THÔNG TIN VỀ NHÀ VĂN, NHÀ BÁO PHẠM THÀNH.
YÊU CẦU NHÀ CẦM QUYỀN VN HÃY TRẢ TỰ DO
NGAY LẬP TỨC CHO ÔNG PHẠM THÀNH.

Hoa Mai Nguyen.
Tôi mới nhận được thông tin về tình hình hiện nay của nhà văn, nhà báo Phạm Thành ( tức Blogger Bà Đầm Xòe)
- Cơ quan Công an đã kết thúc điều tra, nay hồ sơ chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân.
- Trong trại tạm giam Hỏa Lò, nhà văn Phạm Thành đã chuyển phòng giam từ tầng 1 lên tầng 2. Trước kia ở phòng tầng 1 chỉ giam giữ 2 đến 3 người, nay chuyển lên tầng 2 với số người lên tới 38 người sống chung một phòng, tuy sống đông người có vui hơn một chút, nhưng mọi sinh hoạt cũng phức tạp, vì ở tầng 2 cho nên bị nóng lực hơn, chỉ thi thoảng đón nhận được một chút cơn gió mát.
Tinh thần Phạm Thành vẫn vững chắc, tuy nhiên vì thời tiết nóng bức, điều kiện sinh hoạt khó khăn và thiếu thốn cho nên ông thường xuyên bị tức ngực, khó thở, dẫn đến việc đi lại trong phòng giam không thể nhanh nhẹn như những người trẻ, vì vậy nhà văn Phạm Thành bị té ngã vỡ đầu trong lúc đi vệ sinh và phải khâu 3 mũi ở phía sau đầu. Hiện nay nếu mỗi lần ông đi vệ sinh phải có người dìu dắt ông. Và ông đang bị giám sát chặt chẽ 24/24 giờ.
Như chúng ta đã biết, nhà văn, nhà báo Phạm Thành hoàn toàn không có tội, những bài viết của nhà báo Phạm Thành trong nhiều năm qua chưa một lần nào ông kêu gọi khủng bố hoặc nhằm lật đổ cnhà cầm quyền. Là một nhà báo độc lập ông viết lên những sự thật đang xảy ra trong một xã hội VN hiện nay. Đóng góp ý kiến xây dựng đất nước để vươn lên. Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, lên tiếng bảo vệ chủ quyền Biển đảo, đó là trách nhiệm toàn dân ta mà nhà văn, nhà báo Phạm Thành đã thực hiện theo đúng với pháp luật VN đã ban hành như sau:
Điều 25 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Trên cơ sở quy định này, Luật Báo chí năm 2016 đã cụ thể hóa quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của công dân.
Quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau. Quyền tự do ngôn luận là một trong những quyền cơ bản của con người, được thể hiện trong Tuyên ngôn quốc tế về Nhân quyền năm 1948 và Công ước quốc tế năm 1966 về các Quyền dân sự, chính trị của Liên hiệp quốc. Quyền tự do báo chí được hiểu là việc thực hiện quyền tự do ngôn luận của công dân thông qua báo chí. Báo chí có vai trò là phương tiện để mọi công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình.
Cho nên ông Phạm Thành hoàn toàn không có tội. Chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội phải trả tự do ngay lập tức cho nhà văn Phạm Thành để nhanh chóng về sum họp với gia đình.
Việc giam giữ tại Trạm giam Hỏa Lò kéo dài hơn một năm qua với một ông già ở cái tuổi 70, nơi đó điều kiện sinh hoạt vô cùng thiếu thốn và khó khăn, sống chung với quá nhiều người trong một phòng giam chật hẹp, nóng bức sẽ có thể dẫn đến lây nhiễm gây lên nhiều bệnh tật. Vì vậy trong những tháng ngày tới đây nếu ông Phạm Thành tiếp tục xảy ra tai nạn, hoặc mắc bất cứ bệnh gì thì nhà cầm quyền Hà Nội phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Một lần nữa chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền VN hãy trả tự do ngay lập tức cho nhà văn, nhà báo Phạm Thành theo đúng điều 25 Hiến pháp năm 2013 đã quy định.
28.05.2021
HMN.
...........
Ảnh nhà văn, nhà báo Phạm Thành.
YÊU CẦU NHÀ CẦM QUYỀN VN HÃY TRẢ TỰ DO
NGAY LẬP TỨC CHO ÔNG PHẠM THÀNH.

Hoa Mai Nguyen.
Tôi mới nhận được thông tin về tình hình hiện nay của nhà văn, nhà báo Phạm Thành ( tức Blogger Bà Đầm Xòe)
- Cơ quan Công an đã kết thúc điều tra, nay hồ sơ chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân.
- Trong trại tạm giam Hỏa Lò, nhà văn Phạm Thành đã chuyển phòng giam từ tầng 1 lên tầng 2. Trước kia ở phòng tầng 1 chỉ giam giữ 2 đến 3 người, nay chuyển lên tầng 2 với số người lên tới 38 người sống chung một phòng, tuy sống đông người có vui hơn một chút, nhưng mọi sinh hoạt cũng phức tạp, vì ở tầng 2 cho nên bị nóng lực hơn, chỉ thi thoảng đón nhận được một chút cơn gió mát.
Tinh thần Phạm Thành vẫn vững chắc, tuy nhiên vì thời tiết nóng bức, điều kiện sinh hoạt khó khăn và thiếu thốn cho nên ông thường xuyên bị tức ngực, khó thở, dẫn đến việc đi lại trong phòng giam không thể nhanh nhẹn như những người trẻ, vì vậy nhà văn Phạm Thành bị té ngã vỡ đầu trong lúc đi vệ sinh và phải khâu 3 mũi ở phía sau đầu. Hiện nay nếu mỗi lần ông đi vệ sinh phải có người dìu dắt ông. Và ông đang bị giám sát chặt chẽ 24/24 giờ.
Như chúng ta đã biết, nhà văn, nhà báo Phạm Thành hoàn toàn không có tội, những bài viết của nhà báo Phạm Thành trong nhiều năm qua chưa một lần nào ông kêu gọi khủng bố hoặc nhằm lật đổ cnhà cầm quyền. Là một nhà báo độc lập ông viết lên những sự thật đang xảy ra trong một xã hội VN hiện nay. Đóng góp ý kiến xây dựng đất nước để vươn lên. Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, lên tiếng bảo vệ chủ quyền Biển đảo, đó là trách nhiệm toàn dân ta mà nhà văn, nhà báo Phạm Thành đã thực hiện theo đúng với pháp luật VN đã ban hành như sau:
Điều 25 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Trên cơ sở quy định này, Luật Báo chí năm 2016 đã cụ thể hóa quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của công dân.
Quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau. Quyền tự do ngôn luận là một trong những quyền cơ bản của con người, được thể hiện trong Tuyên ngôn quốc tế về Nhân quyền năm 1948 và Công ước quốc tế năm 1966 về các Quyền dân sự, chính trị của Liên hiệp quốc. Quyền tự do báo chí được hiểu là việc thực hiện quyền tự do ngôn luận của công dân thông qua báo chí. Báo chí có vai trò là phương tiện để mọi công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình.
Cho nên ông Phạm Thành hoàn toàn không có tội. Chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội phải trả tự do ngay lập tức cho nhà văn Phạm Thành để nhanh chóng về sum họp với gia đình.
Việc giam giữ tại Trạm giam Hỏa Lò kéo dài hơn một năm qua với một ông già ở cái tuổi 70, nơi đó điều kiện sinh hoạt vô cùng thiếu thốn và khó khăn, sống chung với quá nhiều người trong một phòng giam chật hẹp, nóng bức sẽ có thể dẫn đến lây nhiễm gây lên nhiều bệnh tật. Vì vậy trong những tháng ngày tới đây nếu ông Phạm Thành tiếp tục xảy ra tai nạn, hoặc mắc bất cứ bệnh gì thì nhà cầm quyền Hà Nội phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Một lần nữa chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền VN hãy trả tự do ngay lập tức cho nhà văn, nhà báo Phạm Thành theo đúng điều 25 Hiến pháp năm 2013 đã quy định.
28.05.2021
HMN.
...........
Ảnh nhà văn, nhà báo Phạm Thành.
Gửi ý kiến của bạn