Ngày 02.01.2024, không có bút để khai, Thạch tôi dùng laptop, do đó gọi là khai laptop, mần một tấm hình chụp rác rưởi trên một con đường ở Sài Gòn, hỏi đùa đây là Sài Gòn hay Thành Phố Hồ Chi Minh?
Chỉ là hỏi đùa vì với chế độ CSVN, Sài Gòn là một thành phố, thủ đô của VNCH ngày trước nhưng điều gì (có vẻ) tốt đẹp thì họ gọi là TP Hồ Chí Minh, còn điều gì xấu xa, tệ hại thì họ gọi đó là Sài Gòn. Chuyện tuyên giáo nhà sản gian manh, đểu cáng thì chẳng có gì đáng bàn bởi bản chất của họ là vậy.
Chỉ là hỏi đùa vì với chế độ CSVN, Sài Gòn là một thành phố, thủ đô của VNCH ngày trước nhưng điều gì (có vẻ) tốt đẹp thì họ gọi là TP Hồ Chí Minh, còn điều gì xấu xa, tệ hại thì họ gọi đó là Sài Gòn. Chuyện tuyên giáo nhà sản gian manh, đểu cáng thì chẳng có gì đáng bàn bởi bản chất của họ là vậy.
Tuy nhiên, tấm hình và câu hỏi lại gây ra "bức xúc" cho một số người và tự ái dân tộc của họ nổi lên đùng đùng. Một vài người lên tiếng, góp ý cho rằng chỉ có người Việt đem chuyện miếng ăn ra để coi thường, đánh giá người khác chứ người Mỹ thì không. Ý kiến của họ khiến Thạch tui ngạc nhiên vô cùng. Đọc đi, đọc lại cả chục lần câu hỏi của mình, thấy rõ ràng chẳng dính dáng gì đến chuyện ăn uống. Sao nhiều người có óc tưởng tượng quá sức tưởng tượng, phong phú vậy ta?
Có người khác post 2 tấm hình chụp ở New York và Tokyo, biện hộ rằng 2 thành phố này cũng đầy rác sau đêm Giao Thừa, chẳng riêng gì Việt Nam hay ở Sài Gòn.
Đúng! Chẳng có thành phố lớn nào của các nước Âu, Mỹ sạch sẽ sau đêm Giao Thừa, hầu hết đều tràn ngập xác pháo bông, thùng carton, vỏ chai rượu, bia... để cắm pháo vào, cũng có một số ít bao nhựa nhưng hiếm thấy những hộp đầy thức ăn, những loại rác khác vứt bừa bãi, vô tội vạ trên đường phố.
Mục đích của câu hỏi và tấm hình chỉ là nói lên sự đểu cáng của chế độ CSVN cũng như ý thức văn hóa của người Việt. Câu hỏi và tấm hình không nhằm nhục mạ, đánh giá, coi thường ai nhưng "dường như" chạm mạnh vào tự ái (dân tộc) của một số người (cực kỳ) yêu nước.
Nêu lên sự yếu kém văn hóa, cách hành xử nơi công cộng để xây dựng một văn hóa tốt đẹp, lịch sự hơn cho người Việt (dường như) là một điều rất khó khăn bởi nó sẽ đụng chạm đến rất nhiều người.
So sánh tình trạng rác rưởi của Sài Gòn với New York, Tokyo, Berlin, Paris... sau đêm Giao Thừa chẳng khác gì nói rằng Mỹ hàng năm cũng chết vài chục ngàn người vì tai nạn giao thông, có năm còn nhiều hơn Việt Nam để biện hộ cho việc vi phạm giao thông, coi thường pháp luật, coi thường sinh mạng mình lẫn sinh mạng người khác ở VN. Đó là một sự ngụy biện, bào chữa cho sự bất lực lẫn bất tài của chế độ CSVN trong việc cai trị đất nước.
Chuyện xả rác tự nhiên, vô tư, khắp nơi không chỉ xẩy ra vào đêm Giao Thừa mà còn ở khắp nơi, đặc biệt là các bải biển như Vũng Tàu, Nha Trang, Phú Quốc... Sau những ngày 30.04, 01.05... hãy ra những nơi đó để xem văn hóa của người Việt hiện nay như thế nào.
Nó cũng không khác gì chuyện ngập nước, lụt lội ở Sài Gòn sau những cơn mưa lớn. Năm nào chế độ CSVN ở Thành Phố HCM cũng chi hàng chục ngàn tỉ đồng để chống ngập nhưng lụt vẫn hoàn lụt, chưa năm nào Sài Gòn tránh khỏi. Riết rồi người dân phải tập sống chung với ngập lụt. Không ai biết hàng chục ngàn tỉ đồng mỗi năm được dùng vào việc gì, chạy đi đâu hay vào túi ai. Đúng là Trong Trần Ai Ai Dễ Biết (túi) Ai.
Chuyện những thành phố lớn kể cả Đà Lạt nằm ở độ cao 1.500m so với mặt biển bị ngập lụt sau những cơn mưa cũng được các loa phường của chế độ CS ở hải ngoại bào chữa rằng tình trạng ngập lụt ở đâu chẳng có, Hà Lan, Tampa (Florida) Louisiana..., tại sao chỉ kết tội, lên án chế độ CS để xẩy ra chuyện đó?
Nêu lên những chuyện tiêu cực của, ở Việt Nam rất dễ bị các Việt Kiều yêu nước (ngoài) - những người thường xuyên đi VN hưởng thụ, những kẻ áo gấm về làng - lên án, phê bình, chửi rủa, chì chiết về tội (dám) chống phá đất nước, dân tộc, bị ghép tội căm ghét tất cả những gì thuộc về VN... Những Việt kiều yêu nước (ngoài) này đánh đồng chế độ CS với đất nước, dân tộc VN đúng theo bài bản mà CSVN mong muốn.
Giả sử những Việt Kiều yêu nước (ngoài) trên không có quốc tịch Mỹ, Liên Âu, Úc..., cầm thông hành của CHXHCNVN đi du lịch thì chắc chắn họ sẽ nếm mùi cay đắng khi bị hạch hỏi, chất vấn đủ điều ở các cửa khẩu nhập cảnh. Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt của Tổng Giáo Phận Hà Nội đã nói thẳng với chế độ CSVN trong một cuộc họp với chính quyền Hà Nội năm 2016 rằng "thật là nhục nhã khi cầm hộ chiếu VN đi ra nước ngoài".
Một dân tộc bị chỉ trích những thói hư, tật xấu, thay vì biết lắng nghe, học hỏi, sửa đổi lại xồn xồn lên, chửi bới, nhục mạ người góp ý với mình, dân tộc đó không bao giờ, phát triển, trưởng thành. Đó là một dân tộc không bao giờ chịu lớn đúng như bài thơ của cô giáo Trần Thị Lam ở Hà Tĩnh - Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh - đã diễn tả.
Gửi ý kiến của bạn