Quyền Được Biết-Dưới chế độ csVN chúng luôn tự hào vay mượn và phong kiến, bất cứ ai cũng không được biểu lộ thái quá về mình thế nhưng sau những vẻ mặt đạo mạo đáng kính đấy bọn chúng ăn chơi còn trụy lạc hơn dân thường, những hợp đồng được ký trong nhà hàng bia ôm với những trò chơi bệnh hoạn có ai dám chơi ngoài những tên tư bản đỏ đốt tiền như rác ?
Không lâu trước đây có dự thảo cho phép công khai nghề mại dâm nhưng ngay lập tức nó vấp phải sự chỉ trích của các tên đạo đức giả trong quốc hội và chìm xuồng ngay sau đó, điều đó cho thấy sự phong kiến đã lên đến mức cực đoan ngay trong thế kỷ 21, và nó cũng là trái bom nổ chậm căn bệnh sida khi không kiểm soát được đối tượng lây nhiễm.
Ngay cả một nữ công an viên khi chụp những bộ hình gợi cảm lưu giữ lại thời thanh xuân của mình cũng bị soi mói và chịu hình thức kỷ luật thì rõ ràng tại Việt Nam con người không thể sống thật với bản chất của mình !
Chỉ khi nào chế độ chính trị Việt Nam thay đổi, người dân mới có thể thể hiện quyền tự do cá nhân của mình mà đảng đã đánh cướp.
Nữ cảnh sát Việt Nam bị khiển trách vì chụp ảnh gợi cảm
13.08.2015
Một nữ cảnh sát trẻ tuổi ở Việt Nam cho biết cô đã bị “khiển trách, và bị "họp xét kỷ luật” sau khi tung ra một bộ ảnh “nóng bỏng”, thu hút nhiều lời khen lẫn chê.
Mấy ngày qua, dư luận ở Việt Nam xôn xao vì một bộ ảnh khá “thoáng” của nữ cảnh sát tên Phương Thảo.
Trong các bức ảnh lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội, cô cảnh sát sinh năm 1992 làm việc ở ngoại thành Hà Nội có lúc thì mặc đồng phục công an, có lúc mặc áo dài và lúc thì lại khoác hờ những miếng vải trắng đồng thời tạo dáng với tư thế khá khêu gợi.
Truyền thông trong nước đưa tin, cô gái 9X này đã bị cơ quan “khiển trách vì chụp và đăng tải những hình ảnh không phù hợp với hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận và tạo tiền lệ không tốt trong lực lượng”.
Chị Nương Trần, làm việc tại chi nhánh của hiệu ảnh nơi Phương Thảo thực hiện bộ ảnh, nói với VOA Việt ngữ: “Theo quan niệm của mình thì thấy cũng bình thường, không có gì. Tại vì bên Việt Nam mình cũng còn theo phong cách của người phương Đông nên không có được mở rộng như người phương Tây”.
Chị Nương cũng cho biết thêm rằng studio ảnh của chị cũng cần rút kinh nghiệm khi tư vấn cho khách hàng sau khi xảy ra sự việc này.
Về việc có nên chia sẻ bộ ảnh lên mạng xã hội hay không, chị Nương nói cần phải được sự đồng ý của người chụp.
Sự việc bắt nguồn khi bộ ảnh gợi cảm của nữ cảnh sát lan truyền với tốc độ chóng mặt và nhận được nhiều phản hồi trái chiều.
Trả lời báo chí trong nước, nữ cảnh sát cho biết, sau khi bộ ảnh bị phát tán, cô “rất hoang mang, lo lắng, sợ bị ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống và công việc của bản thân”.
Cô được trích lời nói thêm rằng cô còn phải nghe “những lời lẽ khiếm nhã, công việc thì bị chững lại không thể tiếp tục làm được vì không đủ tập trung”.
Có người cho rằng, là một cảnh sát, Phương Thảo cần giữ gìn hình ảnh chuẩn mực, nhưng cũng có ý kiến cho rằng bộ ảnh khá đẹp và không thấy có vấn đề gì.
Thiên đường mù không hề có tệ nạn!
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/09/thien-uong-mu-khong-he-co-te-nan.html
http://www.voatiengviet.com/content/nu-canh-sat-vietnam-bi-khien-trach-vi-chup-anh-goi-cam/2916350.html