hai luật hỗ trợ cho người giàu.
Có lần – MPT đã khuyên một em khi mới đến Mỹ: muốn hiểu rõ tư bản, muốn đạt giấc mơ Mỹ, thì đừng như hầu hết những người Việt khác – luôn …khai nghèo…để trốn thuế, nhận vài ba trăm tiền trợ cấp xã hội – mà phải tự mình lập thân vươn lên – qua ngưỡng cửa trung lưu rồi – thì mới nhận thấy – chính phủ Mỹ sẽ đưa tiền vào tận tay mình – và sẽ bảo vệ tuyệt đối tài sản mình làm ra - Vì không vươn lên - thì làm sao thấy - để hưởng - để biết - thế nào là "tư bản"!
Tư bản trong nhân bản – Nhân bản trong tư bản --- đó là lí do tại sao nước Mỹ là thiên đường của di dân! Chân lý này, Trump đang nổ lực để hủy diệt - nên dĩ nhiên là - chính người Mỹ sẽ chiến đấu đế giành lại yếu tố "nhân bản" cho sự trường tồn tốt đẹp của chủ nghĩa tư bản.