SUY NGHĨ VỤN VẶT TRONG LỄ GIÁNG SINH
Một mùa Giáng Sinh lại về, khắp nhân loại hân hoan ca tụng Chúa, một người nguyện hy sinh thân mình để cứu chuộc nhân loại, tại Califonia không khí cũng ồn ào sôi động, các chương trình ca múa nhạc, các nhà thờ trang hoàng lộng lẫy, không riêng gì Cộng Đồng Việt Nam mà người bản xứ cũng có những chương trình vui chơi, mua sắm và cùng nhau chúc tụng vinh danh Chúa Cứu Thế.
Khi tôi viết những giòng chữ này thì đã gần đến giờ Chúa ra đời, nhưng tại Việt Nam thời khắc đó đã qua, đã bước vào buổi chiều tại một vùng đất nhiệt đới nhưng đang phải gánh chịu một cơn bão với thời tiết giá rét bất thường, do thiên tai hay tại nhân tai, có lẽ câu trả lời đứng nhất là tại cả hai…
Tôi là người ngoại đạo, Giáng Sinh tôi chỉ là một khách qua đường lặng lẽ, ăn cơm tại một quán ven đường âm thầm, ngắm nhìn thiên hạ vui chơi nhưng hình ảnh trước mắt lại làm cho tôi liên tưởng và so sánh với Việt Nam, một quốc gia có một bộ máy vô thần đang cai trị.
Tôi đã đọc nhiều bài viết xin Chúa xót thương dân tộc Việt Nam còn đang đắm chìm trong khổ ải, người viết hy vọng rằng với quyền năng của mình Chúa sẽ có cách làm cho người dân trong nước được sống trong bình đẵng, tự do như các dân tộc khác-một ý nghĩ mơ hồ phi thực tế...
Chúa đã từng hiện hữu, phải, Ngài đã từng xuất hiện trong quá khứ nhưng kể từ khi Chúa hồi sinh cho đến ngày hôm nay Chúa hoàn toàn không tái xuất hiện trong thực tế ngoài trừ trong tâm linh tín ngưỡng của người Ki Tô hữu.
Chúa không thể nào cứu dân tộc Việt Nam thoát khỏi họa cộng sản!
Trong quá khứ những nơi thờ phượng Ngài như Thánh Đường La Vang đã bị Việt Cộng tàn phá không thương tiếc và chứng tích chiến tranh ngày hôm nay vẫn còn nguyên vẹn, điều đó nói lên khía cạnh: người cộng sản không hề tin vào Chúa từ trong quá khứ cho đến ngày hôm nay.
Tôi không dám mạo phạm đến quyền năng của Chúa, tôi tin rằng ngài đã từng xuất hiện tại dương thế và những gì được kinh Thánh chép lại đều là sự thật, thế nhưng tôi chỉ cảm thấy bất ổn khi người dân Việt Nam kêu nài đến Ngài trong lúc cùng cực của tuyệt vọng.
Chúa có nghe thấy không?
Có lẽ Ngài nghe và cũng có lẽ là không!
Dĩ nhiên cũng như các Tổng Thống B. Obama, D. Trump họ sẽ cười thầm trong bụng khi nhìn thấy những nài nĩ, van xin của người Việt Nam, một đất nước bé nhỏ nhưng có mật độ dân số đông, một dân tộc yếu hèn khi chỉ biết trông cậy vào ngoại bang giúp đỡ để cho mình có được Tự do- Bình Đẵng-Dân chủ và Nhân quyền như người dân của các quốc gia khác.
Chúa là bậc thánh thiện, là đấng toàn năng tất nhiên Ngài thừa biết rõ cái đáp số để có những điều đó cần phải mất những gì…
Tất nhiên Ngài sẽ không bao giờ nói ra…
Còn người dân Việt Nam, mong muốn được sống trong một quốc gia dân chủ, một xứ sở văn minh, có một nền pháp luật công bằng, có những phẩm giá ngang bằng người dân các nước khác thì không có con đường nào khác là phải đứng lên, chính dân tộc Việt Nam phải dũng cảm làm cách mạng thì mới mong lật đổ được một bộ máy độc tài, phi nhân, vô thần và được sống trong một đất nước dân chủ, hữu thần, ngoài ra không có Chúa, Phật, Trời nào có thể xóa sổ được bọn cộng sản và đem lại những giá trị cao cả cho chúng ta.
Chính bạn phải làm điều đó, các con người Việt Nam.
Mùa Giáng Sinh 2017