NHÌN BỌN KHỈ GIỞ LUẬT RỪNG RA MÀ THẤY TỞM!
Thời sự nóng trong nước hôm nay là bọn khỉ an ninh mà đứng đầu là thằng Tô Lâm đã giở trò chó má của bọn chúng nó ra để cấm xuất cảnh ông “luật gia”* xã nghĩa Võ An Đôn khi ông ta cùng gia đình đến phi trường để xuất cảnh qua Mỹ theo diện tỵ nạn chính trị.(?)
Cái chó má của thằng Tô Lâm và chó đểu của lũ đầu trâu mặt ngựa an ninh csVN là thay vì ra lệnh cấm xuất cảnh trước khi đương sự còn ở nhà để người ta khỏi phải tốn kém, thì không; bọn chúng để cho đến những giờ phút cuối cùng khi mọi việc đã sắp xong, hành lý đã ký gửi vào khoang máy bay, gia đình chuẩn bị bước chân lên cầu thang để thoát khỏi cái nhà tù lớn mang tên nước VNcs thì bọn chúng nó ách lại, bởi vì theo bọn khỉ này, chúng nó có quyền với bất kỳ ai mang quốc tịch Việt Nam, dù ở trong nước hay nước ngoài mà chưa từ bỏ quốc tịch, chúng nó đều có quyền xài luật rừng bất kỳ lúc nào.
Này, Tô Lâm, mày có chó má cũng chó má vừa vừa thôi, người ta đâu có làm gì nên tội, cả dân sự lẫn hình sự, ông Đôn chỉ thay mặt người dân làm đơn và khiếu kiện về việc cái đảng của chúng mày ăn cướp đất của dân, thế mà đảng chó của chúng mày lột cái bằng luật của ông ta, ngăn cản con đường sống của người ta, nay thấy không thể sống nổi trong nước, họ đi ra nước ngoài chúng mày cũng giở trò chó đểu ra để hành hạ những người chúng mày ghen ghét.
Thật là tội nghiệp cho các công dân Việt Nam, dù có mang tư duy văn minh, tiên tiến, nhưng ở với cái lũ khỉ này riết rồi không ngu cũng hóa điên, bởi vì chúng nó triệt tiêu mọi con đường sống của người ta, ấy thế mà con khỉ Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn cho cái đảng khỉ của chúng nó lại cứ lu loa lên rằng:” Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ nhân quyền…”
Còn thằng mọi rợ Tô Lâm, mẹ mày, mày ăn bò dát vàng, dát phân gì đó bị toàn quốc chửi như chó chưa thấy nhục sao mày? Nay mày lại giở cái trò chó má này ra thì chỉ làm cho quốc tế người ta phỉ nhổ vào cái mặt của chúng mày thôi, mày đừng quên thằng Trần Đại Quang trước mày một nhiệm kỳ nó cũng ác quá khi đàn áp Hội Thánh Tin Lành Đề Ga và cuối cùng nó chết như con chó ghẻ đó, số phận của chúng mày cũng không có gì khác hơn đâu lũ chó má đầu bò.
* Trong nước Việt Nam cộng sản, luật sư không tồn tại trong hệ thống cai trị độc đảng, những người học luật VN chỉ làm nhiệm vụ làm giấy tờ, làm cò chạy án, còn quyết định sau cùng luôn thuộc về đảng cầm quyền, hai chữ "Luật sư" chỉ là danh từ trang trí cho nó vui tai và lòe bịp thế giới mà thôi - chú thích của QĐB.