THÁI TỬ ‘ĐỎ’ CÔNG DU XỨ CỜ HOA
Nguyên Anh
Được biết sắp tới đây ‘thái tử Đỏ’ Võ Văn Thưởng - một tên trùm Chuyên Láo trong nước được lão Trọng Lú âu yếm bưng lên chiếc ghế Chủ Tịt Nước thay thế anh Phúc Niễng đã bị cho về vườn làm ‘người tử tế’ sau khi ăn dầy, cắn đậm vụ kit test Việt Á - sẽ có chuyến công du Mỹ đầu tiên trong cuộc đời ‘đang theo đĩ’ của mình cùng với ‘phu nhân’.
Võ Văn Thưởng xuất thân từ một cán bộ chuyên láo, nói láo xoen xoét, nói láo không biết ngượng mồm, hắn là một bản sao của nguyễn phú trọng cho nên lúc nào cũng ra rả kiên định con đường đi lên XHCN, dù cho thầy của y, tên Trọng Lú cũng không biết con đường đó nằm ở đâu và bao lâu thì tới!.
Thưởng đi Mỹ kỳ này tiếng là để tham dự Hội Nghị APEC theo lời mời của TT. J. Biden, thế nhưng tư cách của chủ tịt một nước nhược tiểu nhỏ bé, thì tiếng nói sẽ không có trọng lượng trong hội nghị khi đàn anh Tập Cận Bình đang hội đàm cùng nước chủ nhà, Thưởng chỉ có thể kiếm mối kêu gọi đầu tư từ các tập đoàn tư bản nước ngoài với những hứa hẹn chào đón nồng nhiệt và những thỏa thuận dễ dàng để dụ dỗ, tuy nhiên nước VNcs với bè lũ quan tham ngu dốt và khệnh khạng không dễ dàng gì qua mặt được họ khi tập đoàn Intel vừa khởi công xây dựng nhà máy tại Việt Nam có thể tạo công ăn việc làm cho hàng chục ngàn lao động đã chạy làng khi nhìn thấy những tên quan chức nhũng nhiễu, những vòi vĩnh lại quả của những kẻ có chức có quyền và hơn nữa là đàn sâu Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam EVN sẽ có những hóa đơn tiền điện cao ngất trời khi dùng càng nhiều càng bị phạt theo bậc thang lũy tiến, nó trái ngược với những quốc gia có nền kinh tế thị trường là dùng càng nhiều càng được giảm giá, cho nên Intel đã bỏ thị trường Việt Nam và đầu tư vào Ba Lan với một chính phủ minh bạch và điều kiện đầu tư thỏa đáng hơn Việt Nam.
Nhiều người, ngay cả nước chủ nhà cũng mong muốn rằng trong chuyến đi này Thưởng sẽ sáng mắt ra khi nhìn thấy cuộc sống của người dân xứ Mỹ với những cao ốc chọc trời, xe hơi chạy nườm nượp dưới đất cho dù họ không hề kêu gọi, hay dẫn dắt dân tộc của mình đi theo con đường XHCN, thế nhưng cho dù những sự thật sẽ phô bày trước mắt y thì Thưởng cũng sẽ không bao giờ nói, bởi vì nếu nói ra thì cái chức vụ của y sẽ không còn, ngu gì nói để rồi người dân trong nước không còn nghe theo cái luận điệu tuyên truyền láo khoét:”Đi lên XHCN là khát vọng của nhân dân ta” mà Thưởng và những tên chuyên láo đang ngày đêm ra rả kêu gào nhằm nhồi sọ toàn dân.
Nhưng không lẽ đi Hội Nghị xứ người mà chỉ ngồi chầu rìa coi sao được, cho nên Thưởng chắc chắn sẽ có một bài phát biểu vô thưởng vô phạt, tào lao xí đế, xong rồi đóng mấy thùng mỹ phẩm nước hoa cao cấp, body lotion để phu nhân đem về ‘chia sẻ’ cùng quý bà mệnh phụ lãnh đạo, cái đám miệng thì nói dóc vô sản chân chính chứ dùng thì toàn hàng cao cấp của đế quốc.
Chuyến đi này dù không mở mắt cho Thưởng nhưng cũng sẽ là niềm cảm hứng cho y khi về nước viết tiếp những luận án bốc phét sau đây:
- Ủa, Vì sao bọn Đế Quốc Sài Lang giãy hoài mà không chịu chết?! – Đồng luận án nối tiếp của chị Nguyễn Thị Dzoan.
- Ủa, Vì sao người dân xứ tư bản bị bóc lột thảm thiết nhưng đời sống lại sang chảnh quá cha người dân xứ mình?!
Hay nổ kỹ hơn Thưởng sẽ viết luận án:
- Chỉ có kiên định chủ nghĩa Mác – Lê, tư tưởng hồ chí minh mới có thể dẫn đưa người dân Việt Nam giàu sang như bọn đế quốc.
Cuối cùng Thưởng sẽ dẫn bầu đoàn thê tử của mình về nước sau khi được đám đại sứ, lãnh sự, dẫn đi ăn đặc sản như khi thằng Tô Lâm công du Anh Quốc, nhưng không lẽ đi một chuyến như vậy mà không có lợi ích gì? Không biết Chủ Tịt Thưởng có cho mấy chục đứa con em nhà đỏ quá giang để đến Mỹ bằng visa công vụ rồi bỏ trốn như chị Kim Ngân Cuốc Hội công du Nam Hàn dạo trước không, thế nhưng cho dù có thì cũng không bỏ bèn gì và không có công lao gì để... ‘báo công cùng boác’ cho nên đề nghị Chủ Tịt Thưởng hãy đến biên giới Mỹ – Mexico tìm gặp mấy trăm công dân của mình từ quê bác hồ, bác Giáp, bác Đồng đang nấu cơm, giăng lều, chờ cơ hội vượt biên vào Mỹ để ‘cảm hóa, tác động’ bọn chúng từ bỏ giấc mơ Mỹ mà lên công cơ cùng Chủ Tịt về nguyên quán để góp phần xây dựng CNXH và bảo vệ tổ cuốc Việt Nam XHCN.