CỐT KHỈ VẪN HOÀN CỐT KHỈ*
Phạm Minh Vũ
Facebook
Trong 3 ngày Giám đốc thẩm để xem xét có hủy bản án tử hình Hồ Duy Hải hay không là một chuổi ngày lịch sử để cứu một sinh mạng.
Nguyễn Hoà Bình, từng là thiếu tướng ở cục cảnh sát điều tra, từng là viện trưởng viện kiểm sát Tối cao và nay là Chánh án Tối cao VN sẽ là người sẽ có quyền quyết định sinh mệnh của Hải. Có lẽ ít có quốc gia nào lại có trường hợp nắm đầu toà án mà từng nắm đầu quyền công tố lại từng kinh qua thiếu tướng cảnh sát điều tra, nên có oan thì cho chết luôn là lẽ thường tình ở nền công lý xã hội chủ nghĩa ưu việt.
Thời làm viện trưởng y đã muốn tử hình cho bằng được Hải, nay chính y lại xem xét bản án này chắc có miễn cưỡng, nếu không muốn nói là...!
Y được cho là nằm trong Bộ chính trị đại hội tới đây và giữ chức trưởng ban nội chính.
Chúng ta phải nói cho rõ ràng rằng , Hồ Duy Hải mai này có vô tội thì cũng chẳng phải do công lý được thực thi ở VN đâu, mà đó là sự đấu đá trong nội bộ của đảng để hạ bệ nhau, tạo thanh thế mà thôi.
Nếu không có sự nâng đỡ Trương Tấn Sang thì liệu Nguyễn Hoà Bình với những bản án oan sai, nhất là bản án tử Hồ Duy Hải liệu có ngồi tới ngày nay?
Hồ Duy Hải nếu sống sót, chỉ là may mắn hơn trong nhiều người oan đã từng bị bắn trước đây. Độc tài thể chế chính trị đã cho đảng cái quyền sinh quyền sát là vậy.
* Do QĐB