ĐIỀU GÌ KHI 3 ẾCH LÀM TỔNG BÍ THƯ ?
Nguyên Anh
Sau chuyến công du của Tập cận Bình nhằm dạy dỗ đám con hoang csVN phải tuyệt đối thần phục vô điều kiện không quên kèm theo củ cà rốt là gói viện trợ cho Việt Nam, họ Tập đã ngang nhiên phát ngôn tại Singapore Biển Đông thuộc về chủ quyền của Tùng Của tự thời.. cổ đại !
Sự phản đối yếu ớt của Ba Đình đã cho thấy tập đoàn csVN không có tư cách gì lật lọng được với thế gọng kềm mà TC xiết chặt, chỉ vài phát ngôn ấm ớ hội tề của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình và chấm hết...
Thôi thế là xong !
Muốn đánh thì đánh không lại !
Muốn kiện thì kiện không xong vì chính cái chính phủ của mình đã đồng thuận dâng hiến bằng giấy trắng mực đen hẵn hoi, cái này gọi là bán nước có văn tự chứ anh cả Đỏ đâu có hồ đồ chút nào phải không BCT đảng csVN?
Nhưng đó chỉ mới là những động thái bên ngoài còn trong hậu trường chính trị đảng csVN thì dư luận đang râm ran bàn tán về chiếc ghế Tổng Bí Thư đảng cs, một vị trí tối thượng tuyệt đối trong những thể chế độc tài và Nguyễn Tấn Dũng, đương kim Thủ tướng nước VNcs sẽ là người thay thế vào vị trí đó cho Nguyễn Phú Trọng đã hết tuổi lui về...vui thú điền viên.
Dấu ấn của Nguyễn Phú Trọng trong nhiệm kỳ của mình chỉ được dân tộc ghi nhận là một tên già có mớ lý luận giáo điều và bệnh hoạn, gọi là giáo điều vì cho đến tận thế kỷ 21 hôm nay mà y vẫn còn tin hay giả vờ tin chủ nghĩa Mác Lê là đúng đắn và làm kim chỉ nam cho nước Việt trong khi nó đã giãy chết đành đạch ngay tại cái nôi sản sinh ra, còn bệnh hoạn để chỉ cho sự rụt đầu hèn mọn khi ở vị trí người đứng đầu một quốc gia có chủ quyền mà lại phải chầu chực gọi điện xin chỉ thị của người đồng nhiệm lân bang, đã thế sự cúi đầu nhục nhã đó lại không được đáp ứng đem lại sự quốc nhục cho đất nước.
Coi như vai trò của Nguyễn Phú Trọng đã chấm dứt, và vẫn còn nhiều ứng viên khác trong BCT nước chxhcnVN có khả năng leo lên làm TBT thế nhưng dư luận những ngày gần đây đồn đoán về ứng viên Nguyễn Tấn Dũng sẽ ngồi vào chiếc ghế đó thì chúng ta hãy cùng điểm lại dấu ấn của tay thủ tướng U Minh Hạ này.
Nếu người dân vẫn chấp nhận sự cai trị rừng rú của đảng cs và Nguyễn Tấn Dũng ở vai trò TBT thì hắn sẽ dẫn đưa đất nước về đâu?
Thường khi làm lãnh tụ thì các nguyên thủ bắt buộc phải có tố chất :
TÀI & ĐỨC
Vì khi ở cương vị đứng đầu một quốc gia người lãnh đạo phải có tài lèo lái con thuyền đất nước đi lên theo kịp các quốc gia trên thế giới trên mọi phương diện.
Tâm có Đức sẽ hình thành một xã hội nhân bản, vị tha, thượng tôn pháp luật, điều mà các vị vua chúa xa xưa hay các nguyên thủ trong thời cận đại của nước Việt Nam Cộng Hòa đã từng được lịch sử ghi dấu ấn.
Buồn thay Nguyễn Tấn Dũng đều không có cả hai tố chất cần thiết đó !
- y chính là tên trùm tham nhũng khi hai quả đấm thép Vinashin, Vinaline do y nặn ra chìm xuồng gây thiệt hại hơn 4.000 tỷ đồng góp phần dẫn đưa nền kinh tế VN kiệt quệ hôm nay và điếu đáng nói hơn nữa là nếu ở vị trí của y tại các quốc gia khác thì người đồng nhiệm đã xin từ chức trong danh dự còn Dũng nhà ta lại nhơn nhơn phát biểu trước cái được gọi là quốc hội nước chxhcnVN với hơn 500 đại biểu đại diện 61 tỉnh thành rằng mình không có xin, không có đòi, tại đảng giao y làm, y sai thì... đảng chịu còn đám đại biểu thì trơ mắt ngồi nghe (!)
- Nguyễn Tấn Dũng còn là tên thủ tướng độc tài và tàn ác trong lịch sử nước Việt Nam khi ban hành các đạo luật 72, 88 và chỉ thị cho đội ngũ hành pháp cuồng tín ghép tội các nhà dân chủ non trẻ trong nước vào điều 258/BLHS.
- y cũng là kẻ đầu têu ra trò vay mượn các gói tài trợ có và không hoàn lại, đem bộ mặt đất nước ra khắp thế giới để cầu cạnh van xin thực chất chỉ làm giàu cho bản thân y và một thiểu số công thần nhà đảng nhưng lại ma giáo đổ đồng lên đầu 90 triệu người dân trong nước với số nợ trên 1.000usd/người nhưng việc vay mượn cũng giảm dần khi y bị người đồng nhiệm là Thủ tướng Abbott của xứ Kangaroo nói thẳng :
"Viện trợ là để giúp cho nước ông (và các nước còn nghèo khác) có thêm điều kiện để cải tổ và xây dựng kinh tế vững mạnh, để nước đó có thể phát triển đến mức tự lo cho dân của mình được, chứ không phải để nước đó tạo thành thói quen ăn bám"
-về phát ngôn của Nguyễn Tấn Dũng trong vai trò Thủ tướng nước VN thì càng buồn hơn khi lời nói của y...không đáng giá một xu vì sau phát ngôn ủng hộ luật biểu tình thì ngay lập tức bọn côn đồ mang danh hiệu công an đã đạp thẳng vào mặt của người biểu tình với sự im lặng đồng lõa của y (!).
- Về tinh thần dân tộc và độc lập Quốc Gia thì trong đầu ứng viên Nguyễn Tấn Dũng hoàn toàn rỗng tuếch khi chính y thông đồng cùng cựu TBT nhiệm kỳ trước là Nông Đức Mạnh đồng thuận dâng hiến vùng biên giới Việt-Miên-Lào cho giặc để khai thác mỏ Bô xít mà ngày nay đã trở thành cái ung nhọt khổng lồ khi khai thác không có lời và để lại di hại bùn đỏ nặng nề cho đất nước.
- Trong hai nhiệm kỳ của mình Nguyễn Tấn Dũng đã trông thấy sự xâm lược của giặc Tàu tại vùng biển Việt Nam, nhưng y hoàn toàn không có một động thái cứng rắn nào để bảo vệ chủ quyền quốc gia trước cảnh ngư dân bị bách hại, ngoài ra trong cương vị của mình y đã thả nổi cho thương lái TC làm mưa làm gió trên nước Việt, tạo nên những cơn sốt ảo, đầu độc sức khỏe người dân từng ngày từng giờ.
- Ở vị trí thủ tướng nước VNcs nhưng Nguyễn Tấn Dũng cũng hèn hạ trả thù nhỏ mọn như hạng thứ dân khi chỉ thị cho tên tướng hoạn quan Hoàng Kông Tư dựng lên vụ án "2 cái bao cao su đã qua sử dụng" để vu khống công tử bột Hà Vũ (con của một công thần thời đại hcm) tội danh "quan hệ bất chính".
- Ngoài ra y còn là nghi can số một về cái chết của hai nhân vật cao cấp trong nhiệm kỳ của mình là Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban nội chính TW và Phạm quý Ngọ, thượng tướng, thứ trưởng Bộ Nội vụ.
- Nguyễn Tấn Dũng còn là tên thủ tướng gia đình trị khi bổ nhiệm hoặc chỉ thị cho đàn em đưa con mình vào những vị trí cao cấp mà không có quá trình tham chính cần thiết, điều đó cho thấy y là một tên độc tài và khi ở vị trí cao cấp nhất có thể trở nên quân Phiệt.
Điểm sơ vài nét về ứng viên chức vụ TBT. Nguyễn Tấn Dũng để người dân thấy được cái Tâm(dã tâm) và cái Tầm (không qua ngọn cỏ) của hắn và hãy tự hỏi rằng nếu y ở vị trí TBT thì đất nước sẽ về đâu ?
Tất nhiên đó sẽ không phải là điều tốt cho nước Việt Nam khi người dân bị buộc chọn kiếp sống bị trị và nếu có sự thay đổi nào đó thì cũng chỉ là sự chọn lựa giữa cái tệ nhất, tệ hơn và tệ mà thôi:
bad, worse, and worst !
http://quyenduocbiet.com/a178/vu-an-con-ngua-quy
http://danlambaovn.blogspot.com.au/2015/03/nguyen-tan-dung-bi-thu-tuong-uc-noi-cho.html
Gửi ý kiến của bạn