MASAN - KẺ LỪA ĐẢO!
FB. Nguyen Tuan Anh
Khi tập đoàn Masan lên phương án đánh nước mắm truyền thống, họ không ngờ tác dụng lại ngược gập ông đập lưng ông lại nặng nề và thảm khốc đến như vậy. Cho đến nay chiến dịch đã hoàn toàn thất bại nó khiến cho người tiêu dùng hiểu rõ thực chất của nước chấm Chinsu và Nam Ngư.
Trận này Masan chi phí khủng, họ dùng tiền để sai khiến các phương tiện truyền thông, một số nhà báo vô liêm sỉ nhổ rồi lại liếm. Ngày xưa khi tranh luận chỉ cần nói có sách mách có chứng, chỉ cần “ báo nói -báo viết" là dân tin, còn bây giờ các anh ngậm miệng ăn tiền viết theo sai khiến của tiền nhưng các anh nên nhớ trình độ dân trí đã khác nên không thể tiêu diệt và xoá bỏ nước mắm truyền thống nhằm bá chủ độc chiếm thị trường đâu nhé.
Người Việt Nam rất mong có một tập đoàn lớn - thương hiệu lớn để quảng bá sản phẩm trên thế giới, nhưng không chấp nhận cạnh tranh tiểu nhân và bất chính, lừa gạt đồng bào làm suy giảm sức khoẻ người tiêu dùng.
Một kế hoạch lớn - một âm mưu vĩ đại, tính đến thời điểm này cổ phiếu Masan lao dốc. Masan đã mất khoảng 6.000 tỷ vốn hoá . Một cú tát lệch mặt - Đáng đời chưa?