PHÁT BIỂU CỦA ĐINH TIÊN SINH NHÂN NGÀY NHÀ LÁO
VIỆT NAM
VIỆT NAM
QĐB

Kính thưa các đồng chí,
Trải qua 90 năm ngày báo chí cách mệnh, đảng ta, nhà nước ta nhưng không có nhân dân ta đã thấy được sức mạnh ghê gớm của vũ khí tuyên truyền, do đó đảng luôn xem trọng đội ngũ các đồng chí.

Kể từ sau đó các đ/c cũng thấy là người một mặt thì giết chóc bàn tay không ngơi nghĩ, một mặt khóc bù lu bù loa làm cho dân tình cảm thán, hay chính người tự viết sách bốc thơm mình, đó là nét đặc sắc của nền báo chí kách mệnh đấy các đ/c.
Sau khi tiêu diệt hết bè lũ Mỹ Ngụy và tay sai, báo chí nước ta luôn trung thành với mục tiêu lý tưởng của đảng, đảng nói sao nghe vậy và có thể nói đất nước chúng ta là một quốc gia có tự do ngôn luận với hơn 100 kênh truyền hình và 700 đầu báo, thế nhưng các đ/c nên biết rằng tất cả phải nghe theo lệnh từ ban tuyên láo TW mà cụ thể là các đ/c đi trước như Tố Hữu, Tô Rựa, và hôm nay là chính là do tôi quản lý.
Tại sao các đ/c phải nghe chỉ đạo từ ban tuyên láo ?
Vì diễn tiến của thế giới đang xoay trục, sự sụp đổ của các quốc gia cs đã làm cho dân tình nháo nhác, những hoạt động của bọn phản động nước ngoài câu kết cùng bè lũ trong nước âm mưu lật đổ chế độ ta, nhà nước ta, những ý thức hệ tự diễn biến, tự chuyển hóa đang làm cho đảng âu lo và quan ngại.
Các đ/c có thể thấy rằng đất nước chúng ta là một đất nước hiếm hoi trên hành tinh, à không còn một nước giống chúng ta là Bắc Hàn của ngài Kim Ủn là những quốc gia nó nền quốc phòng và hành pháp ưu việt, tại đây chúng ta có quân đội và công an chỉ biết trung thành tuyệt đối với đảng theo phương châm còn đảng còn mình, dù cho giặc xâm chiếm, lấn đất dành biển cũng không thành vấn đề, vấn đề quan trọng nhất là các đ/c phải bảo vệ đảng như bảo vệ con ngươi trong mắt của mình và các đ/c nhà láo trong làng láo Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Kính thưa các đ/c,
Tôi ghi nhận trong thời gian vừa qua các đ/c làm công tác tuyên truyền rất tốt, vì nền báo chí nước ta được rập khuôn theo ngài tổ sư tuyên truyền phát xít Gobbels với phương châm, láo, láo, láo, nói hoài, nói mãi ai cũng tin là thật cho nên bọn dân ngu trong nước đã trở thành những con lừa, nói sao nghe vậy, điễn hình là giá xăng dầu, điện đóm, giá thì cứ lên như ngựa sổng chuồng nhưng bọn dân đen làm gì dám có ý kiến, đó là công lao của các đ/c cả đấy nhưng người có công lớn nhất phải nói là do tôi, chính tôi chỉ đạo báo chí cho nên toàn dân đều nghiêm chỉnh tuân phục vô điều kiện.
Tuy nhiên tôi cũng lưu ý các đ/c về điểm yếu của đội ngũ nhà láo quang vinh như sau:
- các huyền thoại anh hùng các đ/c phải thêm mắm, thêm muối vào, kiếm mấy đứa dân đen làm bung xung cho nó đóng vai chứng nhân lịch sử thì kịch bản lừa của chúng ta mới hoàn hảo, những bài viết về các anh hùng cách mệnh như : hcm, Tay không quật ngã trực thăng UH1, Chiến sỹ tình báo giả gái y như thật, Nguyễn văn Trỗi, Nguyễn văn Bé cần có thêm vài đ/c cải trang làm chứng nhân thì tính thuyết phục rất cao, có thể làm nên làn sóng anh hùng cách mệnh khắp mọi nơi trên đất nước ta.
- còn những chương trình khác thì các đ/c cứ cho đăng những chuyện yêu đương vô bổ, chuyện tình ái lăng nhăng, tình cảm ướt át, siêu sao siêu xe chủ yếu là câu view định hướng dư luận chú ý vào đó và quên đi nước Mẹ Tùng Của đã và đang xây dựng thành công các căn cứ quân sự trên vùng biển nước ta, đánh lạc hướng dư luận và làm cho người dân có cảm tình với người bạn vàng bốn tốt của đảng là TC, vì các đ/c cũng biết nếu không có sự giúp đỡ vô cùng to lớn của họ thì chúng ta làm gì có được như ngày hôm nay....
Cuối cùng thay mặt đảng tôi xin gửi đến các đ/c một bó hoa nồng thắm (có phong bì đấy nhé) để ghi nhận, biểu dương thành tích nói láo của các đ/c trong thời gian vừa qua, kính chúc các đ/c nhiều sức khỏe trong con đường phục vụ nền báo chí kách mệnh Việt Nam.
http://cand.com.vn/thoi-su/Bao-CaNd-phai-viet-dung-noi-ro-su-that-co-minh-chung-thuyet-phuc-de-nhan-dan-hieu-tin-tuong-355534/
Gửi ý kiến của bạn