Phạm Thành
Facebook
Việt Nam không chỉ là “kẻ tồi tệ trong kinh doanh” mà tồi tệ trên tất cả các lĩnh vực. Hãy nhìn đến nền giáo dục của Việt Nam thì rõ. Nền giáo dục này, từ hơn 70 năm nay, cộng sản đã không dạy cái phần người cho người mà chỉ dạy cái phần chó má, ma quỷ cho người. Rồi từ đó, chó mẹ đẻ ra chó con, chó con lớn lên lại lên làm thầy, thày lại tiếp tục dạy phần chó má, ma quỷ cho người Việt Nam. Để bây giờ, cả xã hội Việt Nam, chủ yếu là người chó má, ma quỷ.
Vì thế mà kẻ nói còn chưa sỏi tiếng người, (ngói ngọng) lại đạo văn, ăn cắp, không biết danh dự là gì, vẫn mang hàm giáo sư, giữ chức Bộ trưởng Bộ giáo dục – Nhạ ngọng; một đứa thích làm điếm hơn làm người bình thường lại đứng đầu cả một cơ quan quyền lực cao nhất, to nhất – chủ tịch quốc hội Kim ngân; một kẻ chí thạo đánh vần, lú lẫn bốc mùi, ngu dột đặc cán mai, lại cứ tưởng mình tài giỏi, lại làm vua Việt Nam – Tổng bí thơ, chủ tịch nước – Phú Trọng; một kẻ dị tật vêch vẹo, nói như chim chích chòe học hót, chỉ có khả năng làm anh hề bồi, hay làm đầu tàu máy kéo, lại đứng đầu cả một nền hành pháp Quốc gia – thủ tướng Xuân Phúc.
Thủ lĩnh ngọng, nền giáo dục ấy, phải ngọng mới là đúng. Thủ lĩnh điếm đàng, quyền lực ấy phải điểm đàng mới đúng. Thủ lĩnh dị tật, vêch vẹo, nền hành pháp cũng phải dị tật, vêch vẹo mới đúng; Thủ lĩnh lú lẫn, ngu dốt, dân tộc ấy cũng phải lú lẫn, ngu dốt mới đúng. Diễn dịch rõ hơn cho chữ Đúng, tức: Đã làm “người” ở nước Việt Nam, thì khôn ngoan, biết, thức thời, phải mang nhân cách gian manh, lừa đảo, ăn căp, lú lẫn, điếm đàng. Ai có nhân cách ngược lại với những nhân cách này thì đều không có thời gian, không gian để tồn tại, phát triển. Người tử tế trở thành nhưng sinh vật lạ, bị cả xã hội hùa nhau, lao vào căn xé, tiêu diệt.
Nào, anh hãy xem, Việt Nam có gì tử tế, có gì có ích cho văn minh hay tiến bộ xã hội của nhân loại? Không có gì cả. Gần ba mươi ngàn giáo sư, tiến sĩ của Việt Nam, số lượng thuộc tốp đầu thế giới, sáng tạo không bằng một lão nông dân biết đánh vần ở đồng quê, miệt vườn. Công trình có nét riêng được cả xã hội chú ý nhất lại là công trình cải tạo chữ Việt La tinh sang chữ Quan thoại Quảng Đông Tàu của tay giáo sư Bùi Hiền.
Kẻ giầu có, triệu phú, tỷ phú ở Việt Nam, giầu có bằng cách gì? Ngoài ăn cắp, ăn cướp, lừa đảo, họ còn có sản phẩm gì? Cũng không có gì cả.
Tóm lại, một nền giáo dục chó má, ma quỷ, kéo dài đã tới trên 70 năm, xã hội đó, nói chung là xã hội chó má, ma quỷ.
Chó má, ma quỷ thì đồng minh của nó phải là chó má, ma quỷ. Đó là lý do, tất cả bô sậu lãnh đạo Việt Nam hiện tại đã là Việt gian của Tàu Cộng rồi. Đó là lý do phần lớn trí thức Việt Nam, phần lớn dân Việt Nam cũng chỉ khư khư bám đít đảng và đảng ngã về phía nào thì ũng dạt đầu, đít, bụng theo phía ấy.
Đó cũng còn là lý do mà Việt Nam “muốn làm bạn với tất cả”, mục đích cũng chỉ là muốn có một không gian rộng, để dễ bề lừa đảo và ắp cắp lòng tốt, của cải của nhân loại.
Không phải chỉ “là tồi tệ trong kinh doanh” mà là tồi tệ trên tất cả lĩnh vực. Cải tạo nó thành người tử tế trong kinh doanh, chưa đủ đâu, anh Trump, mà anh phải đặt bài tính cải tạo tất cả. Anh hãy cùng thế giới văn minh, dồn chúng chung vào cái rọ của Tàu Cộng, và sử dụng biện pháp mạnh, mới có thể làm cho trí tuệ, bản lĩnh của dân Việt Nam tỉnh thức trong thóat Tàu Cộng và Việt Cộng. Nếu không có biện pháp mạnh, bọn lãnh đạo Việt Nam vẫn chỉ là một bọn “sống, chiến đấu” theo ý chỉ của Tàu Cộng.
Nhân dân Việt Nam, tuy chỉ là một nhân dân bầy đàn, tức một nhân dân mang tư duy của súc vật “dĩ thực vi thiên” – Lấy cái ăn làm Trời. Anh biết không, đàn súc vật này cũng đã ủ mần đi cùng anh bao nhiêu năm nay rồi. Và khi ngửi thấy mùi thuốc súng và mùi đô la ngay trên mũi họ, họ liền ào ào, quay đít lại với Việt Cộng, Tàu Cộng để theo anh. Và khi đó, anh có thể mỉm cười: “Hóa ra bầy đàn cũng có cái tốt của nó”, phải không anh Trump. Như thế thì mục đích lập lại trật tự ở khu vực Châu á -Thái Binh Dương của anh mới có thể thành công mỹ mãn.
Kính chào anh.
Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019.
Bà Đầm Xòe Phạm Thành.