Các bài viết (77)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Tư Bến Nghé
Mới nhất
A-Z
Z-A
Thủ Niểng
30 Tháng Bảy 2017
12:06 CH
Đây là câu chửi cha cái thực tế hôm nay của xứ xã nghĩa là rừng tàn biển chết, nông ngư nghiệp đã bó chiếu đem chôn, còn doanh nghiệp thì hơn 90% hiện là của Tầu cộng. Thủ Niểng nổ văng miểng, nào là nhiều doanh nghiệp Việt Nam thuộc Top 1.000 doanh nghiệp hàng đầu châu Á, 20 doanh nghiệp có quy mô vốn từ 1 tỷ usd trở lên và sẽ có nhiều doanh nghiệp trị giá hàng tỷ usd khác chuẩn bị lên sàn.
Thông tin độc hại!
10 Tháng Tư 2017
1:46 CH
Như đã nói chúng lấy dối trá để cai trị, bưng bít từ chuyện ăn dơ đục khoét đến chuyện tày trời, cả một cái đảng đã và đang cấu kết cùng nhau bán nước, vậy thấy ra chúng sợ những gì là ánh sáng, những gì là sự thực. Sự sống mái của đôi bên hôm nay, hổng chỉ để xóa một chế độ, mà còn là vì tương lai của cả dân tộc lẫn đất nước!
Thôi đi mấy tía!
11 Tháng Mười Hai 2017
12:53 CH
Thôi đi mấy tía trí thức xã nghĩa! Tiếng Việt của mấy tía ra sao, chỉ cần nhìn từ sách giáo khoa, cho đến biểu ngữ trên đường, ngay truyền thông báo đài nhà nước, viết sai, nói ngọng tèm lem, ngay cả bộ trưởng giáo dục (Phùng Xuân Nhạ) vẫn phát âm sai (nl). Còn bằng cấp các tía, xin nói thẳng là đi từ bổ túc văn hóa, một năm ba bốn lớp để ‘đạt’ trình độ trung cấp, cao đẳng, rồi đến ‘hoàn thiện’ đại học tại chức (dốt như chuyên tu, ngu như tại chức).
Thời đại đồ dỏm
01 Tháng Mười 2017
10:14 CH
Với 24.000 tiến sĩ, mà hổng có lấy nổi một công trình nghiên cứu thực tiễn như mần sao chế tạo được con ốc vít, đó là câu trả lời về chất lượng đào tạo và giá trị của cấp bằng, qua đó cũng thấy được cái lạ đời của những đỉnh cao trí tệ, là chạy theo con số chỉ tiêu tiến sĩ mỗi năm, mà hổng có được một khái niệm nhỏ về xử dụng những con người đó?!
Thiên tai
14 Tháng Năm 2017
11:22 SA
Đây là cố nói cho được, không riêng Hà Nội mà tất cả các nơi đều bỏ ngỏ, xin dẫn ra đây câu nói của Cụ Phan Khôi về tình hình lúc bấy giờ, một câu nói vô cùng chính xác về việc bác cướp chính quyền như sau: “Pháp đổ rồi, Nhật hàng rồi, chính phủ Trần Trọng Kim tê liệt rồi, chính quyền bỏ rơi, thì ‘lượm’ được, chứ nào có ‘cướp’ ở tay ai đâu?”
Tháng Tư đổi đời!
23 Tháng Tư 2017
1:50 CH
Còn chuyện ngày một giàu hơn, miệng ồn ào nói thẳng với họ chẳng có gì để mất ngoài đôi dép râu, còn thì được tất cả… Rồi nào là duy vật xã nghĩa, là cứu cánh biện minh cho phương tiện, mà người ta thấy họ ăn cắp từ bao gạo cứu trợ lũ lụt, đến đục khoét các công trình nhiều ngàn tỷ. Nay thời gian chỉ nửa đời người mà họ đã là đại gia bạc tỷ đô la!
Tháng Tư Đen
27 Tháng Tư 2017
11:39 SA
Lịch sử sẽ trả lại công đạo cho những gì chính danh, chính nghĩa! 30/04/1975 Sàigòn thất thủ, có người nói nó đồng nghĩa với chuyện nhà nước VNCH, mãi mãi bị chôn vùi sâu dưới ba thước đất, sẽ không ai còn nhớ đến một chính thể đã từng tồn tại 21 năm, một thể chế mà người dân miền Nam đổ bao xương máu cho sự sống còn của nó....
Sử thời xã nghĩa
10 Tháng Chín 2017
11:26 SA
Lịch Sử là sự thật có giá trị vĩnh viễn, hổng là thứ nói đúng thành sai, rồi vì nhu cầu nào đó lại sửa sai thành đúng… Viết sử, dạy sử mà chỉ rặt nói tốt về mình như lũ Ba Đình đang mần, thì đó là nhồi sọ chính trị. Còn bộ sử mười lăm tập đó, có cho không cũng liệng thùng rác, đọc mần gì mất công!
Quy Trình!
05 Tháng Mười Một 2017
12:55 SA
Xây thủy điện đã mần với những cái đầu bã đậu, phá rừng nhưng hổng trồng lại, đó là căn nguyên của những cơn lũ quét, lũ ống, lũ tràn, sạt lỡ đất, như những ngày qua tại các tỉnh miền Bắc, lại thêm chuyện xả lũ (hợp đồng nhân tai cộng với thiên tai) như đập thủy điện Hòa Bình, thì thằng dân phải chết theo quy trình là cái hổng lạ.
Quốc thể!
27 Tháng Giêng 2019
10:30 CH
Đi Đài Loan để kiếm việc mần, đói thì đầu gối phải bò, những người trốn hổng chỉ 152 người vừa sang Đài Loan, mà con số từ trước đến nay phải là rất lớn, và hổng chỉ Đài Loan mà là nhiều chỗ khác nữa, như Singapore, Malaysia, Đại Hàn, Nhật Bổn… Thậm chí cả các nước nghèo xếp chót thế giới như Cao Mên, Ai Lao, nhưng nay cũng đã khá hơn thiên đàng xã nghĩa nhiều, đó là sự thật mà báo lề đảng VNExpress đưa tin, dân Nghệ An họ xếp hàng rồng rắn, từ sáu giờ sáng trước Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, xin giấy thông hành sang Lào mần mướn kiếm cơm...
Quay lại