Người Việt Nam từ khi nào lại tàn nhẫn thế?
Hình một trang báo lá cải bôi nhọ gia đình mục sư Tin Lành dù họ hoàn toàn không cố tình lây lan cho người khác. Đây là đặc thù của một quốc gia độc tài chỉ canh me đấu tố người dân, tại những quốc gia văn minh hành vi của họ không cấu thành tội phạm ngoại trừ họ biết mình nhiễm bệnh và cố tình lây cho người khác - QĐB
Phạm Minh Vũ
Hình một trang báo lá cải bôi nhọ gia đình mục sư Tin Lành dù họ hoàn toàn không cố tình lây lan cho người khác. Đây là đặc thù của một quốc gia độc tài chỉ canh me đấu tố người dân, tại những quốc gia văn minh hành vi của họ không cấu thành tội phạm ngoại trừ họ biết mình nhiễm bệnh và cố tình lây cho người khác - QĐB
Phạm Minh Vũ
Đọc lời trần tình con gái Mục sư Tân - Loan, cùng xin lỗi kèm cái cúi đầu và mong mọi người tha thứ Mục sư Tân, thật xót xa, và cay đắng, vì đằng sau đó là những chuỗi ngày bị dư luận tấn công không ngơi nghỉ, có nhiều bạn yêu đảng, yêu nhà nước còn tung lời đe dọa thiêu sống cả gia đình Mục sư.
Sao người Việt có thể nhẫn tâm, và tàn ác đến như thế?
Hỏi thăm qua hai người bạn một ở Mỹ, một ở Đức, vì hai quốc gia này có số người chết vì dịch và số người nhiễm trước đây thuộc top của thế giới. Họ ngạc nhiên vì tại Mỹ và tại Đức những trường hợp tương tự của vợ chồng Mục sư Tân-Loan cùng lắm chỉ là bị phạt tiền thôi, chứ chẳng ai bị khởi tố.
Vì Chính phủ Mỹ hay chính phủ Đức là chính phủ do dân bầu, để xảy ra tình trạng dịch bệnh mất kiểm soát như thế là trách nhiệm thuộc về chính phủ, chính phủ Mỹ hay Đức họ nhận thấy rõ điều đó cho nên họ sửa sai bằng cách cố gắng nghiên cứu tìm ra Vaccine nhanh chóng, kèm theo tăng phúc lợi xã hội như cho tiền dân, cho thực phẩm hay bình ổn giá cả, chống lạm phát...để ổn định nhân dân.
Và người dân của họ cũng không có ai công kích cá nhân nào vì đã góp phần lây lan dịch bệnh, mà họ chỉ trích chính phủ vì yếu kém.
Còn Việt Nam, không thể tin nổi cách hành xử giữa đồng bào với nhau lại có thể nói man rợ, như kiểu đấu tố thời địa chủ vậy, đảng dựng ngay trò đấu tố online giữa thời đại văn minh này . Tại sao vậy?
Tại vì chính phủ không phải do dân bầu ra, không vì nhân dân, nên luôn tìm mọi cách chối bỏ trách nhiệm cho dù vu cáo, lái dư luận tấn công cả một tôn giáo để làm cho nhân dân quên đi, à, cái chúng ta chỉ trích chính phủ yếu kém mới phải, để che đi cái yếu kém, cái nhân tố do chính đảng cộng sản xúi dân đi bầu cử.
Người dân Việt Nam ta luôn được dạy nào là lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân, rồi cuối cùng thì sao? Như một bầy cừu không hơn không kém, đảng dắt đi đâu thì đi theo đó, mà không hề biết phía trước là lò nướng.
Nếu thành công, thì chính phủ Việt Nam lại hô vang ngạo nghễ, chiến thắng ấy vang dội năm châu chấn động địa cầu. Nhưng, khi không kiểm soát được, thì việc duy nhất họ làm là tìm ai đó để làm dê tế thần mà không phải là nhận sai.
Hùa nhau mạt sát một cá nhân, đòi thiêu sống cả gia đình họ, mà họ cũng chỉ là nạn nhân thôi, người Việt Nam từ khi nào lại man rợ đến thế?
Chắc có lẽ, từ khi quê hương bị nhuộm... cờ máu!
Ý kiến bạn đọc
01 Tháng Sáu 20218:37 CH
Giang Tran
Khách
Nó luôn tàn nhẫn như vậy.những nhà cầm quyền thì nhởn nhơ trc sự thống khổ của người dân. có tiền thì có quyền có tiếng nói, đúng cũng thành sai. những người yếu thế thì sống chui lủi, chạy loạn. sự công bằng ở đâu. những con người bất mãn thì bị đàn áp k tính người. đcsvn hãy dừng việc đàn áp ng dân vô tội đang bảo vệ cuộc sống của mình đi !