TẾT TRUNG THU CỦA VIỆT HAY TÀU?
Nguyên Anh
Lại một lần nữa Tết Trung Thu, cái Tết được nhân danh là của trẻ em Việt Nam lại về, các cửa hàng bán bánh mọc ra như nấm trên khắp phố phường, đủ loại thương hiệu lâu năm, gia truyền đua nhau quảng cáo, những cái lồng đèn màu đỏ chói màu sắc Trung Cộng bày khắp phố xá với ánh đèn màu lung linh huyền ảo làm cho những tâm hồn trẻ thơ thổn thức nhưng hầu như không ai quan tâm đến cái Tết Trung Thu là một cái Tết của bọn Tàu Chệt thẩm thấu vào nước ta qua 1.000 năm cướp nước của bọn chúng!
Sự tích Tết Trung Thu có từ Trung Hoa Đại Lục rất lâu, theo truyền thuyết của lịch sử Tàu Phù thì Vua Đường Minh Hoàng (nhà Đường 713-741 Tây Lịch) là một ông vua mê hoặc thuyết huyền thuật, ông đã vời một pháp sư tên La Công Viễn còn có tên Diệp Pháp Thiện đến để làm phép đưa ông vua lên cung trăng để gặp chị Hằng, khi lên đến cung trăng ông được Hằng Nga biểu diễn vũ khúc Nghê Thường làm cho ông mê mẩn, ghi nhớ để khi về đến trần gian chép lại và cho biểu diễn tại cung điện của mình.
Đó chỉ là một truyền thuyết trong hàng triệu cái truyền thuyết để tôn vinh sự vỹ đại của chế độ phong kiến Trung quốc xa xưa, nó cũng nằm trong bài ca Trung Hoa vỹ đại ngày nay với tham vọng bá quyền, nước lớn hiếp nước bé mà vụ scandal Biển Đông vẫn còn đang âm ỉ…
Khoa học không cần phải trong thế kỷ 21 này mà ngay từ thế kỷ 20 con người đã phóng phi thuyền lên khám phá cung trăng và phát hiện ra đây chỉ là một hành tinh hoang vu không có sự sống, không hề có nàng Hằng Nga hay cái vũ đoàn đã múa vũ điệu Nghê Thường vì thế chuyện Đường Minh Hoàng du hí cung trăng chỉ là một loại tuồng xưa tích cũ, nếu có thì có thể tay đạo sỹ thúi La Công Viễn đã bào chế ra một loại thuốc giống như thuốc mê, thuốc lắc ngày nay dâng lên cho ông vua và trong khi trí não của ông phê quá thì mơ thấy đủ thứ lạc thú khác thường…
Trở về với thực tế đất nước Việt Nam một đất nước tự hào là con Rồng Cháu Tiên có 4.000 năm văn hiến nhưng vì sao không nhìn thấy cái Tết Trung Thu là một cái Tết ngoại lai, mang lại quốc nhục của 1.000 năm bị bọn giặc phương bắc đô hộ?
Về lý thì không xong còn về tình cũng càng không thông nốt khi ngày hôm nay người lao động Việt Nam để có thể mua một hộp bánh trung thu cho con em mình thì phải nhín nhiều khoản chi tiêu vì cái giá cao ngất ngưởng của nó, họ phải nhịn ăn, nhịn mặc, để có thể mua một hộp bánh loại bình thường trong khi đó nó cũng là dịp để bọn sâu bọ khoác áo quan chức Việt Nam dùng làm quà biếu, đã có những vụ bánh nhân vàng, nhân đô la bị phát hiện, chúng cùng nhau biếu, thi nhau nhận để gọi là tình nghĩa, biết ơn lẫn nhau khi phê duyệt dự án, hợp đồng, cùng nhau đồng lõa trong một cuộc chơi mà chỉ những người trong cuộc mới biết giá trị hộp bánh là bao nhiêu.
Một khía cạnh khác đáng quan ngại hơn khi các hãng làm bánh Trung Thu do phải bán trước nhiều ngày cho nên họ đã dùng những loại hóa chất độc hại với sức khỏe người tiêu dùng bảo quản nhằm giữ cho sản phẩm luôn đạt tiêu chuẩn cùng doanh thu vì thế những cái bánh trung thu này khi đến tay trẻ em Việt Nam có khác gì chúng ta đang tự đầu độc chính thế hệ con em mình?
Bánh trung thu 10 năm không hư của Trung Cộng-ảnh trong nước
Không khó gì khi chúng ta tìm kiếm các loại hóa chất TC này trong cái hộp bánh trung thu vì bất cứ hãng sản xuất nào tại Việt Nam cũng có vài gói như vậy trong hộp, thành phần chính là gì? Không ai quan tâm! Có hại gì cho cơ thể? không ai cần biết! chỉ cần có hộp bánh đem về cho vui cửa vui nhà là đủ thỏa mãn niềm vui cho cả gia đình dù đó chỉ là một niềm vui nhỏ nhoi tầm thường…
Nguồn ảnh trong nước
Chiếc lồng đèn được làm thủ công và dán giấy màu đã không còn hiện hữu tại Việt Nam vì nhiều lý do, nhưng lý do chính là nhà cầm quyền csVN lo sợ hỏa hoạn sẽ xảy ra, với cấu trúc đô thị nhà liền kề và ngỏ hẻm thì đó thật sự là một thảm họa nhưng điều đáng phê phán là họ đã làm ngơ với loại lồng đèn chạy bằng pin được sản xuất từ Trung Cộng đang tràn lan khắp mọi miền đất nước, trong đó những loại hóa chất lòe loẹt trang trí đều có nguy cơ nhiểm độc cao với người tiêu dùng mà chúng ta cần phải nhấn mạnh là trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước Việt Nam.
Trích: 2 mẫu lồng đèn Trung Quốc được đưa đến Viện Khoa học vật liệu ứng dụng và Viện Công nghệ hóa học kiểm tra và phát hiện hàm lượng cadimi trong sơn phủ cao gấp 123 lần mức cho phép. Theo PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, ĐH Bách khoa Hà Nội), cadimi là một kim loại nặng thường được dùng sản xuất các loại pin và dùng để làm chất tạo màu lớp sơn phủ, bôi trơn trên đồ nhựa.
Cùng với chì và thủy ngân, cadimi là một trong 3 kim loại nguy hiểm đối với con người. Với nồng độ cao, chất này có thể là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại bệnh như loãng xương, giòn xương, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, thiếu máu và tăng nguy cơ dị dạng cho thai nhi. “Cadimi tồn tại trong đồ chơi, khi trẻ ngậm đồ chơi vào miệng, cadimi sẽ theo đường nước bọt vào cơ thể” - TS Thịnh cảnh báo.*
Bạn đọc Việt Nam thân mến, trong bối cảnh giặc phương Bắc đang lăm le thôn tính Việt Nam, ngoài biển với chiến lược xâm lược cứng bằng vũ lực, dẫn đến người ngư dân không còn con đường sống, trong đất liền thì bọn chúng dùng chính sách xâm lược mềm lấn đất đổ dân TC khắp lãnh thổ với sự đồng lõa của tập đoàn Hán gian cộng sản, các bạn hãy nhận thức đúng đắn về nguồn gốc cái Tết Trung Thu và tẩy chay không dùng, không mua những sản phẩm độc hại đó về cho con em mình.
Hãy mua cho con em mình một tô phở đầy chất bổ dưỡng, một bát bún riêu thơm ngát vị cua đồng, một tô bún bò Huế thơm ngon thay vì mua một cái bánh trung thu, đơn giản vì nó rẻ tiền và gần gủi với chúng ta hàng ngày hơn là cái hương vị của loại bánh mang âm hưởng của bọn xâm lăng mệnh danh là : “bạn vàng bốn tốt”.
NHẬN THỨC ĐÚNG ĐẮN HAY CHỈ LÀ NHỮNG CON CỪU?
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/cuoc-song-do-day/banh-trung-thu-10-nam-khong-hong-3282456.html
*http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tran-lan-long-den-doc-hai-co-quan-chuc-nang-tho-o-20120926111257737.htm