TÔN GIÁO TẠO NÊN VĂN HÓA VÀ SỰ DUNG HÒA
TRONG XÃ HỘI ĐA TÔN GIÁO, ĐA VĂN HÓA
TRONG XÃ HỘI ĐA TÔN GIÁO, ĐA VĂN HÓA
Có thể nói, giữa văn hóa và tôn giáo nó tương tác qua lại rất chặt chẽ. Văn hóa và dân tộc tính nó luôn được hình thành trên nền tảng tôn giáo. Nên một dân tộc vô đạo, rất khó có sức mạnh để tồn tại. Người Do Thái họ có tôn giáo riêng là Do Thái Giáo, tôn giáo này dựa trên nền tảng kinh Cựu Ước. Vì vậy người Do Thái có một lòng tin vô cùng mãnh liệt, lòng tin ấy cộng với sự minh triết của một dân tộc vốn nổi tiếng thông minh từ đó họ làm kỳ tích mà lịch sử nhân loại chưa bao giờ có, đó là lập quốc sau 2 ngàn năm vong quốc.
Trên nền kinh Cựu Ước Ấy, 2 tôn giáo khác được sinh ra. Thiên chúa giáo và Hồi Giáo. Thiên Chúa thì có nhiều nhánh và nhánh lớn nhất và nhánh chính là Công Giáo La Mã, còn Hồi Giáo cũng sinh ra 2 nhánh chính đó là Sunni và Shiite. Trong đó đạo Thiên Chúa thì chiếm lĩnh vùng đất Âu Châu và từ đó lan tỏa thế giới và tôn giáo này đi đến đâu mang văn hóa Phương Tây tiến đến đó. Còn Hồi Giáo thì phát triển rất mạnh ở Trung Đông và Bắc Phi, cũng tương tự Công Giáo, Hồi Giáo lan đến đâu nó cũng mang nét văn hóa đặc trưng của nó đến đấy.
Tương tự, Phật Giáo và Ấn Độ Giáo xuất phát từ Ấn Độ. Ấn Độ Giáo phát triển chủ yếu ở Ấn Độ và nó tạo nên nét phân tầng xã hội vô cùng nặng nề cho đất nước đông dân thứ nhì thế giới. Nét văn hóa này nó nặng đến mức làm cho Ấn Độ không thể phát triển dù đã dành độc lập từ năm 1947 và thừa hưởng những di sản quản lý từ Anh Quốc để lại. Khác với Ấn Độ Giáo thì Phật Giáo phát tán rộng hơn, tôn giáo này phân thành 2 nhánh, Nhánh Đại Thừa từ Ấn Độ truyền sang Trung Hoa sau đó sang Đông Á như Nhật, Hàn rồi đến Việt Nam. Nhánh Tiểu thừa đi hướng khác, đi từ Nepal sang khu vực Đông Nam Á. Đạo Phật tạo ra nét văn hóa đặc trưng, cái hay của Phật giáo là thích nghi với cái mới rất tốt, nó không bảo thủ như Ấn Độ Giáo. Nhật Bản là quốc gia Phật Giáo nhưng xã hội Nhật Bản rất văn minh chứ không kìm hãm như xã hội Ấn Độ. Nhánh phật giáo Tiểu Thừa cũng rất thoáng, Thái Lan là quốc gia Phật Giáo nhưng phật giáo Tiểu Thừa, quốc gia này cũng rất văn minh dù là chưa giàu.
Châu Mỹ là một vùng đất mới so với 3 châu lục lâu đời Á-Âu-Phi. Tuy vùng đất này ban đầu được phát hiện bởi người Âu Châu, nhưng về sau nhiều sắc tộc khác từ Á-Âu-Phi di cư đến hình thành những quốc gia đa sắc tộc, đa tôn giáo. Ban đầu vùng đất này xuất hiện mâu thuẫn sắc tộc (chủ yếu là trắng- đen – đỏ) trong nhiều thế kỷ. Thế rồi nhờ dân chủ phát triển, các đất nước này nó tự dung hòa sắc tộc và từ kinh nghiệm đó, nó cũng biết tự dung hòa các tôn giáo. Và đó là lý do làm cho nước Mỹ hùng mạnh.
Bất kỳ một sắc tộc nào trên thế giới họ cũng có cộng đồng sắc tộc như trên đất Mỹ. Chỉ cần 2 thì được gọi là đa, nhưng cái đa sắc tộc của Mỹ là con số rất lớn, có thể tính đến hàng trăm, ấy vậy mà nước Mỹ cơ bản không mâu thuẫn sắc tộc và mâu thuẫn tôn giáo. Trong khi đó có quốc gia chỉ có 2 sắc tộc đánh nhau liên miên, có quốc gia có 2 tôn giáo cùng gốc như hồi giáo Sunni và Shiite thôi cũng đánh nhau không ngừng. Câu hỏi là tại sao, tại sao, và tại sao?
Vì nhà nước họ xem mọi sắc tộc đều bình đẳng, vì luật pháp họ cho tự do tôn giáo và xem tôn trọng mọi tôn giáo như nhau. Các trường mầm non nước này họ có chương trình nấu thức ăn dành riêng cho người đạo hồi, người Ấn độ vv... để những người đó họ được hưởng sự ưu ái ngang bằng với những trẻ em mang sắc tộc khác. Hay học sinh theo đạo Hồi có thể dừng lại 5 phút cầu nguyện theo nghi thức của người theo đạo này vv... Đấy là ở học đường, còn về sinh hoạt xã hội thì sao? Những ngày lễ tôn giáo được tôn trọng như nhau. Dù đó là ngày Noel, hay ngày Phật Đản thì phải được sự tôn trọng của phía chính quyền. Tôn trọng ngày thiêng liêng của một tôn giáo chính là nhà nước tôn trọng công dân nước mình. Sự tôn trọng đó là một đặc tính của nhà nước văn minh, ngược lại xem thường ngày những ngày thiêng liêng ấy của tôn giáo chính là thái độ kỳ thị.
Mà hành động kì thị nó thuộc về phía mọi rợ chứ không phải phía văn minh!
Mà hành động kì thị nó thuộc về phía mọi rợ chứ không phải phía văn minh!
Nhân đây cũng nói về thái độ của chính quyền CS Việt Nam một chút. Được biết hôm nay là ngày 24/12 – một ngày rất thiêng liêng của người Công Giáo và những tôn giáo thờ Thiên Chúa khác, ấy vậy mà chính quyền này ép các em học sinh phải đi thi vào ngày này. Đây là một hành động thiếu tôn trọng người công Giáo và xem thường những em học sinh công giáo ở đất nước này. Đó là hành động phân biệt đối xử. Những nhà nước văn minh họ không bao giờ lại ứng xử như thế cả. Dưới sự cai trị của CS, chỉ có chia rẽ là thế, chia rẽ vì sự kì thị một cách ích kỉ.
P/S: Nhân ngày giáng sinh, chúc mọi người đêm một giáng sinh vui vẻ! Merry merry Christmas to all!
Gửi ý kiến của bạn