Đ/C CẶP RẰN ĐÃ VỀ MIỀN LÊ MÁC
Quyền Được Biết
Tin trong nước cho biết đ/c Cặp Rằn Lê Đức Anh đã về miền Lê Mác.
Xuất phát từ một tên cặp rằn cai đội cho thực dân Pháp, Cặp Rằn Anh đã làm tay sai khuyễn mã đôn đốc và đánh đòn các người phu cạo mủ cao su trong những năm 30 của thế kỷ 20.
Do cái máu tàn ác đã nhiểm không bỏ được, Cặp Rằn đã nghe theo lời Boác Hù đi làm kách mạng và leo dần đến tột đỉnh quyền lực với chức vụ Đại Tướng, Chủ tịch nước CHXHCNVN.
Dấu ấn của Cặp rằn nổi bật qua các sự kiện:
- Với vai trò lãnh đạo quân đội Cặp Rằn đã làm ngơ cho giặc bắn chết 64 chiến sỹ hải quân V+ trong chiến dịch chiếm đảo Gạc Ma của Việt Nam.
- Trong cương vị Tư lệnh Mặt trận 479 đ/c đã thấm nhuần đạo đức cướp sạch của boác hồ, các quân đoàn giải phóng CPC 1978 đều bị chặn tịch thu chiến lợi phẩm, sau đó trong chiến dịch mùa khô 1984 đ/c đã tịch thu hàng tấn thuốc tây, vàng bạc, đồng hồ, đô la của các mũi tiến công đánh sâu qua Thái Lan hơn 30 km, tất cả chiến lợi phẩm đều bị tập trung vào kho của đ/c rồi tẩu tán về đâu không rõ. (Xem Ankor Sự Thật Cuộc Chiến của Nguyên Anh sắp xuất bản).
- Đ/c đã hy sinh hơn 100.000 binh sỹ Việt Nam để dựng nên một chế độ bù nhìn, sau đó bọn chúng đã bán đứng Hà Nội và ngã theo Trung Cộng.
Về gia cảnh do điều kiện hoạt động gian lao khổ sở đ/c đã học tập theo tấm gương của boác đụng đâu quất đấy, theo lý lịch công khai đ/c có hai đời vợ có 3 đứa con gái và một thái tử tên Lê Mạnh Hà, con của Cặp Rằn cũng nhiểm thói lếu láo như bố mình khi mới về SG nhận chức Bí Thư quận ủy Q. Bình Thạnh đã đòi giải tỏa không đền bù vài lô nhà tại Cư Xá Thanh Đa, người dân tại đây nổi giận kéo tới hỏi tội thì Hà trốn mất và nài nĩ bố mình để leo lên cái chức giám đốc Sở Thông Tin thành hồ, hiện nay Hà đã về Hà Nội.
Còn theo tin chó cắn thì trong quá trình hoạt động kách mệnh Cặp Rằn Anh đã học đạo đức của boác gieo hạt giống Đỏ tại Kiên Giang với một em giao liên (khôn ghê), cô này sanh được một đứa con trai nhưng vì sợ bọn thế lực thù địch biết chuyện cho nên thằng bé lấy họ Nguyễn của mẹ chứ không phải họ Lê của Cặp Rằn.
Thằng bé đỏ này nhiều năm sau đó đã làm khuynh đảo chính trường khi đảm nhiệm chức vụ thủ tướng hai nhiệm kỳ mang tên Nguyễn Tấn Dũng.
Chuyện này không ai biết ngoài lời đồn vì thuở đó hổng có iphone, ipad quay phim post lên Facebook lẹ như bây giờ, và cũng hỏng có ai chui vô mùng đ/c Cặp Rằn được để chứng thực, cho nên nó được liệt vào loại tin chó cắn, tuy nhiên nếu không nhờ ảnh hưởng của Cặp Rằn Lê Đức Anh thì Ba Dũng khó mà ở cương vị thủ tướng hai nhiệm kỳ và sau đó hạ cánh an toàn làm...người tử tế với sự bất lực của Nguyễn Phú Trọng.
Thôi thì Cặp Rằn đã đi bán muối, chúng tôi cũng cầu nguyện cặp rằn được xuất cảnh diện ưu tiên nhanh như phi thuyền con thoi, bắn một phát ngay và luôn xuống tới Diêm La Điện tầng thứ 18 để gặp mặt các đ/c cao cấp mới xuống như Bù Tát Đê Em, Đồng Sỹ Nguyên, và báo công cùng boác.
Kính chúc các đ/c xây dựng được chi bộ lãnh đạo cao cấp của đảng cs dưới đó, phát triển thêm nhiều các âm hồn, ngạ quỷ có tiềm năng và kết nạp bọn chúng vào con đường "Đang theo Đĩ " của mình.
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_%C4%90%E1%BB%A9c_Anh
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nguyen-chu-tich-nuoc-le-duc-anh-tu-tran-525369.html
Gửi ý kiến của bạn