Quy trình!
Thủy điện Hòa Bình xả lũ-hình Trong Nước
Tư Bến Nghé
Chỉ có tại xứ xã nghĩa, mới có chuyện hợp đồng giữa lũ thiên nhiên cùng xả lũ đập thủy điện! Ở xứ này nhà nước đang ồ ạt xây đập thủy điện gọi là đem ánh sáng điện khí đến cho dân, thực tế đó là chuyện kinh doanh của những nhóm lợi ích, và chúng đã đem chết chóc kinh hoàng đến cho người dân, nói đến xả lũ là nói đến sự tàn phá khốc hại trong giây phút. Đang là tai trời ách nước như câu dân gian vẫn nói, mưa lũ là cái thiên tai, còn xả lũ đập thủy điện do bảo vệ lợi ích nhóm, hai thứ lũ gộp lại giết chết người dân một cách tàn khốc.
Tại thiên đường xã nghĩa, chuyện lũ hợp đồng là chuyện nghe quen, với thiên hạ nếu có xảy ra thì được ‘khắc phục’ để hổng tái diễn, nhưng nơi đây nó vẫn ‘vô tư’ tiếp tục được xảy ra, nên ai nói rằng đây là chuyện cũ thì nó hổng cũ chút nào. Nó vẫn mới và được lập đúng quy trình, cái thứ quy trình được lập ra như đã nói để bảo vệ lợi ích một ai đó, phe nhóm nào đó, mà chỉ có kẻ lập quy trình mới biết mà thôi, còn sinh mạng người dân thì hổng được cái quy trình này đếm xỉa tới. Thời xã nghĩa hai chữ quy trình nói lên tất cả, và nó cũng lý giải cho tất cả!
Cái xả lũ giết người dân ở Hố Hô tỉnh Nghệ An xảy ra còn tươi rói, nay lại tới xả lũ đập Hòa Bình, thấy ra ông nhà nước vô can vì đó là việc mần đúng quy trình, còn chuyện người dân có chết vì lũ (thiên tai cộng nhân tai) thì đó là lỗi của người dân: Giới chức trách cho rằng, nguyên nhân khách quan dẫn đến mưa lũ do biến đổi khí hậu còn nguyên nhân chủ quan xuất phát từ phong tục, tập quán của người dân các tỉnh miền núi thường sinh sống ở các triền đồi hay gần các dòng sông, khi có lũ lớn rất dễ xảy ra thiệt hại về người. (http://giadinh.net.vn/xa-ho...)
Đây là quan cắt mạng cố nói lấy cho được, tập tục là cái lâu đời của người dân, nay bị quan đem ra đổ thừa đổ thiếu để binh vực cho cái quy trình của quan, vậy xin hỏi quan đổ thừa được gì đây chuyện vỡ đê Chương Mỹ, ngay tạo Hà Nội do xả lũ thủy điện Hoà Bình đúng quy trình? Hay như quan phân cục trưởng phân cục đê điều Hà Nội cho là đây cũng đúng quy trình luôn: Như tôi đã nói, dân nhìn vào nói vỡ nhưng chúng ta có thể nói là có vỡ nhưng vỡ có kế hoạch, vỡ nằm ở trong khu thoát lũ chứ không phải bất ngờ trong chuyện đối phó (http://vietnamnet.vn/vn/tho...).
Đây là cái thứ quy trình khốn nạn, bất nhân chỉ có ở nơi thiên đường xã nghĩa của bác và đảng, xả lũ đúng qui trình có nghĩa là người dân phải chết đúng qui trình, nên hổng lạ khi nghe chúng lý giải, cho chuyện chúng giết dân khi mở tối đa cổng xả đập Hố Hô (14/10/2016), và nay là tám cửa đập Hòa Bình (12/10/2017) bằng những câu bất nhân: Nếu không xả cửa các đập thủy điện, nếu nó bị vỡ, thì thiệt hại sẽ nhiều như thế nào nữa, con số đó còn lớn hơn gấp nhiều lần cái mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây (?). Ý chúng ở đây là cho giết một để cứu mười!!!
Với 300 cái đập thủy điện trên toàn đất nước, xin chỉ lấy một vụ Hố Hô, Hương Khê, Hà Tĩnh… Trong cơn mưa lũ, 10 giờ đêm ngày 14/10/2016, thủy điện Hố Hô đã mở tối đa cổng xả, 38 triệu mét khối nước đổ từ trên cao 72m, với vận tốc hơn 1.800m3/s, xuống đầu hàng ngàn dân dưới hạ lưu, và chỉ trong giây phút nước ngập đến nóc nhà. Hàng ngàn nhà cửa chìm trong nước, hàng vạn gia súc, trâu bò, bị lũ cuốn trôi, lần xả lũ đó vẫn còn đây hình ảnh người chết, lẫn cảnh khổ người sống sau cơn lũ, khi cả ngàn hecta lúa, hoa màu, cùng thủy sản phút chốc mất trắng.
Những kẻ bất nhân làm ác đã cho đó là việc bắt buộc, đó là việc làm đúng quy trình, nhưng cốt lõi của vấn đề, là chúng lo cho hồ đập của chúng mất an toàn. Quan tổng cục phó năng lượng nhà nước xã nghĩa nói về vụ Hố Hô: Việc nhà máy thủy điện Hố Hô, mở hoàn toàn cửa van xả lũ trong tình huống trận mưa vừa qua là chấp nhận được. Bởi nếu không làm vậy, sẽ gây nguy hiểm, gây mất an toàn cho hồ đập (VNexpress ngày 18/10/2016). Nay vụ xả 8 cửa đập, quan chánh văn phòng thủy điện Hòa Bình nói: Chúng tôi xả lũ đúng quy trình.
Trả lời câu hỏi nguyên nhân tạo nên những cơn lũ ngày càng khốc liệt: Có phải nguyên nhân từ việc mất rừng đầu nguồn, khiến tình trạng lũ ống, lũ quét, liên tiếp xảy ra ở nhiều nơi với mức độ khốc liệt? Ủy viên thường trực ban chỉ đạo, tổng cục trưởng tổng cục phòng chống thiên tai cũng đã phải thú thật: Đi lên khu vực Sơn La, có thể thấy rất rõ những khu rừng ngút ngàn trước đây đã bị cạo trọc. Việc mất rừng đầu nguồn, dẫn tới khó khăn rất lớn trong phòng lũ và chúng ta đang phải trả giá vì phải mất hàng chục năm để trồng lại. (http://giadinh.net.vn/xa-ho...)
À thì ra quan cũng biết muốn chận lũ phải cần có rừng, rừng là tấm giáp chắn giúp điều tiết nước, những khu rừng nguyên sinh bị quan cạo trọc chỉ trong vài tháng một năm, nhưng để trồng lại rừng phải mất hàng chục năm là ít. Bão lũ đó là thiên tai, nhưng phải thấy từ sau 1975, người dân các tỉnh phía Bắc lẫn miền Trung ngày càng bị thiệt hại nặng hơn mỗi khi lũ về, thời trước kể cả thời Pháp, bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng là điều luôn được quan tâm để chống lũ. , Từ ngày gọi là thống nhất trong tay đảng An Nam cộng, đất nước đã hổng còn rừng!!!
Thẳng tay tàn phá mà hổng trồng thay thế, thêm vô đó các đập thủy điện, để xây chúng lại tiếp tục phá rừng trên những diện tích lớn, hậu quả là lũ lụt mỗi năm mỗi tàn khốc hơn, gây thiệt hại to lớn hơn cả người lẫn của. Một nhà nước vừa ngu lại vừa tham, khiến cho cái hại người dân phải gánh chịu ngày càng nặng thêm, vì ngoài chuyện phá rừng cũng hổng thể bỏ qua cách xây các nhà máy thủy điện của các quan xã nghĩa, xây với lòng tham lợi nhuận mà cắt bỏ các phần xây dựng phòng lũ, nên mỗi khi lũ về là y như rằng, quan phải xả lũ để gọi là cứu đập (?!).
Các công trình thủy điện, đã hổng đặt đến vấn đề sinh mạng người dân khi xây dựng, mà cái chủ yếu là làm sao càng ít tốn kém càng tốt, còn khi mưa bão lớn, sức chứa quá tải thì bấm nút cho xả lũ. Các tỉnh miền núi phía Bắc địa thế cao đương nhiên lũ dồn về đồng bằng, còn miền Trung, vùng đất hẹp chạy dài từ Nghệ An xuống tận Thừa Thiên Huế, một bên địa thế cao do dãy Trường Sơn, một bên biển đất thấp, sông đã ngắn và là hạ lưu nên độ dốc lớn, mùa mưa đến cũng là mùa lũ. Trong khi xây đập lại hổng có hệ thống điều tiết cùng bệ tràn!
Xây đập thủy điện, các hồ chứa ngoài sự vững chắc cho dung tích chứa, còn cần phải có hệ thống điều tiết cùng bệ tràn, khi gặp mưa bão lớn lượng nước tràn, được tính phải cho bằng hay hơn sức nước tự nhiên của giòng chảy trước khi xây đập ngăn giòng, tức là vẫn giữ sao cho lưu lượng và cường độ nước như nhau. Nhưng quan xã nghĩa (ác nhân) hổng mần vậy vì phải tốn kém, quan chỉ biết lấy tiền bỏ túi từ thủy điện mang lại, mà không biết nắm tình hình thời tiết từng ngày từng giờ, không cả tiên đoán thời tiết theo tuần, tháng, hay theo mùa mưa nắng.
Thấy ra nhà nước và những phe nhóm lợi ích, cho xây đập tạo điện bán lấy tiền, phá rừng bán gỗ cũng lấy tiền, những việc này quan mần rất tốt, và có hệ thống, nhưng hai thứ đó đưa tai họa đến cho người dân. Rừng để cân bằng hệ sinh thái, làm thủy điện lại chặt phá thêm rừng, những đồi trọc khiến lũ nhanh chóng đổ về đồng bằng. Những đầu óc đỉnh cao xã nghĩa làm thủy điện chỉ biết nhìn vạch nước bấm nút xả lũ, không một kiến thức gì khá hơn. Vì vậy mới có chuyện xả lũ theo quy trình của nhà máy: Đầy thì xả, dân chết mặc dân.
Như trên đã nói, cái xả lũ giết người dân năm rồi cũng tháng này ở Hố Hô (Nghệ An) xảy ra còn tươi rói, lần đó quan chủ tịt UBND tỉnh cũng đã tỏ ra ‘bức xúc’ với chuyện đập thủy điện hợp đồng xả lũ tiếp sức giết dân: Người dân ở đây có kinh nghiệm đối phó với mưa lũ mà người nào cũng than nước lên nhanh quá, không kịp trở tay… Thủy điện xả nước như thế, lũ không nhanh sao được… Tưởng rằng quan sẽ phán lấy một câu đòi công lý cho nạn nhân, nhưng không: Yêu cầu nhá máy thủy điện Hố Hô phải rút kinh nghiệm. Lại lôi sợi dây kinh nghiệm ra mà rút!
Rút kinh nghiệm, hổng mang trả lại được bất cứ một thứ gì mà thằng dân đã mất, người chết, hoa màu, trâu bò, heo gà, chó mèo… Và chắc chắn một điều, là hai cuộn dây kinh nghiệm của Hố Hô và Hòa Bình hổng là một, nên năm ngoái Hố Hô năm nay Hòa Bình, quan mần chuyện ác nhơn y chang nhau. Đây hổng là lần đầu, mà xảy ra quá nhiều lần, và ở nhiều nơi khác, như năm 2009 xả lũ thủy điện Ba Hạ, Phú Yên có 98 người chết, 20 người mất tích, còn năm 2014 riêng miền Trung xả lũ hợp đồng mần chết 41 người, 5 mất tích và 74 bị thương…
Giết dân có quy trình!!! Một sự liên kết rõ nét, nếu hổng phá rừng bừa bãi, xây đập thủy điện vô tội vạ, thì dân đâu phải khổ vì nạn lũ lụt kinh hoàng… Chưa nói đến cái ác mà ngay cả chủ tịch UBND huyện Hương Khê phải than: Việc xả lũ của nhà máy thủy điện không được thông báo trước, lại xả vào ban đêm, người dân đành chết.”
Xây thủy điện đã mần với những cái đầu bã đậu, phá rừng nhưng hổng trồng lại, đó là căn nguyên của những cơn lũ quét, lũ ống, lũ tràn, sạt lỡ đất, như những ngày qua tại các tỉnh miền Bắc, lại thêm chuyện xả lũ (hợp đồng nhân tai cộng với thiên tai) như đập thủy điện Hòa Bình, thì thằng dân phải chết theo quy trình là cái hổng lạ.