NHÂN QUYỀN: KHÁI NIỆM BỊ ĐÁNH TRÁO.
Nguyên Anh
Một lần tình cờ xem một bài báo của những người viết blog tự do trong nước tôi bật cười khi nhìn thấy câu:” Té ra nhân quyền là quyền con người…” tôi cười đó và cũng chua xót đó khi nhìn thấy sự nhận thức của những con người đang sống trong nước hoàn toàn không hiểu rõ về giá trị của hai chữ “Nhân Quyền”.
Để nâng cao nhận thức của các bạn, đặc biệt là thế hệ trẻ trong nước hôm nay tôi xin gửi đến các bạn bài viết này và sẽ chỉ rõ cho các bạn biết được mình đang bị đánh tráo những gì.
Trong Tuyên Ngôn Độc Lập của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ được viết nguyên văn: “"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".
Đó là chân lý đúc kết từ nước Mỹ và sau đó vào ngày 2/9/1945 chính Hồ Chí Minh đã đọc lại trong một câu để lừa bịp người dân rằng nước VNDCCH cũng sẽ cấp tiến và đi theo đường lối của những quốc gia văn minh trên thế giới.
Trở lại với câu tuyên ngôn trên chúng ta cần phải hiểu rằng đó là sự công nhận những giá trị của con người-một loài động vật cao cấp nhất hành tinh - trong những quyền đó quan trọng nhất là quyền tự do tư duy, tự do tư tưởng, chính vì tôn trọng những giá trị này mà thế giới có được sự sáng tạo không ngừng trên khắp các lĩnh vực như Triết học, Toán học, Khoa học, Văn học, Thần học, Chính trị học, Xã hội học vv…
Những sáng tạo được tôn trọng đó được thế giới nhìn nhận, phát triển thêm đến mức hoàn thiện và trở thành những giá trị trong chu kỳ tiến hóa của nhân loại góp phần thúc đẩy thế giới trở nên văn minh thịnh vượng.
Thế nhưng tại Việt Nam một quốc gia cộng sản thì khái niệm đó đã bị đánh tráo, người dân chỉ được quyền sống-như những con cừu- được tự do trong khuổn khổ đã đề ra-thật khắc nghiệt so với thế giới văn minh-trong đó bạn hoàn toàn bị tước đoạt mất hai thứ quyền quan trọng là: Tự do tư duy và Tự do tư tưởng.
Nếu bạn có tự do tư duy thì đầu óc của bạn sẽ phóng khoáng hơn, sẽ tìm hiểu tại sao thế giới ngày nay chia ra hai thái cực là chủ nghĩa cộng sản và tư bản, bạn sẽ có thể tìm tòi phát minh ra một chủ thuyết khác để xây dựng thành một chủ nghĩa ví dụ chủ nghĩa A,B,C nào đó... và nếu chủ nghĩa của bạn khả thi có độ khả tín cao thì sẽ nhận được sự hưởng ứng không chỉ là từ người dân trong nước mà còn cả thế giới sẽ tin theo bạn, hoặc là bạn có thể tìm hiểu và so sánh ưu điểm và khuyết điểm của chủ nghĩa cộng sản và tư bản để biết vì sao mà đa phần các quốc gia trên thế giới lại đi theo chủ nghĩa tư bản trong khi chúng ta vẫn kiên quyết bám lấy chủ nghĩa cộng sản. Tất nhiên bạn không thể nào làm được điều đó khi bạn đã bị tước đoạt quyền Tự do tư duy, một điều xúc phạm nhân phẩm con người mà bạn không biết.
Về Tự do tư tưởng thì đáng buồn hơn khi ngày nay các bạn hoàn toàn không có được một tư tưởng tự do đích thực, những gì mà các bạn biết chỉ là những lý thuyết giáo dục nhồi sọ con người trong một quốc gia cộng sản, bạn không thể nào có hứng thú khi sáng tác ra một bản nhạc, một bộ phim khi bạn bị một bộ máy kiểm duyệt bắt buộc phải đi đúng đường lối chủ trương của đảng và nhà nước, bạn không thể nào tự viết sách chứa những luồng tư duy của bạn và tự xuất bản như tại các quốc gia văn minh, đặc biệt hơn bạn còn bị trói buộc vào một cái gông cùm chính trị tuy vô hình nhưng lại là một rào cản hữu hình trong tâm thức.
Ví dụ Nguyễn Phú Trọng-TBT đảng csVN nói: “Yêu Tổ Quốc là phải yêu chủ nghĩa xã hội”(!) các bạn có cảm thấy vô lý khi bị áp đặt điều đó không? Đáng nói hơn NPT cũng tỏ ra hoang mang giao động khi sau đó phát biểu: ” Đi hết thế kỷ này cũng không biết tới hay chưa?”.
Chủ nghĩa xã hội là một con đường cần thiết dẫn tới xã hội chủ nghĩa, một xã hội tươi đẹp về mặt lý thuyết, nhưng thưa với các bạn đó chỉ là lý thuyết suông và không khả thi hiện thực trong thế giới này, nếu có nó chỉ có thể ở thiên đường hay ở hành tinh khác vì không thể nào có một thế giới bình đẵng ai cũng như ai, triệu phú hay thứ dân cũng đều có chung một chế độ sống giống nhau, một xã hội như thế thì không ai cần phải làm giàu, sẽ không có nấc thang xã hội và cũng sẽ không ai muốn làm nhiều để hưởng tiêu chuẩn của mình như kẻ làm ít, lý thuyết đó sẽ dẫn đưa bất cứ quốc gia nào tin theo lao xuống vực thẳm không phanh vì sự phát triển hoàn toàn không có lợi ích.
Tại sao các bạn lại bị bắt buộc rằng yêu Tổ Quốc là phải yêu xhcn?
Đó là sự lồng ghép và đánh tráo ma giáo của đảng cầm quyền, bạn hoàn toàn có quyền yêu Tổ Quốc Việt Nam, nơi mình mở mắt chào đời nhưng bạn có toàn quyền phủ quyết mệnh đề đính kèm là phải yêu xhcn.
Tổ Quốc và xã hội chủ nghĩa là hai lĩnh vực hoàn toàn riêng biệt, Tổ Quốc là một giá trị thiêng liêng còn xã hội chủ nghĩa chỉ là một chủ thuyết đừng nói bất khả thi như hiện nay mà cho dù có khả thi cũng không được quyền đánh đồng và đứng ngang hàng cùng Tổ Quốc.
Đó chính là Tự do tư tưởng, khi bạn là một con người có tự do trong suy nghĩ, tư duy bạn sẽ thấy được những khái niệm bị đánh tráo, từ chủ thuyết cho đến lãnh tụ, đường lối, chính sách, bạn hoàn toàn có quyền phân tích, đánh giá và có quyền trao đổi cùng người thân và bạn bè của mình, bạn có thể nói ra tôi không ưa cộng sản, không ưa ông Hồ, không ưa chính sách móc túi người dân của nhà cầm quyền, đó là sự tự do của bạn, dù bị ngăn cấm triệt để ngày hôm nay nhưng tôi sẽ tranh đấu đến chết để các bạn có được điều đấy.
Đó chính là: “Quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc" của dân tộc Việt Nam nói riêng và của cả nhân loại.
Và đó mới chính là Nhân Quyền đích thực để nói lên được giá trị cao quý của Con Người.