VÌ SAO ĐẢNG QUYẾT TÂM LỪA MỊ DÂN TỘC
VỀ CON ĐƯỜNG XHCN VÀ CỘT MỐC 2045?
Nguyên Anh
Chuyện đảng csVN tuyên bố “Kiên định con đường đi lên XHCN” và tự đặt ra cột cốc đến năm 2045 là sẽ hoàn thiện cái được gọi là “Lý luận về con đường đi lên XHCN” là một câu chuyện mị dân không kém phần hài hước!
Để ngụy biện cho mệnh đề này, đảng thường cho các dư luận viên củ cải ba xu gào lên đấy là con đường mà bác hồ (của chúng nó) đã chọn, và chỉ có vận dụng chủ nghĩa Mác-Lê bác mới dẫn dắt cả một dân tộc thoát khỏi họa Thực Dân Pháp, giành độc lập về cho nước nhà, sau đó bác chọn cho Việt Nam con đường đi theo chủ nghĩa cộng sản, nằm trong khối cộng sản quốc tế là đúng đắn, chúng còn viện dẫn ra nào là Việt Nam hôm nay đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, tất cả đều là công lao của đảng cộng sản Việt Nam, chỉ có đảng mới có thể dẫn đưa cả một dân tộc đến bến bờ của cái được gọi là thiên đường hạ giới mang tên xã hội chủ nghĩa.
Thứ nhất, bọn chúng đã vơ vào cho mình cái được gọi là 'công lao của hcm' về việc đánh đuổi Thực Dân Pháp, bởi vì sau Đệ Nhị Thế Chiến luật lệ thế giới đã thay đổi, quốc tế lên án những hành vi chiếm đất lập thuộc địa của những cường quốc, xu hướng trao trả quyền tự quyết cho người dân là một trào lưu mạnh mẽ, không chỉ Pháp mà Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cũng không ngoại lệ, hơn nữa nước Pháp đã hoàn toàn kiệt quệ sau cuộc chiến chống Phát Xít Đức và họ đã trao trả độc lập lại cho Vương Triều nhà Nguyễn cuối cùng của Hoàng Đế Bảo Đại. Ngay sau đó chính phủ Trần Trọng Kim gồm có nhiều thành phần trí thức tham gia đã ra mắt quốc dân đồng bào, thế nhưng hồ ma mãnh lợi dụng cuộc biểu tình ra mắt chính phủ ngày 2/9/1945 để cướp chính quyền từ một chính phủ hợp pháp, thì hồ có công gì để mà kể lể ra đây?
Cùng đồng ý với lịch sử là Việt Nam đã chọn cho mình con đường cộng sản (miền Bắc) bởi vì lịch sử không thể xét lại. hồ chọn cho mình con đường cộng sản, lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện để có thể thống nhất đất nước trong bạo lực, thế nhưng cục diện đã thay đổi hoàn toàn mấy chục năm sau khi hồ chết. Khối cộng sản quốc tế đã bị thế giới giật sập, đáng lý ra đảng cộng sản Việt Nam phải giật mình tỉnh giấc và chọn cho mình một loại chủ nghĩa khác, ít ra là thay đổi bộ mặt quốc gia, sau là hợp pháp để hòa nhập vào trào lưu của thế giới, chứ vì sao mà vẫn cố tình kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội thoát thai từ chủ nghĩa cộng sản?!
Thế giới bao la này đâu có thiếu chủ nghĩa để xây dựng quốc gia mà các quốc gia đi trước đã thành công? Không có chủ nghĩa Mác-Lê thì còn chủ nghĩa Dân Tộc gần gủi, chủ nghĩa Thế Giới, chủ nghĩa Dân Chủ Xã Hội, và nhiều loại chủ nghĩa khác có thể dễ dàng tiến hành và đẫn đưa đất nước trở thành văn minh giàu mạnh.
Nói chủ nghĩa tư bản là bóc lột, thế thì chủ nghĩa xã hội của Việt Nam hôm nay và mai sau có bóc lột không? Xin thưa chẳng những có mà còn tàn bạo hơn chủ nghĩa tư bản gấp vạn lần, nó đang diễn ra ngay trong thời điểm hiện tại thì đảng có chắc rằng trong tương lai khi đi lên được cái thiên đường ảo vọng đó sẽ không còn cảnh người bóc lột người?
Còn nói Việt Nam hôm nay nhờ có đảng mới đàng hoàng hơn, to đẹp hơn thì những người có tri thức đều mỉm cười mĩa mai bởi vì những giá trị vật chất đó đang đi theo nhịp tiến hóa của nhân loại mà Việt Nam vẫn không ngoại lệ, thế nhưng cái 'đàng hoàng hơn, to đẹp hơn' chỉ là những thứ đảng ăn cướp của người dân Việt Nam, những cơ quan hành chính, công an, kiểm sát to vật vã, còn nơi ngụ cư của người dân thì tồi tàn rách mướt, những tòa lâu đài, biệt phủ của bọn quan lại sâu mọt tham nhũng tàn phá quê hương thì to lớn trêu ngươi, còn người lao động thì chen chân năm bảy người trong những căn phòng trọ tồi tàn, những căn nhà cấp 3, cấp 4…; và trên tất cả những cái hào nhoáng đó là những giá trị về nhân phẩm, quyền con người, dân chủ, tự do hoàn toàn thiếu vắng trong lòng một quốc gia độc tài đảng trị!
Đám người cộng sản vô tri đang lên gân lẫn nhau kiên định con đường đi lên XHCN hãy nhìn Liên Xô, cái nôi của Cách Mạng Tháng 10, tấm gương mà Việt Nam noi theo hôm nay ra sao? Họ có còn xem chủ nghĩa cộng sản là mục đích phấn đấu hay họ đã chạy theo chủ nghĩa tư bản tự đời thuở nào? Mà không riêng gì Liên Xô, các quốc gia anh em của nước VNcs như Ba Lan, Tiệp Khắc, Đông Đức, Hungary…; cũng đã quăng đi cái chủ nghĩa cộng sản, gột bỏ cái chủ thuyết ma mị Mác-Lê và đổi thay thành quốc gia tư bản tự bao giờ, và điều kỳ diệu đã xảy ra là chỉ sau vài thập kỷ tất cả các nước đó đều trở thành các quốc gia hùng mạnh, giàu có và văn minh.
Hãy nhìn qua Venezuela, một đất nước giàu có với mỏ dầu khổng lồ do thiên nhiên ban tặng với một Tổng Thống Hugo Chávez quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội với sự cố vấn của Chủ tịch Cuba Fidel Castro và chống lại khối tư bản hôm nay ra sao? Một đất nước hoang tàn đổ nát suy sụp hoàn toàn. Mà đó lại là một quốc gia giàu có hơn nước VN hàng vạn lần, có nguồn tài nguyên dồi dào nhằm dự trữ trong con đường xây dựng CNXH cho mình.
Còn Việt Nam hôm nay chỉ là một quốc gia nghèo nàn mạt rệp cuối bảng sắp hạng của thế giới thì lấy đâu ra nguồn tài nguyên dự trữ để xây dựng nên một chế độ mang tên XHCN?
Theo đảng nói thì cho đến 2045 khi Việt Nam đã trở nên giàu mạnh thì khi đó sẽ hoàn thiện cái được gọi là “Lý luận về con đường đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội”, nhưng đó mới chỉ là hoàn thiện cái được gọi là “Lý Luận” và chỉ mới đi-đến chứ không phải đi-lên, bởi vì chỉ mới đến điểm đầu tiên là cái “Chủ Nghĩa” trên giấy chứ chưa phải là hiện thực và lại phải lao đầu vào đá thêm hàng trăm năm nữa mới có thể… rút ra kết luận là xã hội chủ nghĩa là có thực hoặc là không biết nó nằm ở đâu như phát ngôn của nguyễn phú trọng - TBT đảng csVN!
Còn về cái cột mốc năm 2045 Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia giàu mạnh thì xin thưa: Bỏ Đi Tám, từ xưa đến nay đảng chỉ chuyên nói như rồng leo, làm như mèo mửa, nào là “kế hoạch 5 năm”, nào là “năm 2000 Việt Nam sẽ trở thành quốc gia Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa”, nào là “Con Rồng Châu Á”…; tất cả chỉ là lời nói phỉnh phờ, mị dân, khi thực tế cho thấy Việt Nam hôm nay chỉ là quốc gia bán sức lao động của người dân để gia công cho các tập đoàn tư bản quốc tế với cái giá rẻ mạt, và đáng buồn hơn là một con ốc bé xíu nằm trong chiếc điện thoại Sam Sung cũng làm không xong.
Như thế đảng đưa ra cột mốc 2045 chỉ là một cách nói câu giờ, một cột mốc để họ dụ dỗ người dân an tâm đừng chống đối, để đảng và các thành viên của nó an tâm bốc hốt làm giàu, mua quốc tịch nước khác và chuồn êm, còn toàn dân hãy cứ ra đồng trông vịt cho đến 24 năm nữa thì chúng nó vỗ cánh tung bay, đơn giản bởi vì đảng csVN đang bán bịp cho toàn dân một đàn vịt trời mang tên“Con đường đi đến chủ nghĩa xã hội"
Con đường đi hoài, đi mãi mà sẽ không bao giờ tới!