CHÍNH PHỦ “KIẾN TẠO” HAY CHÍNH PHỦ ĂN MÀY?
Nguồn hình FB. Anh Cả Lú
Nguyên Anh
Nhớ lại mấy năm về trước khi các quan chức lãnh đạo csVN đăng đàn tuyên thệ cho đến hôm nay thì toàn dân đã thấy lời nói của họ luôn đi ngược với việc làm, cái chính phủ mà họ khoác lác là kiến tạo chỉ đem lại lợi ích cho đảng của họ còn ngoài ra người dân hoàn toàn bị ngó lơ.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang giơ tay tuyên thệ như những chính khách nước ngoài sau đó bà ta đi ngược lại lợi ích của dân tộc chứng minh cho toàn dân được thấy quốc hội nước CHXHCNVN chỉ là một bọn gia nô khi thảy cho các đại biểu đề án Luật Đặc Khu với câu thòng BCT đã thông qua, quý vị cứ thế mà thi hành làm cho toàn dân phẩn nộ.
Ông Trần Đại Quang thì cũng không khá gì hơn khi đảm nhiệm vai trò chủ tịch nước từ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công An, trong thời gian tại nhiệm của mình ông ta đã tiến hành đàn áp các cuộc biểu tình phản kháng chính đáng của người dân, bỏ tù hàng loạt các nhà bất đồng chính kiến, thúc đẩy hoàn thành Luật An Ninh Mạng nhằm xóa bỏ quyền tự do ngôn luận của người dân và khi ông ta chết đi thì ngoài những kẻ ăn theo nhờ bỗng lộc của ông thì toàn dân thở phào nhẹ nhõm.
Đối với Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc và cái được gọi là “Chính Phủ Kiến Tạo” của mình cũng không có gì khác, y kế thừa di sản tan hoang của cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng để lại, nếu là một người thức thời, có tầm nhìn thì không ai dại dột ngồi vào chiếc ghế đó khi ngân sách thâm thủng tứ bề, nợ quốc tế như chúa chổm, kinh tế èo uột, một quốc gia đứng top cuối cùng trong bảng sắp hạng của thế giới nhưng vẫn kiên định kêu gào đi theo chủ nghĩa cộng sản.
Di sản kiến tạo của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thì không thấy gì hết nhưng toàn dân lại thấy được thêm một tên Thủ Tướng xuẩn ngốc khi phát biểu trên trường quốc tế, hình ảnh ngủ gà ngủ gật của y được loan tải khắp thế giới và đỉnh cao của chính phủ Kiến Tạo là dẫn phái đoàn tiền hô hậu ủng để đi…ăn mày thế giới!
Nguyễn Xuân Phúc đã không có một chút tự trọng tối thiểu để thấy rằng người tiền nhiệm của mình Nguyễn Tấn Dũng đã có chuyến công du nhục nhã tại Australia khi mở miệng xin tài trợ và lời đáp của Thủ Tướng Úc rằng: “Tiền tài trợ để thúc đẩy kinh tế, xây dựng đất nước chứ không phải tạo nên tiền lệ đi xin”. Nguyễn Tấn Dũng lê lết khắp bốn phương trời kêu gọi thế giới mở hầu bao giúp đỡ cho đất nước và con người Việt Nam nhưng thực chất những số tiền đó được dùng để nuôi sống đảng cộng sản và làm giàu cho bản thân y, vì thế việc xin tài trợ của Việt Nam đã không còn giá trị trong con mắt của các cường quốc.
Tuy biết thế nhưng với sức ép của các khoản nợ nước ngoài cho nên Nguyễn Xuân Phúc với vai trò Thủ Tướng chính phủ cũng phải vác cái mặc mo đi xin chứ nếu không thì lấy tiền đâu ra để nuôi sống bộ máy chính phủ, bộ máy đảng quyền vì thế cũng không lấy làm lạ khi truyền thông trong nước loan tin Thủ Tướng công du nước này, nước kia, ngoài việc kêu gọi giới tư bản nước ngoài đầu tư thì trọng tâm chính vẫn là xin tài trợ; xin vay theo phương án ODA, FDA có và không hoàn lại, miễn làm sao qua được cơn thắt ngặt này còn sau khi y đã kết thúc nhiệm kỳ của mình thì để…đảng và nhà nước lo…
Gương mặt đem lại niềm Quốc Nhục cho dân tộc Nguyễn Xuân Phúc lại ghi thêm điểm nhơ vào lịch sử khi nước Nhật từ chối cho vay, đặc biệt đây là quốc gia hào phóng nhất trước đây mở hầu bao cho Việt Nam để xây dựng những con đường cao tốc với những vụ án tham nhũng lùm xùm, nay họ đã khôn ra khi nhận thấy số tiền mà người dân đất nước mình đóng thuế khi trao cho Việt Nam chỉ được xây dựng những công trình có chất lượng tồi ngoài ra một phần lớn trong đó chỉ để làm giàu cho những tên lãnh đạo đảng csVN khi gia đình chúng dùng những số tiền đó đầu tư tại những quốc gia khác. (Nguyễn Bảo Hoàng, con rễ Nguyễn Tấn Dũng mua một đội bóng Mỹ hơn 100 triệu USD).
Tại Áo trước sự chỉ trích của giới truyền thông vì Việt Nam là một quốc gia độc tài đảng trị phi dân chủ và nhân quyền Nguyễn Xuân Phúc đã nói dối một cách trắng trợn khi phát biểu Việt Nam là một quốc gia dân chủ, tôn trọng nhân quyền, y biết mình nói dối nhưng đây là nói dối để có lợi cho đảng, nước Áo miễn cưỡng mở hầu bao giúp đỡ cho bệnh viện Chợ Rẫy 25 triệu đô la với mục đích phục vụ con người nhưng trong thực tế không biết số tiền trên từ tay Nguyễn Xuân Phúc qua đến Nguyễn Thị Kim Tiến rồi xuống đến Giám Đốc bệnh viện sẽ còn lại bao nhiêu trước khi đến tay người bệnh?
Thủ Tướng Nguyên Xuân Phúc vẫn tiếp tục chuyến công du nhiều quốc gia của mình, thông tin cho biết hiện nay ông ta đã đến Đan Mạch, có tài trợ hay không thì chưa biết nhưng Thủ Tướng của Việt Nam sẽ tiếp tục tấn tuồng đóng kịch của mình, đeo cái mặt nạ là một chính khách chuẩn mực, một nguyên thủ thương dân và sau khi kết thúc trở về nước đếm tiền thì con số những người bị bắt vì dân chủ, vì tự do ngôn luận, vì nhân quyền vẫn tăng lên từng ngày, tất nhiên Nguyễn Xuân Phúc sẽ mau chóng quên đi những phát biểu của mình tại Nhật, Áo, Đan Mạch cũng như người đứng đầu đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu tại Tòa Bạch Ốc khi hội kiến cùng Tổng Thống B. Obama: “Chưa có bao giờ mà người dân Việt Nam lại được sống trong bầu không khí dân chủ như hiện nay…”
Cái “Kiến Tạo” của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là sáng kiến tạo nên một bộ mắt nói dối lem lẻm, nói dối mà không biết ngượng mồm”, đấy chung quy cái kiến tạo của y cùng bộ sậu chỉ có thế mà thôi…