Sau công an, báo chí Việt Nam cũng là một bè lũ tay sai hèn mạt!

13 Tháng Giêng 202210:18 CH(Xem: 13750)

SAU CÔNG AN, BÁO CHÍ VIỆT NAM CŨNG LÀ MỘT BÈ LŨ
TAY SAI HÈN MẠT!

 

bao-chi-cach-mang-720x404




Nguyên Anh



 

     Câu chuyện Thiền Am mà nhiều người mỉa mai gọi là đấu tố, trong đó đảng vẫn dùng hai công thức quen thuộc là báo chí và công an, sự việc càng làm cho nhiều người liên tưởng đến cung cách mà đảng csVN đã từng áp dụng từ xa xưa khi hcm đã viết bài báo “Địa chủ ác ghê” để vu oan giá họa và chụp mũ cho ân nhân của mình là Bà Cát Hanh Long, người đã đóng góp hàng trăm lạng vàng cho y để rồi cuối cùng hắn đem bà ta đấu tố đến chết, vừa được tiếng tiêu diệt bè lũ địa chủ ác ôn, vừa xù nợ khỏi phải trả, hay gần hơn là vụ Đồng Tâm với hàng trăm tên ác ôn đầu trâu mặt ngựa của "cái đêm đó đêm gì” tiến vào đánh úp trong đêm, bắn thẳng vào lão già có 56 tuổi đảng Lê Đình Kình, sau đó xé xác phân thây đồng chí của mình để ngụy tạo bằng chứng và trả về cho gia đình cái xác không còn lành lặn và hai cái bản án tử hình cho hai người con của ông ta. Thật lời thằng Trọng Lú nói không hề sai chút nào khi phát ngôn: “Thời đại hcm là thời kỳ vẻ vang nhất trong giòng lịch sử Việt”, hắn chỉ nói sai có hai từ mà chỉ cần thay vào hai chữ 'vẻ vang' là 'dã man' thì không có gì sai chạy!


Báo chí và công an là hai mũi nhọn chủ lực của bộ máy cường quyền Việt Nam, chỉ cần Ban Tuyên Giáo chỉ thị là hàng ngàn tên bồi bút phía dưới sẵn sàng lao vào chà đạp danh dự, nhân phẩm của bất kỳ ai, chúng hiện nguyên hình là bọn Hồng Vệ Binh, bọn lính đánh thuê của đảng nhằm tạo dư luận, định hướng người dân, gieo rắc sự căm thù vô lý do theo ý đảng và sau đó là đội ngũ công an của một đất nước công an trị sẽ vào cuộc, tìm lý do, ngụy tạo bằng chứng và xóa sổ mục tiêu cần tiêu diệt mà người dân Việt Nam có thể thấy rất nhiều vụ án như Tăng Minh Phụng, một đại gia đất cát của thế kỷ 20, có thể nói tuần nào báo Công An thành hồ cũng đều đăng tin ông ta đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa theo lời kêu gọi của bọn chúng, thế nhưng khi đã trở thành quá giàu thì đảng phải đập cho chết hẳn, chết hoàn toàn, đảng mới có thể chiếm dụng khối tài sản khổng lồ của ông ta một cách hợp pháp qua mỹ từ “trưng thu, tịch thu sung vào công quỹ nhà nước”, thế nhưng cái bọn quỷ nào chia chác, sở hữu hôm nay thì khó lòng ngoài những nhóm tư bản thân hữu của các ủy viên Bộ Chính Trị trung ương đảng.


Báo chí cộng sản Việt Nam thường khoác lác mình là những 'chiến sỹ trên mặt trận văn hóa', thế nhưng cái văn hóa của đảng; loại văn hóa học theo tấm gương đạo đức hcm bản chất chỉ là loại vô văn hóa, loại mất dạy, ăn cháo đá bát, cho nên đội ngũ phóng viên, nhà báo trong nước cũng không ngoại lệ, chúng nói không có đổi tiền thì hôm sau chúng nó đánh úp, chúng nói bình ổn giá vàng, ngoại tệ thì thị trường tăng giá ầm ầm, chúng tôn vinh ai là anh hùng thì đích thị bọn đó là bọn lưu manh không thể nào khác, và khi bọn chúng khép tội cho bất kỳ ai là ‘lợi dụng dân chủ, chống phá nhà nước” thì người đó lại là người yêu nước, cho nên dân chúng Việt Nam hôm nay không còn ngu như hồi thế kỷ 20 khi Internet chưa ra đời, họ không thích xem báo chí quốc doanh ngoài những tin thức thời sự hàng ngày và những chương trình giải trí.

Những tờ báo đảng dùng tiền thuế của người dân nuôi sống như Nhân dân, Đại đoàn kết thì chỉ có ma nó xem, họ chỉ dùng để gói xôi hay giải quyết nhu cầu cần thiết, bởi vì đó là những tờ báo mang tiếng nói của đảng, đặc sệt căm thù và tuyên truyền sống sượng, những tờ thứ cấp hơn như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, báo Tỉnh thì sống nhờ vào quảng cáo, và khi Internet ra đời thì báo đảng, ban Tuyên Giáo đã thua trắng khi những trang web của đảng chả ai buồn xem chứ đừng có nói đến bọn ti toe té nước theo mưa học đòi mình là người cộng sản khi cho ra đời những trang tin xài chùa trên hệ thống Blog, và người dân họ chỉ xem những trang tin nước ngoài, những tờ báo tiếng Việt có máy chủ đặt ở nước ngoài với những thông tin thiết thực và hai chiều.


Trở lại với vụ việc Thiền Am, trước khi đánh úp  một cơ sở thờ tự tư nhân hàng trăm tờ báo đảng đã cùng một luận điệu vu khống, chụp mũ ông sư già lợi dụng tự do tôn giáo, loạn luân, và sau cùng là lợi dụng dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, cá nhân, để rồi sau đó chỉ tìm được vài vấn đề vi phạm dân sự như xây dựng trái phép và chấm hết.
Có tờ báo nào đưa được bằng chứng AND loạn luân của ông sư ra trước công chúng không?
Hoàn toàn không!.
Có tờ báo nào trưng ra được bằng chứng lợi dụng tự do tôn giáo để trục lợi không?
Hoàn toàn không bởi vì những mạnh thường quân ủng hộ Thiền AM đều xuất phát tự nguyện, họ tự nguyện cho và không bị lợi dụng, không thưa kiện thì lấy lý do gì để vu khống đây là một cơ sở lợi dụng tôn giáo?

Chỉ cần nhìn vào đó là sẽ thấy những gì đảng csVN nói đều là nói phét, chúng nói sống, làm việc theo Pháp Luật nhưng đích thực là bọn chúng đang chà đạp thô bạo lên pháp luật cũng như nhân quyền, tự do tôn giáo, của người dân Việt Nam.

Vì thế không phải tự nhiên mà hàng mấy chục năm về trước Ông Nguyễn Văn thiệu – cựu tổng thống VNCH đã từng phát biểu” Đừng Nghe Những Gì Cộng Sản Nói – Mà Hãy Nhìn Kỹ Những Gì Cộng Sản Làm!”, hay gần hơn là nhạc sỹ Tuấn Khanh với bài hát “Hãy Gấp Trang Báo Và Tắt Ti Vi” thì cũng đủ hiểu cái được gọi là báo chí cách mạng, nhà báo, phóng viên báo đài trong nước chỉ là một lũ Ô Sin thảm hại cúc cung tận tụy phục vụ cho đảng cầm quyền, bọn chúng tuy là con người nhưng lại không phải là con người khi thiếu những tố chất căn bản là danh dự, liêm sỹ và phân biệt phải trái.

Cái loại báo chí này, cái lũ hèn này chúng nó nên đâm đầu vào cầu tiêu đi cho bớt nhục!

Ý kiến bạn đọc
17 Tháng Giêng 20223:23 SA
Khách
Bài viết hay và lập luận chính xác. Xét về mặt nào đó tôi thấy báo chí của cộng sản hiện nay còn hèn mạt hơn cả công an
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Ba 20236:22 CH(Xem: 8278)
Để tạo ra những bằng chứng ngụy tạo nhằm bắt giữ, thủ tiêu những người bất đồng chính kiến, đảng csVN đã từng dựng nên những tội danh mơ hồ, những cụm từ húy kỵ, những bóng ma làm cho người dân sợ hãi, từ đó né tránh chuyện chính trị dù rằng đó là chính trị của chính đất nước mình. Khi còn miền bắc XHCN đảng đã dùng những danh xưng xét lại, đấu tố, cường hào, địa chủ để vu oan và giết hại nhiều người nhằm tạo ra một xã hội lặng câm và tuân phục. Sau khi dùng vũ khí ngoại bang cưỡng chiếm được miền nam Việt Nam, đảng đã dựng nên những cụm từ Mỹ - Ngụy, CIA để giam giữ và giết chết nhiều người...
10 Tháng Ba 20236:08 CH(Xem: 7317)
Chính phủ thực thi các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt trên không gian trực tuyến. Mặc dù không làm gián đoạn kết nối hoặc chặn các máy chủ của Facebook như trước, nhưng đất nước độc đảng này vẫn tiếp tục yêu cầu các công ty xóa nội dung bất lợi cho nhà cầm quyền; đồng thời áp đặt các bản án hình sự hà khắc đối với các hành vi bày tỏ chính kiến trực tuyến. Đợt bùng phát dịch COVID-19 vào cuối năm 2021 là một cái cớ để Chính quyền Hà Nội mở rộng quyền kiểm soát đối với các nội dung trên các nền tảng mạng xã hội.
09 Tháng Ba 20236:51 CH(Xem: 4210)
Ngày 09/3, Ban Tôn giáo Chính phủ lần đầu tiên công bố sách trắng "Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam" với lời khẳng định “ở Việt Nam không có sự phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo; không có mâu thuẫn, xung đột giữa các tôn giáo” và “Người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau cùng chung sống hài hòa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.” Sách trắng cũng khẳng định các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật, Nhà nước không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo: "Không một cá nhân, tổ chức tôn giáo nào hoạt động theo đúng pháp luật mà bị ngăn cấm.”
04 Tháng Ba 20236:10 CH(Xem: 2969)
Họ nhầm đường lạc hướng thì tại sao ở xứ đông lào vẫn kêu gọi đầu tư nước ngoài đến từ các nước đó. Xin tiền viện trợ, kêu gọi giúp đỡ qua các chính sách xóa đói giảm nghèo v.v. Nhiều năm nay không thấy người dân ở tư bản chủ nghĩa tìm đến thiên đường CS xin tị nạn, nhưng chỉ thấy những người dân ở xứ CS vẫn đang tìm mọi cách để được đang sang các nước tư bản giãy chết làm ăn bên đó, nhằm an cư lập nghiệp. Giờ đây những lời nói như thằng Võ Văn Thưởng, chủ tiệm nước ở xứ đông lào sẽ còn chẳng mấy người muốn nghe, cho nên cả một đám trong Cuốc hụi bù nhìn bày trò trình diễn bỏ phiếu tín nhiệm một cách lố bịch...
01 Tháng Ba 20236:30 CH(Xem: 7966)
Còn cái miền Nam Việt Nam nhỏ bé bị bỏ rơi đã sát nhập vào miền Bắc, khai sinh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lấy chủ nghĩa cộng sản làm lý thuyết và cai trị người dân theo cung cách độc tài, độc đoán. Người dân ở đó không có nhân quyền, không được quyền phát biểu chính kiến công khai, không có tự do tôn giáo nếu nhà cầm quyền không cho phép, do đó đảng csVN được thế giới xem là một đảng phái phi dân chủ và phản nhân quyền. Thế nhưng do bị đe dọa bằng họng súng và nhà tù cho nên hằng chục triệu con người vẫn im lặng để tồn tại, đáng nói hơn tinh thần của họ đã trở nên bạc nhược khi hy vọng rằng sẽ có một...
23 Tháng Hai 20238:29 CH(Xem: 986)
Người dân sống ở một đất nước có tự do dân chủ họ có quyền như biểu tình nhằm phản đối những chính sách sai trái đối với chính quyền địa phương và chính phủ, nhằm đóng góp ý kiến và xây dựng cho một xã hội tốt đẹp, công bằng và văn minh hơn, đối với chính quyền luôn tôn trọng và lắng nghe những ý kiến của người dân. Mỗi người dân là một lá phiếu trong các đợt bầu cử ở các cấp, họ rất tự hào và cẩn thận suy nghĩ khi bầu lá phiếu cho một đảng nào đó mà họ thấy phù hợp và dẫn dắt cho xã hội họ tốt đẹp và phát triển bền vững hơn.
22 Tháng Hai 20237:30 CH(Xem: 2380)
Hồi tháng 8 năm ngoái, Thanh Hóa cũng cho khởi công xây dựng một tượng đài khác với trị giá là 255 tỷ đồng. Dự án là Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc gồm hạng mục chính là tượng đài con tàu tập kết dự kiến hoàn thành giữa năm 2023. Dự án này được cho biết do ngân sách tỉnh hỗ trợ là 76,5 tỷ đồng, vốn ngân sách thành phố Sầm Sơn và các nguồn huy động khác là 178,5 tỷ đồng. Dự án tượng đài 255 tỷ đồng của Thanh Hóa đã bị trì hoãn hồi năm 2021 do đại dịch COVID-19. Một số người dân đã đưa các nhận xét trên Facebook phản đối dự án này vì cho rằng Chính phủ đang xin tiền dân để mua....
19 Tháng Hai 20236:01 CH(Xem: 6710)
Ở thế kỷ này mà bọn chúng còn kiên định con đường cs chủ nghĩa trong khi thế giới đã quăng cha nó vào sọt rác tự đời nào, từ Liên Xô, Đông Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc...; đến những quốc gia nào chưa nói ra như Venezuela hay Cuba thì người dân cũng biểu tình nổi loạn, như thế cũng đủ thấy cái chủ nghĩa cs nó vô loài đến thế nào. Ấy thế mà ở VN đảng cs chúng nó còn nói phét là sẽ dẫn đưa toàn dân đến cái "thiên đường XHCN" trong khi từ thằng đảng trưởng cho đến đám đảng viên cũng không biết cái xã hội đó là gì mà nằm ở đâu. Như thế bọn chúng không phải phản động là gì khi đi ngược lại sự văn minh và tiến hóa của loài người?!
17 Tháng Hai 20238:07 CH(Xem: 7597)
Một cái đảng thối hoắc bốc mùi khắp thế giới nhưng lúc nào cũng tự hào, tự sướng mình là quang vinh, vỹ đại, nói xong rồi cả một bè một lũ cha con nhà chúng nó đi ăn mày khắp thế giới, thằng đi xin viện trợ không hoàn lại, đứa đi xin vaccine phòng chống Covid, đứa khác thì bạo gan hơn làm tiền những ‘khúc ruột ngàn dặm’, còn một đám ‘ưu tú’ khác thì đè người dân ra ngoày cứt mũi kiếm tiền tỷ. Suy ra bọn này chúng nó chỉ là một lũ lưu manh giả danh cán bộ, chúng làm gì có đạo đức phẩm chất gì ngoài hai chữ kim tiền.
16 Tháng Hai 20238:07 CH(Xem: 7734)
Tóm lại, chính quyền, giới sử học nhà nước không dám nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật lịch sử về cuộc chiến Chính nghĩa chống quân xâm lược Trung Cộng năm 1979 và sau nhiều năm nữa, cũng như việc hoạch định Biên giới phía Bắc. Che giấu sự thật lịch sử thì không bao giờ có bài học lịch sử đúng đắn; càng che giấu sự thật thì Nhân dân lại càng tò mò và quyết tâm làm sáng tỏ sự thật. Như vậy gây ra sự phân tâm giữa Nhà nước và Nhân dân trong nhìn nhận, đánh giá sự kiện lịch sử.
07 Tháng Năm 2024
Người ta nói cộng sản 'tẩy não' đầu óc con người thì không đúng lắm mà phải nói rằng cộng sản rất có khả năng huấn luyện thú, bởi vì con người cha mẹ sinh ra có đầu óc, tay chân, giác quan bình thường, nhưng khi đã vào tay đảng Tận thì từ người chúng nó đều hóa... Chó, bởi vì tố chất của loài chó là trung thành, cho nên không cần biết đúng sai chúng nó cứ sủa nhặng, sủa xị lên ra vẻ ta đây là con chó trung thành nhất để lập công cùng đảng... Nhà Hậu Hồ sau khi một thi nhân cùi bắp sáng tác ra bí kíp "Sát Thủ Đầu Mưng Mủ" thì ngày nay có rất nhiều câu nói hay, mà câu hay nhất là "Con chó sủa suốt đời không thành người - Còn có bọn người chỉ mới... nói có mấy câu bỗng nhiên... hóa chó!"
06 Tháng Năm 2024
Loại cán bộ này từng bị kết án đã công khai phê bình, chỉ trích Chủ nghĩa Cộng sàn Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đướng lối cai trị độc tài của đảng. Họ còn bị lên án “ngoảnh măt làm ngơ” trước nhửng chỉ trích đảng. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi đảng chọn cán bộ có các tiêu chuẩn: “Thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.” Ngoài ra, bản thân họ cũng cần chứng minh “tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về...
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung