ĐẢNG CỘNG SẢN LÀ CỘNG TẤT CẢ TÀI SẢN TOÀN DÂN
CHO ĐẢNG
Nguyên Anh
Diễn tiến thời sự trong nước nòng lên từng ngày với hàng loạt quan chức cấp cao bị bắt trong cái được gọi là chiến dịch làm trong sạch bộ máy của đảng cầm quyền.
Thế nhưng đằng sau cái chiêu bài nghe hay ho đó thì liệu đảng cộng sản có thực sự sẽ trong sạch sau cuộc chỉnh huấn?
Chắc chắn rằng không bao giờ đảng csVN sẽ trong sạch như các đảng phái khác trên thế giới.
Để làm rõ điểu đó chúng ta hãy nhìn vào bản chất thật sự của đảng cs kể từ khi ra đời cho đến ngày hôm nay nhằm hiểu rằng đảng cs sẽ chẳng bao giờ trong sạch và minh bạch khi họ giành lấy quyền quản lý quốc gia một mình một cỏi, không có tiếng nói đối lập và tự do ngôn luận (bao gồm nền báo chí tư nhân và các hãng thông tấn nước ngoài).
Sau khi chiếm được miền nam VN, đảng viên đảng cs đã hiện rõ bộ mặt ăn cướp của họ khi lao vào giành giật những ngôi nhà vô chủ khi những chủ nhân thực sự của nó đã bỏ đi nước ngoài, giành những chiếc xe Honda dame, 67 chạy tung tăng và cho đó là thành công của cuộc cách mạng, vô hình chung họ đã cho thấy không có cuộc khàng chiến cứu nước nào ở đây mà chỉ có đoàn quân ô hợp dã man bước lên xác của thường dân, binh lính của hai miền để đạt được sự chiến thắng mà theo cách nhìn của họ cho là vẻ vang “chấn động toàn cầu”, nhưng buồn thay sự thực chỉ là một cuộc chiến để cướp đoạt những cái mà họ không có và cướp luôn những cái quyền của nhân loại đã được thế giới công nhận của người dân miền nam Việt Nam.
Kể từ đó đảng cộng sản cho mình có toàn quyền quyết định đất nước, đề ra những tối kiến nhằm cướp đoạt về cho cá nhân mình, đảng phái mình, từ xua đuổi đi kinh tế mới chiếm nhà năm xưa cho đến giải tỏa cưỡng chiếm đất đai người dân hôm nay tuy thủ đoạn có khác nhau nhưng bản chất vẫn là không thay đổi.
Hãy nhìn kỹ đằng sau những ngôn từ hoa mỹ mà bọn tuyên láo trong nước ra rả hàng ngày ngoài những cụm từ đảng ta, chính phủ ta, nhân dân ta ra thì người dân chẳng có một chút lợi lộc gì cụ thể, họ chỉ được đưa ra để nhà cầm quyền hô hào phét lác còn tất cả những quyền lợi từ nhân dân đều phải chuyển giao cho nhà cầm quyền, cứ nhìn những dự án mà họ vay mượn vô tội vạ mà nhiều nhất là từ Nhật Bản với danh nghĩa phục vụ người dân của mình thì người dân trong nước được gì ngoài những con đường cao tốc có chất lượng thấp so với thế giới với cái giá thành khủng khiếp dành cho giới nhà giàu, một tầng lớp nhỏ trong tổng dân số Việt Nam mới thấy được sự vô lại của băng đảng cộng sản bất lương đến thế nào.
Đó mói chỉ là trong một lĩnh vực giao thông nếu xét trên khắp các mặt khác của xã hội thì đụng đâu cũng thấy đầy rẫy những bất cập, từ đứa trẻ mới bi bô đi nhà trẻ là phải móc hầu bao chung chi cho đến khi tốt nghiệp đại học, từ con bò nhai cỏ phải đóng hụi chết cho mấy tên vô lại tỉnh Thanh Hóa cho đến khi có việc phải vào bệnh viện-ở đây xin xét lại chữ bệnh viện thay thế cho nhà thương bởi vì trong cái chế độ này không có tình thương, nơi chữa bệnh được nâng lên thành viện để dễ dàng móc túi bệnh nhân- cứ thử vào đó mà không móc tiền ra đóng viện phí thì cứ mặc sức mà nằm rên la, chẳng ai đoái hoài tới, còn biết điều đóng tiền đủ kèm theo những cái phong bì nhét vào túi bác sỹ, y tá, hộ lý là tự nhiên bọn chúng thay đổi thái độ, từ lạnh nhạt trở nên ân cần chu đáo như săn sóc cho chính cha mẹ của mình, đó là cái xã hội quái quỷ gì vậy?
Vẫn chưa hết người dân đi ra ngoài đường mà không có tiền sẽ là một sự mạo hiểm, từ phí cầu đường, phí chợ, phí tường còn có thêm nhiều loại phí từ bọn chó xanh, chó vàng đứng đường liếm láp, một khi bị chúng hoạnh họe mà không biết điều hối lộ thì nhẹ sẽ thành nặng, đủ thứ vẽ vời sẽ nảy sinh, bị giam giữ phương tiện mà nếu còn thắc mắc thì sẽ có vài tên giang hồ đánh lén, thậm chí đánh cho đến chết mà nhiều người đã từng bị.
Đó là một hệ thống điều hành pháp luật vô pháp luật, đảng cầm quyền thả lỏng cho các nhân viên dưới quyền tha hồ lộng hành kiếm chác, cống nộp cấp trên cho đến khi hình thành các phe nhóm mạnh được yếu thua tranh giành lãnh địa, quyền lực và khi đảng muốn triệt tiêu bất cứ thế lực, cá nhân nào đều cũng dễ dàng vì bất kỳ đảng viên nào cũng có sai phạm.
Bọn côn an cộng sản trong nước thường nói: biết cũng chết-không biết cũng chết-chỉ có “biết điều”là còn sống mà thôi khi chúng hiện nguyên hình là con dao hai lưỡi nhận hối lộ bất chính trong bóng tối và chính chúng sau khi ăn dầy cắn bạo lại giết chết kẻ đã thỏa thuận với mình để được thăng quan tiến chức tiến cao hơn trong quyền hành.
Và đảng cũng biết rõ chiêu đó, họ cũng dùng chính chính sách mà những đảng viên của mình làm giàu với người dân để tống tiền, nhũng lạm và làm giàu cho một bộ phận chóp bu có quyền hành, cuối cùng giai cấp thấp hèn nhất và là người dân phải móc hầu bao đóng những khoản thu vô lý nhằm nuôi sống chế độ và cố tình lãng quên sự khổ đau của mình với những luận điệu tuyên truyền trong nước.
Một nhà cầm quyền khốn nạn đến như vậy thì lật đổ chúng được chưa?