MẤT NƯỚC
Nguyễn Quân( QĐB)- Nhìn vào thực trạng Việt Nam hiện tại, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục... Nhiều người trong chúng ta không khỏi GIẬT MÌNH lo sợ: “Phải chăng Việt Nam đã thực sự mất nước ?”.
Câu hỏi này không phải của riêng tôi mà là câu hỏi của toàn dân tộc Việt Nam. Nó là tiếng kêu cứu thống thiết của một dân tộc trước viễn cảnh Bắc thuộc lần thứ 5. Vì những ai quan tâm tới vận nước đều có chung một nỗi lo sợ “mất nước”.
Không lo sao được khi nhìn lại lịch sử kể từ ngày ông Hồ Chí Minh cõng cái học thuyết hoang tưởng, quái đản Mác-Lê tròng vào cổ dân tộc Việt Nam và cai trị dân tộc Việt Nam bằng họng súng AK, bằng Công an trị. Kể từ ngày đó dân tộc Việt Nam đã gặp ĐẠI NẠN CỘNG SẢN.
Không lo sao được khi ông Hồ Chí Minh đã nghe lời xúi bẩy của thằng Tàu Chệt Mao Trạch Đông mà thảm sát hơn 200.000 người dân Việt vô tội trong cuộc CCRĐ(1953-1956).
Không lo sao được khi chính ông Hồ Chí Minh đã không hề xem lãnh thổ của tiền nhân để lại ra gì bằng lời phát biểu ngô nghê về Hoàng Sa, Trường Sa:"mấy cái đảo hoang ở ngoài khơi đó là của ai thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng đó cũng chỉ là mấy hòn đá hoang toàn phân chim. Nếu các đồng chí Trung quốc muốn thì cứ cho họ đi"; và từ sự u mê ám chướng đó mà ông ta đã đồng ý bán lãnh thổ của tổ tiên khi cho Thủ tướng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Phạm Văn Đồng, qua Công Hàm 14-9-1958, đã "ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa" trong đó bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa, lúc bấy giờ thuộc sở hữu của nước Việt Nam Cộng Hòa, mà họ gọi là Tây Sa / Paracel Islands và Nam Sa / Spratley Islands, do Thủ tướng Trung cộng Chu Ân Lai ký trước đó mười ngày, 04-9-1958.
Không lo sao được khi “Mật nghị thành đô 1990” giống như sợi giây thừng buộc vào lỗ mũi con trâu Việt Nam mà bè lũ CSVN bán nước đã trao cho quan thầy Bắc Kinh. Mật nghị Thành Đô 1990 đã và đang được bọn Thái Thú CSVN hiện thực hóa trên quê hương Việt Nam.
Mật nghị thành đô 1990 đã được chính quyền CSVN mà thực chất là bọn thái thú Tàu cộng gồm 4 tên : MƯỜI, PHIÊU, ANH, LINH ký với quan thầy Tàu: Giang Trạch Dân, Lý Bằng, Lương Quang Liệt, Hứa Thế Hữu....hòng biến tổ quốc Việt Nam của tổ tiên 4000 năm gầy dựng thành một Tỉnh lị thuộc trị của Tàu Cộng .
Thật ra, các cam kết "giao nước Việt Nam cho Trung Quốc", đã được "ký" bằng "lời hứa danh dự " của ông Hồ Chí Minh với 2 Đại Tướng Tàu Trần Canh và Vị Quốc Thanh, thay mặt cho Mao Trạch Đông vào năm 1926. Bốn năm sau, năm 1930, thành lập đảng Cộng Sản Việt Nam, ông Hồ khẳng định một lần nữa với Tổng Lý Chu Ân Lai: "Việt Nam và Trung Quốc tuy hai mà một. Một dân tộc. Một Nền văn hóa. Một phong tục. Một tổ quốc. Nếu giúp chúng tôi thắng Pháp, thắng Nhật, thắng tất cả bọn tư bản vùng Đông Nam Á, nắm được chính quyền, thì nợ viện trợ sẽ hoàn trả dưới mọi hình thức, kể cả cắt đất, cắt đảo, lùi biên giới nhượng lại cho Trung Quốc, chúng tôi cũng làm, để đền ơn đáp nghĩa....".
Không lo sao được khi ông Hồ Chí Minh và ông Phạm Văn Đồng chết thì hậu duệ ĐCSVN của ông ta lên nắm quyền lại tiếp tục “giữ vững tinh thần bán nước”. Bằng chứng là khi ông Lê Duẩn chết ngày 10-07-1986, thì ông Nguyễn Văn Linh (Mười Cúc) lên nắm chức Tổng Bí Thư, tức khắc nối lại bang giao với Trung Quốc bằng 1 câu nói để đời trong lịch sử:"Tôi cũng biết rằng, dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng mất nước còn hơn mất đảng ". Ngày 10-08-1987, ông Nguyễn Văn Linh (đang mắc bệnh ung thư) bay qua Trùng Khánh gặp Hồ Diệu Bang (1915-1989), Đặng Tiểu Bình (1904-1992 ) bàn luận về các kế hoạch cắt đất, cắt biên giới và phát họa rõ ràng hơn 1 chương trình "sát nhập Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc" qua chiến thuật "Hoà Bình, hữu nghị, chầm chậm, êm ả, kín đáo, không ai có quyền biết đến" với thời gian 60 năm, phân ra làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn 20 năm.
GIAI ĐOẠN I: Ngày 15-07-2020 : QUỐC GIA TỰ TRỊ.
GIAI ĐOẠN II: Ngày 05-07-2040 : QUỐC GIA THUỘC TRỊ.
GIAI ĐOẠN III: Ngày 05-07-2060 : Tỉnh lỵ Âu Lạc.
Tỉnh trưởng vẫn là người Việt, đặt dưới quyền lãnh đạo của Tổng Đốc Quảng Châu.
Từ ấy, tập đoàn bán nước CSVN chúng ngoan ngoãn làm tay sai theo mệnh lệnh quan thầy. Chúng ra sức đàn áp, bắt bớ, bỏ tù & khủng bố dưới mọi hình thức dã man nhằm dập tắt các cao trào yêu nước chống giặc Tàu của mọi tầng lớp dân tộc trong, ngoài đảng. Mọi hành động đàn áp người yêu nước đều có bàn tay nhớp nhúa của Tình Báo Hoa Nam nhúng vào.
Nếu không cùng nhau hành động ngay từ bây giờ, thì một ngày không xa cả dân tộc Việt Nam sẽ giống như người Duy Ngô Nhĩ, một quốc gia hoàn toàn độc lập chủ quyền – Cộng Hòa Đông Thổ – East Turkestan đã bị sát nhập vào nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa của Mao Chủ tịch. Từ một dân tộc độc lập, sống trên một lãnh thổ với toàn vẹn chủ quyền của mình kể từ khi giành được độc lập vào năm 1933, thế rồi sau khi nước Trung Cộng ra đời vào năm 1949, thì chỉ sau một đêm ngủ , người Duy Ngô Nhĩ thức dậy và đã trở thành một dân tộc thiểu số trên chính quê hương của mình.
Hãy chung tay hành động vì hồn thiêng sông núi, hành động vì dòng máu Lạc Hồng 4000 năm giữ nước. Đừng tự biến mình thành dân tộc thiểu số trên chính quê hương mình như dân tộc Duy Ngô Nhĩ.
Hỡi Tất Cả Đồng Bào, Hãy Vượt Qua Nỗi Sợ Cộng Sản!
Toàn Dân Hãy Đứng Lên Giành Lại Non Sông Từ Tay Bọn Csvn Bán Nước!
Nguyễn Quân(10-10-2015).