HÃY THƯƠNG NHỮNG NGƯỜI VIỆT CUỒNG TRUMP
VÌ HỌ ĐÁNG THƯƠNG HẠI
Hình siêu nhân Trump do các fan cuồng làm - nguồn Internet
Vo Tai TB
Facebook
Chưa bao giờ có một Tổng Thống của một nước khác được dân của một nước khác tôn thờ, tôn vinh như thần như thánh, như dân Việt Nam đối với Trump! Dân Mỹ còn chia hai chia ba, người ghét kẻ thương, nhưng dân Việt thì hình như 90% là yêu mến lãnh tụ Trump. Vì đâu cớ sự?
Đài Loan họ chống Trung Quốc gấp vạn lần Việt Nam. Đài Loan họ sợ Trung Quốc vạn lần hơn Việt Nam. Nhưng họ không có điên khùng và ngu như dân Việt Nam: “ai đụng chạm tới Trump của tao là tao chơi tới bến. Tao không những chửi nó mà còn chửi cha mẹ nó. Nếu nó không có cha mẹ ruột thì tao chửi luôn cha mẹ nuôi của nó.” Đài Loan dĩ nhiên cần Mỹ ủng hộ và che chở như dân Việt Nam cần Mỹ để đánh Tàu. Họ cần Trump đánh cho “sập” Tàu khựa – nếu có thể xảy ra, để giấc mộng thống nhất biển trời của Trung Quốc về một cõi không thực hiện được. Nhưng hãy nghĩ xa tí xíu như thế này. Trump làm TT, ví dụ, giỏi lắm là 8 năm. Bây giờ vì tin tưởng Trump quá, cuồng Trump quá, rồi chửi Đảng Dân Chủ, tỏ thái độ với họ, khi Trump xuống, một Tổng Thống khác là của Đảng Dân Chủ lên thì sao đây? Ví dụ tiếp, nếu cái ông TT của Đảng Dân Chủ này ổng tiểu nhân và nhỏ mọn như bản chất của Trump, ổng trả thù vặt, không quan tâm gì đến chiến lược toàn cầu hay chiến lược dài hạn gì của Mỹ hay thế giới cả. Ông chỉ nghĩ đơn giản rằng: À, tụi mày chửi tao, chửi đảng tao, tao hận, tao chơi lại cho tụi mày chết. Tao cho Tàu chiếm Đài Loan luôn. Tính sao bây giờ? Bởi vậy bọn Việt Nam là ngu! Nhưng mà cũng phải thương hại họ! Chúng ta không thể bỏ một đứa em, một đứa con cho dù nó ngu như Trump! Đúng không? Sao đành đoạn!
Hồng Kông họ sợ Trung Quốc còn hơn Đài Loan sợ, vì Hồng Kông dù gì thì cũng là của Tàu rồi. Nhưng họ cũng không cuồng Trump và tin tưởng một cách ngu si không còn biên giới rằng Trump hay là Mỹ (nói rộng ra) sẽ đánh Trung Quốc cho họ. Mỹ hay Trump, nếu có đánh Trung Quốc, thì cũng đánh vì quyền lợi của Mỹ chứ Mỹ ngu gì mà xua quân, bỏ súng đạn đi đánh Trung Quốc cho Hồng Kông? Nghe lọt lỗ tai không? Đồng ý rồi há. Vậy viết tiếp.
Nhìn các biểu ngữ xuống đường của người Hồng Kông, họ kêu gọi Mỹ ủng hộ họ. Tất nhiên vì họ cần Mỹ. Trên báo chí của họ, trên các mạng xã hội, họ kêu gọi Mỹ, và kêu gọi Trump (nhưng họ không có cuồng Trump và chửi Dân Chủ. Mai mốt một TT dân chủ lên làm TT thì làm sao? Dân Hồng Kông đâu có ngu như dân Việt Nam).
Cuồng là sai! Cuồng là ngu! Mọi hình thức cực đoan đều đáng lên án!
Bênh vực Trump và ủng hộ Trump là một cái quyền không ai có quyền lấy đi cái quyền đó của quý vị.
Chúng ta càng khuyến khích quý vị sử dụng cái quyền này.
Nhưng cuồng một cách điên cuồng rằng vì Trump “chống Tàu” cho nên Trump thất bại trong việc chống dịch Covid - 19 cũng không sao (@#$ 115,000 người chết mà không sao hả?); rằng kỳ thị cũng không sao ( thử sống như một người da đen một ngày ở Mỹ rồi sẽ thấy sao (xin lỗi tôi lỡ lời chửi thề); rằng Trump nói xạo nói láo cũng không sao (không sao vì Trump nói với ngưới khác, nếu nói với quý vị thì sao?); rằng Trump chia rẽ nước Mỹ cũng không sao (vậy đi đến nước khác mà sống nếu không coi nước Mỹ - cái đất nước mà quý vị đang thụ hưởng với tất cả sự ưu đãi – vì quý vị có yêu gì cái đất nước đang cưu mang quý vị đâu); rằng kinh tế bị suy thoái (chính thức suy thoái từ tháng 2, 20202) cũng không sao (vậy thì cái gì mới là sao?), vân vân và vân vân...
Người Việt trong nước và một số Việt Kiều An Nam ở Mỹ cuồng Trump một cách điên dại đến có thể nhấn nước… cho chết là do hai yếu tố sau:
- Nhận thực hơi kém, trình độ hơi thấp.
Cái này thì quá hiển nhiên rồi nên không cần nói nhiều. Nhìn những bản tin họ share, những cái hình họ gán ghép toàn là do họ hay những người cùng quan điểm bày biện ra. Tuyệt nhiên không xuất phát từ bất cứ cái nguồn nào đáng tin cậy. Nếu ai có thể cung cấp được bất cứ bản tin nào, hình ảnh nào từ những nguồn tin đáng tin cậy, nói ra ai cũng biết, hãy trưng ra xem. Làm gì có! Toàn ba tờ báo lá cải và những tấm hình gán ghép tuỳ tiện. Ở Mỹ, con Bé Tí làm nghề đóng hài được một cái vở gì đó do nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn lăng xê và Trần Nhật Phong, trình độ học vấn đếm chưa hết 12 đầu ngón tay(!) mà lên youtube bàn chuyện chính trị và kinh tế. Cuồng Trump xúm nhau like. Cuồng Trump khoái vì Bé Tí nó… chửi hay và Trần Nhật Phong nó chửi giỏi. Thấy mệt chưa!
- Tin tưởng rằng chỉ có Đảng Cộng Hoà là chống Tàu: TT Richard Nixon (đảng Cộng Hoà) của Mỹ đi bắt tay với Đặng Tiểu Bình từ năm 1972. Bỏ mặc cho Tàu nó chiếm Hoàng Sa và vẫn tin rằng Đảng Cộng Hoà chống Tàu. Nếu ai quỡn thì đọc một bài tôi đã viết về Đảng Cộng Hoà trước đây trên facebook của tôi thì sẽ rõ.
Xin kính chào thân ái và đoàn kết (ai comment chửi tui là tui sẽ … không chữi lại. Thề luôn. Ngoại trừ lỡ lời)
- Viết trong những ngày mắc (chống) dịch.
- Kiểm duyệt bởi QĐB