GIANG HỒ BÁ ĐẠO: GIÓ LOẠN HẠT BÔN SA CHÂU
- Loạn thế xuất bọn khùng
Chuyện hạt Bôn Sa Châu là chuyện dài nhiều tập, theo đó các anh hùng, đại hiệp (lộn, đại bịp chứ không phải đại hiệp) nhiều như chấu cắn, anh nào anh nấy cũng xưng hùng, xưng bá, xưng vương, xương tướng, méo có anh nào chịu làm binh nhất, binh nhì hay là… nhân dân tự vệ...
Trong buổi loạn ly, thiên hạ đang lo rầu chuyện mất job, chuyện xăng, điện, vật giá leo thang từng ngày thì bỗng đâu một vị nữ hiệp (lại lộn nữa, nữ hiếp chứ không phải nữ hiệp!), thị này gặp ai cũng hiếp bằng tuyệt chiêu hấp diêm bằng miệng, võ công chém gió của thị cũng thuộc loại bựa có số má, hình như khi thiếu thời thị thụ giáo cùng sư phụ với kỳ nữ hấp diêm Hằng heo bên xứ Nam thiệm bộ châu cho nên lời nói, hành động và tuyệt kỷ chém gió của hai thị cũng na ná như nhau. (Thị Hằng heo thì đang bị bọn khỉ úp sọt chắc còn lâu mới ra)
Lại nói về nữ hiếp có danh hiệu giang hồ là “Mút giò cháo quẩy” này thì ai cũng cảm thấy buồn cười khi thị phang từa lưa hột dưa, những anh hùng của hạt như Quy khẩu méo, Năm Quan, Ngủ Kỹ, thảy đều im cha cái mõm lại khi bị nữ hiếp cho lên mâm, đặc biệt hơn nữ hiếp của hạt còn dùng chiêu ‘cả vú lấp miệng em’ lắc lắc hai cục thịt silicone chần dần trước ngực để tấn công cho nên mấy thằng con anh hùng hay anh khùng của hạt đều… chết giấc vì bị… ngạt (hay chết điếng), cho nên mạnh thằng nào thằng nấy thi nhau dùng khinh công thi triển 36 kế tẩu vi thượng sách bườm cho nó lành…
Thế nhưng giang hồ lại đồn đại là Mút Giò cháo quẩy là âm binh của nhà khỉ bên xứ Đông Lào sai qua để phá rối cái xóm nhỏ này làm cho thị ăn không ngon, ngủ không yên, nữ hiếp mà, đâu phải loại vừa, thế là nữ hiếp lại thượng võ đài kêu đích danh con khỉ chúa đảng họ hồ ra mà chửi là “thằng ấu dâm”!. Bà mẹ nó, cái zụ này coi bộ không xong à nghen, ở xứ người thì có luật lệ nghiêm minh cho nên không ai dám làm càn, chứ còn ở xứ khỉ thì chúng nó chỉ chuyên dùng luật loài khỉ để cai trị con người cho nên đám cuồng khỉ, cuồng vượn, thi nhau bay lên võ đài thi đấu rủa xả theo kiểu bề hội đồng làm cho nữ hiếp teo tờ… rim và gỡ cái clip của mình xuống… trong vòng một nốt nhạc.
Ấy thế nhưng thời buổi này dân i tờ chúng nó nhiều như chấu cắn và chúng đã lẹ làng tải về máy mình làm bằng chứng là nữ hiếp hạt Bô Sa Châu Mút Giò cháo quẩy đã vi phạm điều 331 của loài khỉ nhà chúng ta, nếu có điều kiện thì đảng ta sẽ… cử một đội an ninh ‘giỏi nhất thế giới’ qua xứ bên đó… bắt cóc nó về kêu án, còn nếu không được thì cứ lưu tài liệu lại đây, đợi khi nào cái chùm ruột già ngàn dặm đó về ăn trái khế quê hương là túm ngay lấy nó tống vào nhà lao cho đáng đời...
Nhưng cũng theo bàn dân hạt Bô Sa Châu sau khi xem qua những cờ líp của nữ hiếp này thì thấy thị tấn công toàn những anh hùng, đại bịp cuồng Chum, một đám ò í e ở bang xanh mà đi ủng hộ cho một tên Tông tông không ra gì, nhưng lại càng bất ngờ hơn khi biết nữ hiếp lưu anh hùng “Mút Giò cháo quẩy” cũng là một fan đồng hội đồng thuyền trong đám Ma Gà Mổ! – kiểu này coi như là phe ta oánh phe mình, vụ án viên đạn lạc tập thứ 13.
Té ra trong lúc luyện Cửu Âm Chân Kinh, thay vì phải kỳ công luyện 90 ngày trong hang động cùng một mỹ nam đồng trinh thì nữ hiếp lại mướn phải hàng lởm, và thị đã luyện công cùng một anh chàng đồng tính cho nên mới bị tẩu hỏa nhập ma và trở thành ma nữ chuyên đi hấp diêm thiên hạ bằng cái mồm của mình, mà đối thủ của thị chỉ toàn là dân cuồng Chum y như thị thế mới là khốn khổ.
Woaaa, sau khi biết rõ mọi chuyện ai nấy đều chấp tay lại miệng niệm: - Nam mô, thiện tai, thiện tai – và cho dù có ai hỏi bất cứ người dân nào thì họ cũng lắc đầu quầy quậy mà nói là không biết.
Thiệt đúng là khẩu nghiệp gì đâu đó mà!
Cuộc chiến vẫn còn đang tiếp diễn, chưa biết mèo nào sẽ cắn mỉu nào, toàn dân xứ Nam Thiệm Bộ Châu cùng cái xóm nhỏ Bô Sa Châu sau khi đi cày kiếm tiền dìa thì ai nấy cũng vớ lấy cái láp tóp, cái ai bắc mở Du tu bi mở cờ líp thị Mút chém gió ra mà xem để xả xì chét sau một ngày làm việc căng thẳng.
Thiệt là Máu Nhuộm Bến Thượng Hải, à không phải vì cái đám giang hồ hạng muỗi này toàn đánh võ mồm cho nên tập này phải gọi là Nước Miếng ướt mèm đại lộ Bô Sa Châu.