Quyền Được Biết
Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, một lão già sắp về miền Lê Mác đã hiện nguyên hình là một kẻ tham quyền cố vị khi hắn tự chế biến ra luật lao động cho riêng mình để tiếp tục thống trị toàn dân, hắn cũng đã chứng minh mình là một kẻ thù vặt, tiểu nhân khi thanh toán các phe nhóm lợi ích nhằm củng cố ngôi vị của mình, quan trọng hơn Nguyễn Phú Trọng đã cho toàn dân thấy được vị thế tay sai hèn mọn của mình khi hèn hạ quy lụy kẻ thù truyền kiếp của dân tộc là bọn bá quyền Trung Quốc, chính Trọng sẽ là người thực hiện việc bán nước cho giặc một cách công khai bất chấp sự oán hận của người dân.
Tội lỗi của Nguyễn Phú Trọng đã lộ rõ, với những tội danh khác còn có thể xem xét khoan hồng nhưng với tội danh bán nước thì không thể nào dung thứ.
Dân tộc Việt Nam hơn 100 triệu người không lẽ cứ ngồi yên lặng cho đến khi nước Việt Nam thành một đặc khu tự trị của Tàu? Không lẽ chúng ta lại tiếp tục chấp nhận 1.000 năm đô hộ sẽ tái hiện lại tại Việt Nam trong thế kỷ 21, thế kỷ của văn minh hiện đại?
Lật đổ Nguyễn Phú Trọng là nhiệm vụ cấp thiết nhất hiện nay nhằm tránh dẫn đến việc bán nước của y, nhưng ai sẽ làm được điều đó?
Dân tộc Việt Nam phải làm điều đó trong đó hai lực lượng chính đang chống đỡ chế độ là công an và quân đội phải quay đầu súng để chỉa vào đầu của Nguyễn Phú Trọng và các tên Việt gian Hán phỉ đang giữ chức Ủy viên Bộ chính trị.
Không người dân nào có vũ khí để làm được điều đó.
Không thế lực nào tại hải ngoại hay quốc gia nào khác sẽ làm được điều đó.
Chính các tướng lĩnh quân khu, các chỉ huy sư đoàn cộng sản Việt Nam phải làm điều đó!
Hãy nhìn lại Việt Nam đi các con người cộng sản, sau 42 năm thống nhất đất nước ngày nay Việt Nam còn thua cả thằng láng giềng Campuchia, nhân phẩm đạo đức suy đồi, hiểm họa mất nước cận kề, các người và thế hệ cháu con sẽ sống như thế nào khi giặc Tàu cử quan sứ qua cai trị?
Các sỹ quan, binh sỹ đang cầm súng trấn áp người dân có cảm thấy hổ thẹn không khi mình mang danh hiệu là “Công An Nhân Dân”, “Quân Đội Nhân Dân”?
Nếu là những người lính của nhân dân thì nhiệm vụ chính của mình là bảo vệ người dân và Tổ Quốc, nhưng dưới sự điều hành của đảng cs hàng triệu con người đang làm việc trong hai cơ quan này chỉ có nhiệm vụ bảo vệ chế độ, bảo vệ đảng.
Nhưng đảng mà họ bảo vệ là đảng gì?
Là một đảng phái độc tài duy nhất thoát thai từ bạo lực, không qua bầu cử tự do mà trên cao nhất tên già ma giáo Nguyễn Phú Trọng đang ngày đêm âm mưu bàn tính chuyển giao đất nước cho giặc mà không có một sự đề kháng nào từ những hệ thống tự vệ của Việt Nam.
Lật đổ Nguyễn Phú Trọng và xử bắn y ngay như tên độc tài Nicolae Ceaușescu, sau đó là từng tên trong Bộ chính trị mới có thể ngăn ngừa thảm họa Hán hóa, bước tiếp theo là giải tán đảng cộng sản, trao trả quyền tự quyết về tay nhân dân thông qua việc trưng cầu dân ý, bầu cử tự do với sự tham gia của nhiều đảng phái mới có thể phát huy được nội lực chống xâm lăng, còn nếu vẫn để nền chính trị Việt Nam nằm trong tay tên già thủ đoạn Nguyễn Phú Trọng thì việc mất nước chắc chắn sẽ đến, không còn nước Việt Nam mà chỉ còn được gọi là Đặc khu tự trị Việt Nam trực thuộc nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa.
Hãy mạnh mẽ đứng lên đi các tướng lĩnh, sỹ quan và binh lính, chính các bạn sẽ mở ra một trang sử mới cho nước nhà, dẫn đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng niềm tin và chính trị hiện nay.
Gửi ý kiến của bạn