PHỎNG ĐOÁN NGUYÊN NHÂN BẠO LOẠN DAK LAK*
Người Thượng Tây Nguyên đòi độc lập bị đàn áp vượt biên đến Thái Lan xin tỵ nạn - Hình BBC.
Song Chi
Facebook
Những năm 2001-2004 Tây Nguyên từng có những cuộc biểu tình lớn hàng chục ngàn người của đồng bào các sắc dân bản địa nhằm đòi quyền lợi đất đai và tự do tôn giáo. Nhà nước VN đã tìm mọi cách che giấu thông tin, (ngay chính người dân sống ở những khu vực khác trong nước, rất nhiều người chưa chắc đã biết có những vụ biểu tình, đàn áp lớn như vậy ở Tây Nguyên thời điểm đó) đồng thời đàn áp dữ dội. Không ai biết được con số người bị bắt, bị thương vong là bao nhiêu nhưng hàng trăm, hàng ngàn đồng bào đã chạy sang Campuchia, Thái Lan xin tỵ nạn.

Song Chi
Những năm 2001-2004 Tây Nguyên từng có những cuộc biểu tình lớn hàng chục ngàn người của đồng bào các sắc dân bản địa nhằm đòi quyền lợi đất đai và tự do tôn giáo. Nhà nước VN đã tìm mọi cách che giấu thông tin, (ngay chính người dân sống ở những khu vực khác trong nước, rất nhiều người chưa chắc đã biết có những vụ biểu tình, đàn áp lớn như vậy ở Tây Nguyên thời điểm đó) đồng thời đàn áp dữ dội. Không ai biết được con số người bị bắt, bị thương vong là bao nhiêu nhưng hàng trăm, hàng ngàn đồng bào đã chạy sang Campuchia, Thái Lan xin tỵ nạn.
Trong bao nhiêu năm qua nhà cầm quyền VN đã thi hành một chính sách hết sức bất công đối với đồng bào các sắc dân bản địa nói chung và vùng Tây Nguyên nói riêng. Đất đai của họ bị cướp, họ không có đất canh tác, họ bị đẩy vào rừng sâu, những chỗ đất đai khô cằn, sỏi đá; họ bị tước đoạt về văn hóa và bị “đồng hóa” dần dần (ai đi làm phim bây giờ thì biết, có được mấy sắc dân bản địa còn giữ được từ kiểu nhà sàn đặc trưng của họ cho tới trang phục, lễ hội, các dụng cụ âm nhạc v.v…hay là mỗi lần cần thì phải đi mượn trong bảo tàng, hoặc đi dàn dựng lại?); họ bị cấm đoán không có tự do tôn giáo, bị buộc bỏ đạo, mọi tổ chức, nhóm tôn giáo độc lập đều bị triệt tiêu bằng mọi cách, và chỉ được phép theo những tổ chức tôn giáo “quốc doanh” đã bị nhà nước kiểm soát chặt chẽ…
Các mục sư, nhà truyền giáo, tín đồ người bản địa bị xách nhiễu, bị đàn áp dữ dội, bị bắt bỏ tù... đã đành, ngay cả các vị linh mục, mục sư người Kinh đi làm phận sự ở Tây Nguyên cũng thừa nhận chính sách về tôn giáo ở những khu vực này hà khắc hơn, tính mạng của các linh mục, mục sư cũng nguy hiểm hơn, (còn nhớ những vụ như Linh mục Trần Văn Truyền ở Gia Lai bị chém trọng thương, nhà thờ bị đốt, Linh mục Trần Ngọc Thanh ở Kon tum bị sát hại…Cả hai vụ đều bị cho là do những kẻ có “bệnh tâm thần” thực hiện và đều bị chìm xuồng…)
Trong số hàng ngàn người Việt tìm đường tỵ nạn ở Thái Lan từ nhiều năm nay, đa số là đồng bào các sắc dân bản địa tỵ nạn vì bị đàn áp về tôn giáo.
Chưa rõ vụ bạo lực ở Dak Lak là xuất phát từ nguyên nhân nào, nhưng sẽ không có gì ngạc nhiên nếu từ sự đàn áp của công an, chính quyền địa phương. Con giun xéo lắm cũng quằn.
* Tựa do QĐB
* Tựa do QĐB
Gửi ý kiến của bạn