CHÍNH PHỦ TỒI TỆ!
Theo truyền thông trong nước, tân thủ tướng có gốc gác là tướng công an đã có buổi họp các bộ, ngành liên quan để đối phó với đại dịch Covid khi con số người nhiễm tại các quốc gia láng giềng đã lên mức báo động.
Nghĩ cũng hay, người đứng đầu chính phủ lo cho dân là chuyện bình thường của các quốc gia thế nhưng sau khi xem toàn bộ bài viết về buổi họp của Phạm Minh Chính thì thấy không có gì khả quan khi những kế hoạch của quốc gia cộng sản mang tên Việt Nam vẫn ‘vũ như cẩn”!.
Cường điệu hóa, quan trọng hóa, chính trị hóa nhiệm vụ và chức trách của mình.
Trích: Tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu các ngành, địa phương thần tốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch với phương châm “chống dịch như chống giặc;" yêu cầu siết chặt trách nhiệm cá nhân, tập thể trong phòng chống dịch COVID-19.
Dịch không phải giặc, đó là thiên tai dịch họa không ai muốn, với việc xem người nhiễm bệnh là đối tượng như giặc là tư duy không đúng đắn, cường điệu, bởi vì không ai muốn bị bệnh cả, họ vô tình nhiễm bệnh dịch thì trách nhiệm của nhà nước là phải săn sóc, cấp cứu làm mọi cách để cứu sống người dân. Còn nói về trách nhiệm cá nhân, tập thể thì càng buồn cười hơn khi cách phòng, chống của Việt Nam thay vì tìm cách dập tắt tận gốc thì lại quy trách nhiệm cho những người thi hành công vụ!
Trích: Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, đặc biệt là người đứng đầu, căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cần vào cuộc tích cực hơn nữa trong thực hiện "mục tiêu kép," vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, cần cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong công tác phòng, chống dịch.
Đối phó với đại dịch chứ đâu có phải đấu tranh chính trị mà lôi cả bè cả lũ cùng nhau cho đông nhưng kết quả người nhiễm vẫn nhiễm, người bệnh vẫn bệnh và người chết vẫn chết!? MTTQ thì làm được cái gì ngoài gân cổ lên gào, dán pa nô, áp phích? Cái cần thiết nhất, cấp bách nhất là nguồn vắc xin cho người dân chứ đâu có phải kêu gào hội đoàn này, tổ chức nọ cùng chung tay, chung tay làm gì khi virus Corona không chừa một ai? Và đại dịch Covid đâu có phải là nơi khoe khoang cái thành tích bảo vệ kỳ đại hội đảng độc tài csVN lần thứ XIII vừa qua?
Là thủ tướng chính phủ nhưng Phạm Minh Chính không hề biết công việc của mình, cần làm gì đến 5 phó thủ tướng để ngồi như ông Phỗng trong chùa? Việc dập dịch, điều trị và dự phòng là của Bộ Y Tế, thủ tướng chí có việc chỉ đạo xuống là Bộ Y phải lên kế hoạch thi hành, theo đó từng bước sau:
- Cử nhiều phái đoàn ra nước ngoài tìm mua vắc xin Covid-19, trong đó chú trọng nguồn thuốc của Anh và Mỹ vì có công hiệu đã được chứng minh thực tế.
- Đàm phán mua công thức bào chế.
- Mua nguyên liệu thô cần thiết cho việc sản xuất vắc xin.
- Giao cho Viện Pasteur và các viện Khoa Học Công Nghệ Việt Nam sản xuất theo đúng công thức. (Giải pháp này khả thi vì ít tốn kém và đáp ứng nhanh và đủ cho nhu cầu).
- Chích ngừa cho toàn dân trên khắp 63 tỉnh, thành tại các trạm Y Tế.
- Chỉ đạo cho Ngân Hàng nhà nước cung cấp đủ ngoại tệ cho kế hoạch.
- Lên kế hoạch sản xuất ít nhất hàng triệu bình Oxy cá nhân, nhằm cung cấp đủ cho bệnh nhân Covid có triệu chứng khó thở cần trợ giúp hô hấp.
Những gì đang xảy ra tại Ấn Độ là bài học xương máu cho Việt Nam.
Nhiệm vụ của thủ tướng chỉ cần có thế, người dân không cần nghe mấy ông họp bàn mà cần thấy những lợi ích cụ thể của mình, được hệ thống y tế chăm sóc, được sống an toàn, còn nếu không thì những cuộc họp của các ông chỉ là trò mị dân rẻ tiền.
Qua sự việc Covid và những lúng túng của Việt Nam cho thấy 5 chức danh phó thủ tướng, hơn 500 đại biểu quốc hội chỉ là một lũ ăn hại, đáng lý ra bọn chúng đừng nên tồn tại để hưởng đồng lương cao ngất ngưởng từ những đồng tiền thuế thấm đẩm mồ hôi, nước mắt của người dân.
Tham khảo: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/thu-tuong-siet-chat-trach-nhiem-ca-nhan-tap-the-trong-chong-dich-731960.html