HOA HẬU BẠO LỰC
Hình từ bài chủ
Lộc Dương
Mấy năm trước, thấy khắp nơi tổ chức thi hoa hậu, tiền bạc thu vào như suối, một trường đại học nọ sốt ruột, đứng ngồi không yên, bèn họp bộ tham mưu lại, bàn về tổ chức một cuộc thi hoa hậu cho chính ngôi trường của mình. Nghe nói tới hoa hậu, các cán bộ tham mưu của trường, mắt ông nào ông nấy sáng lên như đèn pha, nhao nhao ủng hộ :
-Vì trường mình thuộc hệ thống giáo dục có truyền thống thầy cô và học trò đánh nhau như cơm bữa, cho nên tôi đề nghị trong các môn thi phải có môn vật lộn, và ngôi vị của hoa hậu sẽ đặt là Hoa Hậu Võ Lâm Ngũ Bá.
-Nhất trí cao. Nhưng bây giờ là thời đại 4.0 rồi, ta nên để tiếng Anh vào cho nó có giá trị và nghe đỡ ghê ghê một chút. Tôi đề nghị tước vị của hoa hậu trường mình sẽ là “Miss UEF 2019”.
-Nhưng UEF nghĩa là gì ? Hiệu trưởng giơ tay lên hỏi.
-Là Hoa hậu Cực Kỳ Bạo Lực ( Miss Use Extremely Force 2019)
-Hoan hô. Nhất trí.
Thế là sau 2 vòng sơ kết và bán kết bán vé lai rai, đêm chung kết dành cho 3 thí sinh có số điểm cao nhất đã tới. Hội trường đông nghẹt. Các loại vé đứng, vé ngồi, vé nằm đều bán sạch. Dưới ánh đèn màu nhấp nháy xanh đỏ, 3 thí sinh lần lượt khoe mình trong các trang phục áo dài, áo tắm, áo võ thuật, áo dạ hội…Nhưng điểm nhấn của chương trình là phần thi ứng xử : Đối với câu hỏi của ban Giám Khảo, yêu cầu các thí sinh phải trả lời sao cho có tính cách năng động, hội nhập, nắm bắt được định hướng giáo dục của thời đại Xã Hội Chủ Nghĩa do Đảng ta lãnh đạo, dẫn đường. “Sau đây là câu hỏi của ban giám khảo…”. Người MC mặc Tuxedo đỏ chót, gân cổ lên hét vào micro “ Bạn sẽ làm gì nếu chẳng may chồng bạn hẹn hò với một phụ nữ khác ?”.
-Thí sinh số 126 dáng vẻ thùy mị, khuôn mặt thon thon hình chữ Xạo, đáp ngập ngừng : “Em sẽ dùng lời lẽ khuyên răn, lấy lòng nhân ái để cảm hóa xã hội”. Cả hội trường im phăng phắc, nghe rõ mấy tiếng ngáp.
-Thí sinh số 759 dí sát vòng số một khủng của mình vào người MC : “Em sẽ nghiêm khắc cảnh cáo đương sự 3 lần, nếu vẫn không buông tha chồng em thì em sẽ nhờ pháp luật giải quyết “. Có nhiều tiếng ngáp hơn, xen lẫn với tiếng chắt lưỡi lắc đầu từ bàn các vị giám khảo.
-Thí sinh số 802 chân dài tới nách, khuôn mặt ửng hồng lên vì dục vọng, mắt long lanh nhìn thẳng vào khán giả nói giọng mượt mà : “Thì nắm tóc oánh bỏ mẹ nó đi chứ, khuyên răn với cảnh cáo cái gì ? Khỏi cần đụng tới chồng em, đụng tới chồng của bạn em thôi, em cũng canh con đĩ chó đó ra khỏi thang máy là bụp liền. Bụp cho đã tay rồi cùng lắm là hòa giải bồi thường. Em ngủ với nhiều luật sư, em biết rõ luật pháp nước mình rất nhân đạo, có mùi tiền, trộn lẫn với mùi thiên nhiên rừng rú….
Giữa tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng huýt sáo, gào la man dại của khán giả, ban Giám Khảo Trịnh trọng trao vương miện Hoa Hậu Cực Kỳ Bạo Lực (Miss UEF 2019) cho thí sinh mang số báo danh 802. Đi kèm với vương miện là số tiền 60 triệu đồng và chuyến du lịch nước ngoài 5 ngày 4 đêm do một đại gia bất động sản nổi tiếng tài trợ.
Gửi ý kiến của bạn