Nguyên Anh
Theo những nguồn tin được tiết lộ trong thời gian gần đây đảng csVN đã âm thầm ký kết với giặc Tàu một cách lén lút một thỏa thuận trong đó điều quan trọng nhất là Việt Nam sẽ trở thành một khu tự trị của Trung Cộng trong năm 2020.
Những nhân vật tham dự ký kết về phía Việt Nam có TBT đảng csVN Nguyễn văn Linh, Đỗ Mười chủ tịch hội đồng Bộ Trưởng và Phạm văn Đồng, cố vấn BCH Trung ương đảng, về phía giặc có Giang Trạch Dân, TBT đảng cộng sản TC và Lý Bằng, thủ tướng.
Những thông tin trong hội nghị này hoàn toàn không được tiết lộ cho người dân Việt Nam được biết thế nhưng thời gian hội nghị diễn ra tại Thành Đô, thủ phủ Tỉnh Tứ Xuyên là hai ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990, một cột mốc ngắn sau khi Việt Nam rút toàn bộ quân chiếm đóng tại Campuchia về nước và dư âm của trận chiến biên giới phía bắc vẫn còn đang âm ỉ…
Chuyện đảng csVN có bán nước hay không thì không ai biết nhưng trong bài báo này chúng ta hãy cùng điểm lại những cột mốc lệ thuộc và tự nguyện lệ thuộc của họ cho toàn dân được biết:
-Ngày 14-9-1958 Phạm văn Đồng trong vai trò Thủ tướng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một vùng lãnh thổ từ vỹ tuyến 17 đến Ải Nam Quan thuộc miền Bắc VN đã ký công hàm công nhận chủ quyền vùng biển Việt Nam trong phạm vi 12 hải lý cho giặc trong đó đáng chú ý là sự phủ nhận chính thức hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa không phải là của Việt Nam. Đó cũng là lý do lý giải vì sao có sự ngang nhiên vi phạm hải phận Việt Nam trong thời gian gần đây với sự làm ngơ của nhà cầm quyền trong nước.
-Năm 2000 nhà cầm quyền csVN đã khởi công xây dựng đại lộ Trường Sơn nối dài từ các tỉnh phía Bắc vào tận miền Nam với ngụy biện rằng giải tỏa áp lực lưu thông từ quốc lộ 1A thế nhưng trong thực tế đường Trường Sơn hoàn toàn không được người dân sử dụng rộng rãi vì những bất lợi khi giao thông, nó là con đường huyết mạch dẫn đưa đội quân bá quyền từ TC vào tận Sài Gòn một cách dễ dàng, nó cũng dẫn các tên lính xung kích Tàu Cộng đang ngụy trang thành những công nhân khai thác mỏ tiến đánh các thành phố lân cận cũng như khống chế toàn bộ Việt Nam trên hai cửa ngõ, miền Bắc và miền Nam.
- Trong năm 2007 Thủ tướng csVN Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt dự án khai thác mỏ Bô Xít Tây Nguyên, dù có nhiều ý kiến không đồng tình nhưng y đã dùng quyền hạn của mình phủ quyết và triển khai, điểm đáng chú ý là dự án này được giao cho bên B là nhà thầu Trung Cộng và việc khai thác mỏ Bô Xít là tấm giấy thông hành hợp pháp mở cửa cho hàng ngàn tên lính giặc tràn vào lãnh thổ Việt Nam trú đóng, chiếm đất đai, lấy vợ Việt đồng hóa một vùng lãnh thổ mà không hề tốn một viên đạn nào. Ngoài ra nó còn tạo nên vấn nạn bìn đỏ tàn phá môi trường Việt Nam vô phương cứu chữa.
- Các khu đô thị của Trung Cộng mọc lên như nấm tại Việt Nam trong đó cần kể đến khu đô thị Bình Dương, Sài Gòn và các tỉnh phía Bắc.
-Dự án Fomosa với scandal gây ô nhiểm nghiêm trọng vùng biển Việt Nam trong đó bất chấp sự phản đối của người dân nhà cầm quyền đã đi đêm thỏa hiệp cùng bọn tư bản Tàu để nhận 500 triệu đô la bồi thường quay lưng lại với chính người dân của mình, đó là một hành động đê hèn phản bội dân tộc trong khi người ngư dân không còn ngư trường đánh bắt, tôm cá nhiểm độc chất, tính mạng người dân không đảm bảo an toàn.
-Dự án sản xuất thép của nhà máy Tôn Hoa Sen, một công ty tư nhân có tên chủ nhân thuộc thành phần vô lại câu kết cùng một số quan chức trung ương nhằm triển khai tại vùng biển Cà Ná tỉnh Bình Thuận, một tỉnh khô hạn không có nước với những lý giải ngô nghê nhập nhằng đánh lận con đen đã dần hiện nguyên hình những kẻ đứng đằng sau giật giây, đó không phải là Lê Phước Vũ, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Phúc hay cao cấp nhất là Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng cs mà kẻ đứng đằng sau lưng những hoạt động này chính là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam bọn bá quyền Tàu Cộng khi những thông tin tiết lộ nhà thầu chính là Tập đoàn xây lắp luyện kim Trung Cộng MCC, đó cũng chính là nhà thầu đã xây dựng tổ hợp Fomosa Hà Tĩnh.
Nhận định tổng thể chúng ta có thể thấy được rằng những dự án, những khu công nghiệp đầu tư trên khắp lãnh thổ Việt Nam chỉ nhằm thực hiện mật ước Thành Đô, với những khu công nghiệp Tàu Cộng, những lệ thuộc về kinh tế, những thua kém về quân sự, Trung Cộng đã thắng và đang thực hiện kế hoạch thôn tính Việt Nam có bài bản theo kế hoạch đã định với sự ươn hèn cam tâm làm tay sai cho giặc, tự nguyện dâng hiến đất nước Việt Nam cho chúng một cách ngoan ngoãn, trở thành những đứa con ngoan của nước mẹ Tùng Của như tên ngoại trưởng Dương Khiết Trì đã từng kiêu ngạo phát biểu khi đến Việt Nam.
Ngoài ra việc mở cửa cho khách du lịch TC vào Việt Nam tham quan, phá rối, tuyên truyền cũng nằm trong kế hoạch, chúng cho rằng Việt Nam là của TC từ xa xưa, và ngày nay việc VN trở về mẫu quốc là chuyện hiễn nhiên không cần bàn cãi, song song vào đó chúng đầu độc dân tộc Việt Nam bằng những loại hóa chất độc hại, ngăn đập thủy điện từ thượng nguồn nhằm khống chế, hủy hoại một trường Việt Nam bằng nguồn nước với sự im lặng đồng lõa của đảng csVN. Tồi bại hơn khi một quốc gia tự hào có 4.000 năm văn hiến lại đem một cái học viện Khổng Tử thờ đạo Khổng của một nhà Nho bên Tàu đặt giữa thủ đô nghìn năm văn vật, đó là sự xâm lăng tư duy, nô dịch não bộ của người dân, một điều không tưởng nhưng đã trở thành hiện thực tại Việt Nam hôm nay để hướng người dân trở về thời phong kiến xa xưa với luân lý giáo dục cổ hủ Trung quân, thiết lập nên một chế độ đã bị nhân loại vất vào sọt rác lịch sử trong một hành tinh dân chủ văn minh.
Việc đưa dự án luyện thép của tập đoàn Tôn Hoa Sen vào hoạt động cũng chỉ là một cái cớ ngụy biện cho việc khống chế toàn bộ miền Nam, sự uy hiếp quân sự từ những bãi đá bồi trong quần đảo Hoàng Sa với các căn cứ quân sự đã đưa Việt Nam đến một thế gọng kềm không thể nào kháng cự, đó cũng chính là mong muốn thâm độc của bọn bá quyền cũng như sự cam tâm liếm gót giày cho giặc của tập đoàn csVN.
Với những bất cập trên nước Việt Nam hoàn toàn không còn thế chủ động nào để bảo vệ chủ quyền quốc gia, người dân trong nước ngóng cổ mong chờ sẽ có một phép lạ nào đó giải phóng mình ra khỏi cái chế độ độc tài đáng nguyền rủa, một chủ thuyết mơ hồ không thực tế, một xã hội phi nhân đến tột cùng nhưng rất tiếc trong thế kỷ 21 này sẽ không có bất cứ quốc gia nào, thế lực nào có thể nhân danh công lý mà hành động cho Việt Nam, sự thay đổi chỉ có thể đến khi người dân nhận ra mình đã bị đánh cướp những gì, khi mọi người cùng đứng lên đòi hỏi, tranh đấu và đổ máu ra vì lý tưởng của mình thì khi đó mới có thể trông mong vào sự can thiệp của quốc tế.
Việc người dân cần làm ngày hôm nay là phải nhận chân ai là kẻ thù của dân tộc, đó chính là đảng csVN và đằng sau đó là bọn Tàu Cộng đang xúi giục bọn con hoang bán nước cho chúng, chúng ta phải thay đổi tư duy nhìn nhận chúng chính là kẻ thù của chúng ta, đẩy mạnh kế hoạch Bài Trung, vì chỉ có cách đó mới có thể khêu dậy lòng tự tôn dân tộc để có thể tiến hành một cuộc cách mạng thay đổi đất nước, ngoài ra người dân trong nước cần tẩy chay những chương trình của nhà cầm quyền, không đóng thuế, không ủng hộ bất cứ phong trào nào của họ, biểu tình chống lại các dự án phá hoại môi trường, làm giàu bất minh, thể hiện tư duy của mình lên mạng toàn cầu cho mọi người cùng chia sẻ, không gửi tiền và đầu tư vào Việt Nam vì với việc duy trì quân số khổng lồ bảo vệ chế độ nhà cầm quyền hiện nay đang lâm vào cảnh giật gấu vá vai, bán dần bán mòn tài nguyên đất nước, con người mà họ có trong tay với hy vọng tiếp tục cai trị trường tồn.
Tiến trình mất nước đã hiện ra trước mắt, nước Việt Nam khốn khổ hôm nay không còn có ai có thể cứu mình, chúng ta phải tự cứu lấy chúng ta, đất nước của mình mà không giữ được thì ai sẽ giữ dùm?
Muốn làm được điều đó thì tất cả mọi người phải đứng lên đặt đảng vô lại csVN ra ngoài vòng pháp luật. Còn nếu không thì hãy cam chịu kiếp sống nô lệ trong vòng vây Đại Hán trong thời gian sắp tới…
Nguồn:
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_ngh%E1%BB%8B_Th%C3%A0nh_%C4%90%C3%B4
http://baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/du-an-can-thep-hoa-sen-ca-na-nha-thau-trung-quoc-3318078/