Gia đình đảng viên ưu tú
Phạm Minh Vũ
Facebook
Phan Quý cùng con gái Mộng Tuyền hiện là thẩm phán toà án Q. Gò Vấp và con trai là kiểm sát viên viện kiểm sát Thành hồ là một trong những đảng viên ưu tú, gia đình đảng viên kiểu mẫu trong xã hội VN.
Quý bán đất cho người ta xong mười mấy năm thấy giá đất lên nên bày trò đòi lại đất. Con trai của Quý là Phan Anh Tuấn làm kiểm sát viên ở viện kiểm sát Thành hồ xách súng bắn đe doạ người mua đất của Cha mình, nhưng sau đó Tuấn chẳng bị điều tra, hành vi dùng súng bắn người là vi phạm pháp luật như thế nhưng đến bây giờ vẫn nghiễm nhiên hắn ta đi giữ quyền công tố cho những vụ án khác.
Phiên xử sơ thẩm tranh chấp, toà án Q. Gò Vấp nơi Tuyền con gái Quý làm thẩm phán đã tuyên án cho Cha mình thắng, thua sao được khi con làm thẩm phán ở toà án đó?
Đây là một gia đình đảng viên điển hình đại diện tầng lớp thống trị xã hội VN đương đại. Họ bất chấp tất cả để dùng thủ đoạn biến sai thành đúng, họ vi phạm pháp luật nhưng hàng ngày vẫn đại diện cho luật pháp. Chúng vừa có tiền vừa có quyền đã biến đen thành trắng, biến không thành có.
Một chế độ thối nát đến tận cùng, đạo đức suy đồi, bất chấp luân thường đạo lý, pháp luật với chúng như tờ giấy lộn, chúng đạp trên pháp luật vì lòng tham chúng đẩy tầng lớp dân đen xuống đáy khốn khổ, nếu không có bảo vệ hay nhà báo ra can thì có một nạn nhân nhảy lầu tự sát. Họ là nạn nhân bởi một chế độ tàn bạo sinh ra một gia đình kiểu mẫu cho sự ác ôn.
Chúng ngày thì đi chạy án, đêm thì bày trò cướp đất, mà chế độ độc tài nó hiển nhiên trao cho chúng cái quyền đó. Vì thế, Nguyễn Phú Trọng hay kêu gọi đảng viên phải trung thành với chế độ, trung thành là phải có đặc quyền đó mới trung thành chứ nhỉ? Gia đình đảng viên kiểu mẫu này tồn tại trong xã hội VN hôm nay không phải là ít, chúng đông nhung nhúc, nên đảng ta đi không có gì cản nổi, sức mạnh đảng ta mạnh như súng là đây.
Một đảng viên ưu tú thôi đã biến dân đen xuống đáy bùn xã hội, đây hẳn là một gia đình cơ đấy. Tạo hoá cho con người sinh ra mỗi người mỗi khuôn mặt, nhưng khi là đảng viên ưu tú thì chúng chỉ còn duy nhất mỗi khuôn mặt đó là mặt vô đạo đức, vô liêm sỉ, ác độc tàn bạo.
Một gia đình ưu tú của đảng ta!
=====================================================================
RA BẢN ÁN TRÁI LUẬT
Luân Lê
Facebook
Điều 129 Bộ luật Dân sự 2015 quy định kể cả trường hợp hợp đồng vi phạm hình thức mà các bên đã thực hiện được 2/3 nghĩa vụ thì hợp đồng có hiệu lực. Đây là một điều luật riêng biệt để ngăn chặn tình trạng phá vỡ các giao dịch dân sự ngay tình mà đã hoàn thành trên thực tế nhằm ổn định các quan hệ xã hội.
Nhưng, trong vụ án này, thẩm phán đã quyết định ngược lại điều luật trên, khiến cho bị đơn đã phải quỳ lạy tại toà sau khi nghe tuyên án và đã lao ra để nhảy lầu tự tử nhưng may có người ngăn lại kịp lúc.
Rõ ràng, với bản án này: nguyên đơn là một cựu kiểm sát viên, con trai hiện đang làm Viện kiểm sát thành phố và con gái làm thẩm phán toà quận Gò Vấp - các thẩm phán của Hội đồng xét xử đã tuyên một bản án trái luật. Việc này đã có đủ dấu hiệu cấu thành tội “ra bản án trái pháp luật”.
Một bản án, mặc dù là dân sự, nhưng lại tiếp tục đẩy người dân vào cảnh bất công uất ức tới mức phải tìm tới cái chết ngay tại toà để giải thoát. Nhưng thật may mắn là đã có người ngăn không cho một thảm hoạ tư pháp nữa xảy ra.
Dân còn biết tin vào cái gì, nếu cơ quan điều tra của Viện kiểm sát tối cao không vào cuộc điều tra và khởi tố vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp này? Nếu người dân không còn tin vào luật pháp nữa, hẳn các vị biết rõ, nó là nguyên nhân dẫn tới những hậu quả khôn lường về sau này.