Trong sinh hoạt giao dịch xã hội chúng ta gặp đủ hạng người hàng ngày, có người tốt, có người xấu thế nhưng bất kỳ ai khi đã thất hứa, nói dối với mình thì sẽ làm cho chúng ta cảm thấy đó là hạng người không có đáng tin, không có uy tín và đặc biệt hơn chúng ta sẽ tránh xa loại người đó khi triển khai các phương án kinh doanh, đầu tư lớn…
Ông bà chúng ta thường nói: “Một lần bất tín, vạn lần bất tin” và những diễn tiến trong nước đã cho thấy người dân hôm nay đã không còn tin theo những luận điệu tuyên truyền của bộ máy truyền thông một chiều chỉ cúc cung phục vụ cho một chế độ độc tài, thế nhưng ngoài một số ít người dân có được nhận thức thì đại bộ phận còn lại vẫn còn mê ngủ trong giấc mộng truyền thông với những lời có cánh đại loại như: Việt Nam điểm đến, Quốc gia đáng sống nhất hành tinh, Hãnh diện Việt Nam, Đất nước anh hùng vv và vv…
Đó là sự ru ngủ của bộ máy tuyên giáo cộng sản, chúng luôn muốn định hướng dư luận, ru ngủ, thổi phồng và huyễn hoặc người dân trong nước trong khi Việt Nam hôm nay là một đất nước nghèo gần nhất thế giới, lãnh đạo cộng sản đi công du chỉ biết vay mượn, xin xỏ mà gần đây nhất là chủ tịch quốc hội csVN Nguyễn Thị Kim Ngân đang khua môi múa mép tại nước ngoài, đó là còn chưa nói đến những tên đầu lĩnh khác như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang và ê kíp của chúng…
Để nâng cao dân trí người dân, trang bị ý thức hệ miễn nhiễm tuyên truyền của bộ máy truyền thông khổng lồ trong nước, chúng ta hãy cùng điểm lại những dấu ấn lịch sử mà đảng csVN đã làm cụ thể trên quê hương, qua đó chúng ta cần xem lại quan điểm của mình có thể tiếp tục đặt niềm tin vào một bọn bất lương và dối trá không:
- Để có thể xách động một cuộc chiến tranh xâm lược miền nam Việt Nam, đảng cs đã dựng lên huyền thoại giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà thế nhưng ngày nay mọi việc đã được bạch hóa, đảng cs chỉ là một chư hầu trong khối cs quốc tế và cuộc chiến tranh nam bắc chỉ nhằm mục đích đem chủ nghĩa cộng sản thâm nhập vào các nước Đông Dương.
- Sau khi thành công việc xâm lược 1975, đảng đã nói Láo trong chiến dịch trả thù những người khác chiến tuyến, chúng đã hô hào những quân nhân VNCH đem theo vài ngày lương thực cũng như tiền ăn sau đó chúng đem vào các trại tập trung hàng chục năm trời, đây là sự nói dối rõ ràng và trắng trợn nhất của tập đoàn csVN.
- Những chiến dịch đổi tiền nhằm thống nhất mẩu tiền về một mối nhưng thực chất là nghèo hóa miền nam VN đã được nói Láo công khai khi bộ máy truyền thông tuyên bố không có đổi tiền nhưng ngay sau đó đã được thi hành nhằm làm cho người dân trong nước không kịp chuyển đổi tiền nội tệ thành quý kim.
- Chiến dịch kinh tế mới đảng cs đã nói Láo khi bịa đặt về chương trình nghe có vẻ tiến bộ là giãn dân về các vùng sâu vùng xa nhưng thực tế đó là chiến dịch đánh cướp quyền tư hữu đất đai hợp pháp của người dân miền nam.
- Cuộc chiến Việt Nam-Campuchia 1978 đảng cs đã nói Láo khi bịa đặt ra chính nghĩa về phía mình với cái gọi là “Nghĩa vụ quốc tế” nhưng thực chất dã tâm của đảng là áp đặt chủ nghĩa cộng sản vào đất nước Chùa Tháp, do đó quân đội Việt Nam đã đóng quân hơn 10 năm tại đất nước này nhằm dựng lên một chính phủ bù nhìn do họ đào tạo là Heng Samrin và Hunsen, để đổi lại Việt Nam mất đi sinh mạng hàng trăm ngàn binh sỹ và nhiều tướng lĩnh cộng sản để ngày hôm nay CPC trở mặt bắt tay cùng Trung Cộng làm thế gọng kìm sẵn sàng phối hợp tấn công Việt Nam. Cuộc chiến này đã đem lại sự kiệt quệ về kinh tế cho nước Việt Nam khi phải chi trả hàng triệu đô la chiến phí mỗi ngày để nuôi nhiều quân, sư đoàn cộng với sự bao vây cấm vận kinh tế của thế giới dẫn đến việc ngày hôm nay con ốc bé xíu trong chiếc điện thoại vẫn không làm được trong khi các quốc gia lân cận như Thái Lan, Mã Lai, Indo đã tiến xa trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật cũng như kinh tế.
- Thế kỷ 21 đảng csVN vẫn kiên trì con đường tuyên truyền láo khoét, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy từ những bản tin trong nước, khi truyền thông lề phải loan tin ổn định giá vàng, ngoại tệ thì ngay lập tức giá những quý kim đó lồng lên như con ngựa bất kham, khi họ nói những thế lực thù địch phản động thì chính những kẻ phản động đó lại là những nhà yêu nước, họ vụ vạ với những luận điệu bẩn thỉu như nhận tiền của thế lực này, tổ chức nọ thì thực tế hoàn toàn không nhận được đồng nào hoặc nếu có thì chỉ là từ những tấm lòng ngưỡng mộ tự nguyện.
Để nhìn rõ hơn chúng ta hãy nhìn về scandal Fomosa, với những sai phạm trầm trọng tiêu diệt nguồn tài nguyên, di hại độc tố trên vùng biển Việt Nam, gián tiếp đầu độc người dân trong nước thế nhưng đảng csVN đã làm gì?-Họ chỉ binh vực cho tập đoàn tư bản nước ngoài, quay lưng lại với khối dân tộc Việt Nam sau khi nhận một số tiền đền bù tượng trưng, ra lệnh cho bộ máy thuộc quyền của mình là công an và quân đội trấn áp người dân biểu tình, dùng bộ máy truyền thông khổng lồ với cung cách tuyên truyền một chiều để vu oan, tạo lý do truy bắt những người dân tranh đấu.
Họ không cần biết đến tâm tư, nguyện vọng của người dân, vì con đường sinh kế đã bị tận diệt, vì lương tâm giống nòi phải lên tiếng, vì bất đồng với những động thái quay lưng của nhà cầm quyền, và trên tất cả các lý do đó là sự phẩn uất dâng trào của những con người bị kềm kẹp cả về thể xác lẫn tư tưởng trong một vùng đất đầy dối trá mang tên nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Đó là những vấn đề đã và đang tiếp diễn nhưng người dân Việt Nam trong thế kỷ 21 không thể mãi tiếp tục là những kẻ ngu ngơ, bảo sao nghe vậy, chúng ta cần sáng suốt với một tư duy độc lập, nghe những lời nói tuyên truyền một chiều và sáng suốt độc lập nhận định ra vấn đề, chỉ khi đó chúng ta mới có thể miễn nhiễm với những luận điệu tuyên truyền dối trá, những định hướng có mục đích của băng đảng bất lương mang tên đảng cộng sản Việt Nam, đứng cùng dân tộc trong một khối toàn dân đòi hỏi nguyện vọng chính đáng của mình, khi đó chúng ta mới có thể hy vọng rằng một sự chuyển mình cần thiết để có một sự thay đổi ngoạn mục thể chế chính trị tại Việt Nam.