Điềm trời?
Trong một cuộc vận động tranh cử tại North Carolina vào ngày thứ Bẩy 19.09.2020, Tổng Thống Donald Trump đã “thổ lộ tâm tình” ba điều bốn chuyện với người tham dự, những người ủng hộ ông cuồng nhiệt nhất, rằng nếu ông thất bại trong cuộc tranh cử vào ngày 03.11.2020, họ sẽ không bao giờ được gặp lại hay nghe ông nói (láo) gì nữa.
Là một người bản chất tột cùng háo thắng, không bao giờ chịu thua ai về bất cứ lãnh vực nào, phát ngôn của ông Trump lần này nghe (có vẻ) vừa bi quan lẫn bi đát khiến cho bầu trời nước Mỹ u ám hẳn lại sau tuyên bố của ông, mây mù giăng mắc khắp nơi, không còn thấy vì sao nào lấp lánh.
Bi quan thì dễ hiểu vì các cuộc thăm dò gần đây, kể cả tại các tiểu bang gà nhà ở miền Trung tây (MidWest) nước Mỹ, ông cũng bị đối thủ Joe Biden dẫn trước hoặc trên kèo, bi đát thì hơi lạ, bởi trong chuyện bầu cử, thắng bại là chuyện bình thường. Làm gì có cuộc bầu cử nào huề đâu? Thua thì như Nguyễn Tấn Dũng của Cộng Hòa Xã Nghĩa Việt Nam về làm người tử tế, đi chơi golf, lâu lâu lên tiếng chửi đời cũng đâu có ai cấm, miễn đừng xúc phạm danh dự người khác, đúng không? Không đúng bà bắn tui đi!
Chính vì những tuyên bố vừa bi quan lẫn bi đát này mà một số các chiêm tinh gia, những chuyên viên giải điềm, đoán mộng, các nhà tướng số, bấm độn, phong thủy, phong thần, phong thánh... nổi tiếng thế giới đã phải khẩn cấp tổ chức một cuộc họp để cùng nhau tiên đoán điều gì sẽ xẩy ra, nếu ông Donald Trump “lỡ” thua trong cuộc bầu cử ngày 03.11.2020.
Cuộc họp kéo dài trọn một ngày 24 giờ không nghỉ, không ngủ, không có breakfast, lunch, dinner, pause...; Những người tham dự cuộc họp đồng ý đi đến kết luận sau khi tranh luận như mổ bò: “- Ông Trump tuyên bố như thế là một điềm gỡ, không tốt lành, “tốt làn” cho long thể, phải đề nghị bác sĩ riêng, người chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho ông lập tức cho toa Hydroxycholoroquine để ông uống ngay, nếu 3 ngày không hết bi quan thì phải xạ trị bằng tia cực tím hoặc tiêm thuốc tẩy Clorax, Lysol dưới da.”
Đồng thời những người hiện diện trong buổi họp cũng khẩn cấp làm một thỉnh nguyện thư gửi đến ông Joe Biden, yêu cầu ông rút lui khỏi cuộc tranh cử, tránh cho ông Trump bị đột quỵ. Nếu ông Trump có mệnh hệ nào thì đó là lỗi của ông Joe Biden, nước Mỹ sẽ mất đi một tổng thống làm việc có kết quả tốt đẹp cho nước Mỹ hơn 44 đời tổng thống trước cộng lại. Người Mỹ gốc Mít sẽ nguyền rủa ông Joe Biden 3 đời theo đúng truyền thống “Nhục Mạ Tam Tộc”.
Sau khi thỉnh nguyện thư được gửi đi trên các mạng xã hội, mạng mỡ, mạng nhện các cái...tinh thần của tổng thống Trump đã có vẻ khả quan hơn khi có tin 2/3 dân Mít trắng thà chết chứ không chịu hi sinh, ủng hộ ngài tới còn lại cái quần cũng ủng hộ, mái tóc vàng của ông không còn bị xác xơ dựng đứng sau một đêm mất ngủ năm canh dài, chỉ hơi bị rối chút đỉnh, gọi barber tới chải lại là xong. Tuy nhiên theo lời khuyên của các chuyên gia thẩm mỹ Đông Y, trước khi cho tổng thống Trump xuất hiện trước công chúng cũng nên đánh phấn, make up cho ông chút đỉnh.
Đồng thời một nguồn tin khác cũng làm cho tinh thần ông Trump phấn khởi trở lại, đồng chí Putin cam kết cấp thẻ xanh cho ông Trump và gia đình, kể cả con dâu, con rể, con rơi, con rớt, cháu, chắt...trong trường hợp phải đi tị nạn vì bị tân tổng thống truy tố các tội hình sự như trốn thuế, lừa gạt hội thiện, vi phạm hiến pháp…
Nếu chuyện này thật sự xẩy ra, chắc chắn rằng sẽ không còn ai gặp lại hay nghe ông nói gì nữa. Âu đó cũng là điềm trời. Chỉ buồn một điều là lúc đó sẽ không còn ai thay thế ông Trump đánh sập Tầu Cộng nữa, ngày về Hà Nội tiếp thu Việt Nam thành lập đệ tam cộng hòa sau khi chế độ CS sụp đổ sẽ không bao giờ xẩy ra.
Gửi ý kiến của bạn