FOMOSA: THỦ PHẠM ĐẦU TÊU TRỐN ĐÂU?
Nguyên Anh
Scandal Fomosa đang hạ nhiệt dần tại Việt Nam, chỉ còn lòng phẩn uất của người dân và những cuộc biểu tình tự phát, thế nhưng ở cái quốc gia côn an trị này dập tắt các cuộc biểu tình là điều không hề khó cùng với việc đình chỉ phê duyệt luật biểu tình của các tên đảng viên khoác áo đại biểu quốc hội dưới trướng tân chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Một số nhà khoa học đã lên tiếng ngoài vấn nạn Fomosa thì bùn đỏ Tây Nguyên cũng là một quả bom nổ chậm có thể phát nổ bất cứ lúc nào, thật đúng là đất nước của những thiên tài cai trị cho nên không có điều gì là không thể xảy ra.
Nhưng có vẻ như chính phủ mới của thủ tướng csVN Nguyễn Xuân Phúc đang bối rối loay hoay dọn dẹp những đống bầy hầy của người tiền nhiệm thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và ê kíp của mình để lại thì đúng hơn!
Vấn nạn bùn đỏ Tây Nguyên là điều đã được trông thấy từ trước, dư luận ồn ào với kiến nghị với nhóm Bauxite, các nhà trí thức cs, thậm chí ngay cả lời ngăn của ông tướng già Võ nguyên Giáp cũng bị Nguyễn Tấn Dũng gạt phắt đi với phát ngôn: “khai thác Bauxite Tây Nguyên là chủ trương lớn của đảng và nhà nước” và y vẫn tiếp tục cho triển khai mặc cho vấn nạn bùn đỏ đe dọa thế hệ con cháu mai sau cũng như tàn phá môi trường đất nước.
Với cái bằng bổ túc văn hóa nghề y tá, đáng lý ra Nguyễn Tấn Dũng nên an phận đi chích heo dạo thì sẽ không có gì xảy ra thế nhưng bất hạnh đã đến cho dân tộc Việt Nam khi hắn được đặt vào vị trí thủ tướng, cuối cùng sau những phát ngôn, những lễ khởi công ầm ào thì mỏ Bô xít khai thác không có lợi và các trái bom bẩn mang tên bùn đỏ đang lăm le chực chờ tràn vào đô thị, tàn phá làng mạc, làm nhiễm độc hệ thống nước ngầm Việt Nam.
Cựu Thủ tướng csVN Nguyễn Tấn Dũng tặng quà và động viên công nhân làm việc tại dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ tại tỉnh Đắk Nông trong chuyến làm việc tại Tây Nguyên trong 2 ngày 9 và 10/2/2015.
Theo nhiều nguồn tin ngoài luồng, chỉ riêng phi vụ này Nguyễn Tấn Dũng và Nông Đức Mạnh, cựu TBT. Đảng csVN đã đút túi hàng trăm triệu đô la, sau đó Nông Đức Mạnh chấm dứt nhiệm kỳ của mình và rút lui vào hậu trường với ngôi biệt thự mang màu sắc vua chúa xa xưa còn Nguyễn Tấn Dũng vẫn tiếp tục nhiệm kỳ 2 để sau đó phá nát nền kinh tế mang tên: “kinh tế thị trường-định hướng xhcn”.
Về vấn nạn Fomosa không chỉ riêng một mình Nguyễn Tấn Dũng mà người cần phải nói trước tiên là Võ Kim Cự trong thời gian làm phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh đã cấp phép cho Fomosa được hoạt động tại Việt Nam với thời hạn 70 năm thay vì 50 năm như luật định.
Sau khi dư luận phát hiện Fomosa là một công ty hủy hoại môi trường thì Võ Kim Cự đổ vấy cho tập thể theo cái kiểu “làm chủ tập thể” trong đó có 12 bộ liên quan và chính phủ, tức là chính phủ của Nguyễn Tấn Dũng!
Đó cũng là một nét đặc thù của đảng csVN, ăn hối lộ thì cùng ăn chia, bể bạc thì cùng nhau vào tù cho nó có chén chú chén anh, chiếu trên chiếu dưới, Trạng chết Chúa cũng băng hà chứ có thằng nào ngu mà đưa đầu chịu báng bao giờ, thế nhưng cái bóng của Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn lớn quá, với cương vị là cựu thủ tướng tiền nhiệm có lẽ luật pháp độc tài cs của nước Việt Nam dành cho ông ta cái quyền được bất khả xâm phạm thế nhưng nếu chỉ xử có một mình Võ Kim Cự thì quả bom scandal này sẽ lại tiếp tục lòi ra khi đương sự cung khai đã đấm mõm các đồng chí bao nhiêu, vào ngày nào, tháng nào, năm nào như bị can Dương Chí Dũng đã tung hê trong phiên tòa Vinalines làm cho xã hội thấy được bộ mặt thật của chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang hôm nay.
Những thông tin trong nước gần đây cho thấy phe nhóm của TBT.Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn xuân Phúc đang điều tra dự án núi Pháo, một tập đoàn kinh tế sân sau của Nguyễn Tấn Dũng quyết liệt thế nhưng điều tra thì cứ điều tra còn kết luận gì đó thì coi chừng đấy nhé, anh Ba Dũng cũng không phải tay vừa, cái chết của Nguyễn Bá Thanh, cựu bí thư thành ủy Đà Nẵng- trưởng ban nội chính TW đã làm cho những người khác phải khiếp sợ, dè chừng một cái kết cục xấu sẽ đến với mình tương tự.
Nhưng cho dù phe nhóm của Nguyễn Phú Trọng có đầy đủ tang chứng vật chứng trong tay thì cũng chưa chắc gì có thể đưa Nguyễn Tấn Dũng ra pháp luật bởi vì không chỉ riêng một mình y là thủ phạm mà sau lưng hắn còn một cái bóng lớn hơn, một uy quyền tuyệt đối mà nếu bàn dân thiên hạ biết được sự thật thì uy tín đảng cộng sản cũng tiêu ma:
- Nông Đức Mạnh, cựu TBT, con của hồ chí minh!
Vì những lý do đó cho nên những trò đã hổ diệt ruồi của Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ không đi tới đâu, chỉ là cuộc chơi bè phái mạnh được yếu thua của người cộng sản như họ đã thường sử dụng hàng chục năm nay, vài con dê tế thần cũng sẽ không làm thay đổi được những gì đang xảy ra tại Việt Nam.
Còn người dân Việt Nam thì hãy nhìn và nhớ cho kỹ khuôn mặt của Nguyễn Tấn Dũng, đó mới chính là tên tội đồ dân tộc, chính hắn đã ký giấy cho phép cho Fomosa được hoạt động, chính hắn đã ký giấy phép cho Bô xít Tây Nguyên khai thác, chính hắn đã phá nát nền kinh tế khi dung túng cho bọn đàn em có bộ não bổ túc như hắn làm lãnh đạo hai tập đoàn Vinashin, Vinalines, chính hắn đã ký nghị định 72 dập tắt nền tự do ngôn luận trong nước và cũng chính hắn đã trơ trẽn phát biểu trước khi về vườn:
“Tôi chúc các đồng chí và cũng tự chúc tôi luôn, kỳ này thôi, nghỉ chính sách thì ráng giữ gìn sức khỏe, làm công dân tốt, Đảng viên tốt, tiếp tục làm người tử tế. Mỗi đồng chí tùy theo hoàn cảnh mà đóng góp sức mình cho Đảng, cho dân.
Tôi suy nghĩ về quà tặng, tham khảo lĩnh vực khảo cổ, có hai thứ là gốm sứ và vàng. Vàng thì tôi không có, tặng các đồng chí bộ ấm chén gốm sứ có Quốc huy, chữ ký của tôi và tên các đồng chí, coi như của ít lòng nhiều”
Quan chức ở Việt Nam có sống bằng lương bao giờ, họ chỉ sống bằng lộc thôi, hai từ Bỗng-Lộc luôn sánh đôi với nhau cho nên cái Lộc mới là mục tiêu chính cần phải quan tâm chứ lương lậu thì có bao nhiêu trong cái cơ chế xiết chặt bao tử mị dân này…
Tất nhiên thủ tướng nước Việt Nam thì làm gì mà có vàng, với đồng lương chưa tới 1.000 usd/tháng thì tiền đâu mà mua, ông chỉ có một chút xíu đô la thôi, dùng để đầu tư dưỡng già bằng cách cho thằng con rễ Việt kiều Nguyễn Bảo Hoàng mua một đội bóng tại Mỹ có hơn 100 triệu (usd) tí xíu hà, cho nó mua thêm một cái tiệm bánh Mc.Donald ở vòng xoay Hàng Xanh để người Việt được thưởng thức món ăn béo phì xứ Mỹ, ngoài ra ông cũng đâu phải chỉ có một đứa con, còn thằng Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Minh Triết nếu không chia đồng đều cho chúng thì bọn chúng lại oán giận cha mình cho nên người dân Việt Nam cũng nên thông cảm cho ông mà tiếp tục xơi cá nhiểm độc, ăn muối có chất ung thư, chấm nước mắm có khuyến mãi hóa chất....
Tất nhiên một mình Nguyễn Tấn Dũng cũng không làm được điều ấy, còn có 12 bộ do y đặt ra, và cao nhất, quyền lực nhất, mà cũng đồng lõa nhất cần phải nói đến:
- Đảng cộng sản Việt Nam!
Tất cả bọn chúng đều là Tội đồ Dân Tộc mà người dân Việt Nam cần phải biết và ghi nhớ trong những dòng lịch sử nước nhà.
http://baodautu.vn/chu-truong-cua-dang-nha-nuoc-ve-khai-thac-bauxit-la-dung-dan-d15852.html
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/07/160728_formosa_vo_kim_cu_activist