ĐẰNG SAU VIỆC TRIỂN KHAI QUÂN ĐỘI VŨ TRANG
VÀO THÀNH HỒ
Thời sự trong nước mấy ngày vừa qua nóng lên về việc đảng csVN huy động quân đội vào việc chống dịch bệnh Covid tại thành hồ và các tỉnh phía nam.
Chuyện đưa quân đội vào một thành phố lớn của đảng có điều bất thường khi quân đội được vũ trang tới tận răng cùng với những khí tài quân sự.
Nói là bảo vệ dân thì câu hỏi đặt ra là quân đội bảo vệ để chống lại cái gì?
- Chống giặc lạ thì quân đội anh hùng (Núp) của đảng ta không dám, giặc nó vào ngư trường đi lại hiên ngang mà quân ta có thấy thằng nào anh hùng nhảy ra đâu? Tất cả bọn chúng đều nằm mùng chống muỗi hết. Không một binh sỹ, không một tướng lĩnh nào dám ra mặt nghênh chiến với giặc lạ, tàu lạ, bởi vì chưa kịp phát ngôn là bỗng nhiên lại mắc bệnh… lạ, sau đó leo lên bàn thờ… quen để ngồi!
Hình TTcs.
Chống Covid-19 có cần súng ống không?
- Con virus nhỏ hơn con vi khuẩn cả trăm lần, muốn nhìn thấy nó phải nhìn bằng kính hiển vi, chứ có thấy nó ở đâu đâu mà bắn, mà súng với ống, không lẽ nheo mắt nhắm đại, cứ chỗ nào khả nghi là bắn theo tinh thần “Thà bắn lầm còn hơn bỏ sót” hay sao?
Nói đùa cho vui vậy thôi chứ thật ra đảng csVN triển khai quân đội vào thành hồ chỉ nhằm mục đích canh dân bởi vì đảng sợ người dân bất mãn biểu tình chống đối như Thái Lan, hay làm xấu mặt đảng trong lúc Phó Tổng Thống Kamala Harris sang thăm, không lẽ sau những gì đảng nói về một quốc gia cường thịnh, người dân tin đảng sái cổ như thánh thần lại trình ra những cuộc biểu tình của người dân như chống Luật Đặc Khu, Luật An Ninh Mạng hay sao?
Làm thế thì đảng còn có mặt mũi nào mà bốc phét, mà bố láo cùng thiên hạ?!
Triển khai quân đội có vũ trang vào tâm dịch không có ý nghĩa về khoa học nhưng lại có ý nghĩa là đảng ta là một đảng phái độc tài, phát xít, thuận ta thì sống – chống ta thì chết, đảng không những show cho Phó Tổng Thống Mỹ thấy sự tàn bạo của mình mà cả thế giới đang nhìn thấy sự thật đằng sau những phát ngôn chống dịch của Việt Nam là một quốc gia bị cầm tù, hơn 97 triệu con người đang là tù nhân, còn đảng cộng sản Việt Nam chính là tên chúa ngục. Qua hành động này đảng càng chứng tỏ sự vi phạm nhân quyền, xổ toẹt lên sinh mạng toàn dân của mình.
Những hình ảnh đưa ra từ những trung tâm cách ly trong nước qua kênh Youtube cho thấy sự kinh hoàng khi con người bị nhồi nhét vào những cái trại tạm giam, không có khoảng cách an toàn cần thiết, chính xác là sau khi được đưa vào đây thì không bệnh cũng thành bệnh và từ bệnh cho tới chết chỉ là một khoảng cách ngắn ngủi, con người hiện hữu như thế nhưng cũng có thể sẽ bị bó lại, đem đi hỏa thiêu và chỉ còn lại bình tro cốt (cũng không biết có phải là thân nhân của mình không?!).
Hình ảnh những trại cách ly trong thế kỷ 21 này của đảng sao giống những trại tập trung người Do Thái của Phát xít Đức trong thế kỷ 20 đến thế, chỉ duy có điều là đảng không có dùng hơi ngạt để giết người mà do sự điều hành kém cỏi cho nên đảng không có đủ bình Oxy để cho người bệnh cần, cho nên người Do Thái chết do ngạt thở vì hơi ngạt và người Việt Nam chết vì… không thở được cũng đâu có gì khác nhau?!
Quân đội chỉ nên điều động ngành quân y, trong đó huy động phương tiện, thành lập bệnh viện dã chiến tại những vùng nóng để dập tắt dịch bệnh với yêu cầu cốt lõi: “Phải có vaccine hiệu quả của thế giới chứ không phải là vaccine TQ hay VN!”.
Chỉ có như thế mới có hy vọng chận đứng trong giai đoạn này và từ từ dập tắt một thời gian sau.
Cũng nên dẹp luôn những phát ngôn thời chiến như: "Chiến tranh, pháo đài, phòng thủ…”, cũng nên dẹp luôn cái trò binh sỹ đi chợ cho dân đi vì không có ai cần người lính phải làm điều đó, trách nhiệm của họ là bảo vệ Tổ Quốc, là biên giới, là Biển Đông kia kìa, còn binh sỹ đi chợ chắc gì họ không nhiễm dịch bệnh và lây cho người dân? Hơn nữa họ sẽ mua cái gì ngoài mấy loại thực phẩm ăn liền mà người dân không cần thiết?
Chương trình chống dịch của đảng là một chương trình ngu xuẩn của một bọn người ngu muội chỉ chuyên bốc phét, nói như rồng leo – làm như mèo mữa, bởi vì không có quốc gia nào trên thế giới cấm chợ như Việt Nam. Để chống dịch họ yêu cầu người dân ở nhà (không phải cấm), hệ thống cung cầu thực phẩm vẫn sinh hoạt bình thường để người dân mua sắm (không cần quân đội), tất cả mọi người chỉ được yêu cầu phải đeo khẩu trang và giãn cách đứng cách xa nhau 2 mét, song song vào đó chính phủ hỗ trợ tiền trực tiếp vào tài khoản cá nhân của người dân nhằm đảm bảo họ không bị đói, ngoài ra chính phủ còn can thiệp để người dân không bị đuổi ra khỏi nhà khi thất nghiệp, các gói trợ cấp thất nghiệp được tung ra kịp thời cho mỗi công dân mất việc…; và quan trọng nhất là vaccine, chính phủ các quốc gia văn minh thúc giục người dân đi tiêm chủng nhằm bảo đảm mạng sống và thực tế cho thấy xã hội tại các quốc gia đó đã trở lại bình thường, kinh tế dần hồi phục…
Còn đảng cs với các đỉnh cao trí tệ loài khỉ thì vẫn loay hoay như gà mắc tóc, hết chỉ thị này đến chỉ thị khác mà toang vẫn toang, toác thì vẫn toác….
Hãy nhìn vào cách chống dịch của các quốc gia văn minh mà học hỏi!
- Ngăn sông cấm chợ để trở về một thời kỳbao cấp, lạc hậu, đói nghèo hay sao?
- Quân đội trang bị vũ khí để bắn thẳng vào dân mình hay sao?
Liệu đảng có dám sao chép công thức Thiên An Môn của quan thầy mình vào Việt Nam khi người dân bùng nổ biểu tình không? TQ khác, VN khác, khi lòng dân nổi dậy thì bom xăng, gạch đá sẽ không thương tiếc gì đến đội âm binh nhà đảng, chúng chỉ có nước chui ống cống.
Trong thời điểm hiện nay, nếu Việt Nam khống chế được đại dịch thì sẽ phải mất 2-3 năm để vực nền kinh tế bình thường trở lại, còn chậm hơn thì không chỉ là mạng dân mà nền kinh tế thị trường treo đầu dê bán thịt chó “Xuống Hố Cả Nút” của đảng phen này... khó mà trèo lên!