VIỆT NAM NHỮNG NGÀY SẮP TỚI
Nông dân chặt bỏ hoa Tết tại SG - Hình Internet.
Nguyên Anh
Hình ảnh những người nông dân đem hoa Tết lên thành thị bán không được bực tức tàn phá hết những chậu hoa, cây cảnh, thành quả mà họ đã chắt chiu một nắng hai sương với hy vọng sẽ kiếm được một khoản tiền khi xuân về là một hình ảnh cay đắng, những bụi hoa mai, cúc, đào…; nằm chỏng chơ trong nắng xuân là hình ảnh đại diện cho tầng lớp người lao động Việt Nam hôm nay, tiền ăn còn không có thì lấy đâu mà mua hoa chưng Tết?!. Đó không phải là hậu quả cục bộ xảy ra gần đây mà đó chính là hậu quả của chính sách cai trị bóp cổ người dân như vặt lông vịt, tăng đủ loại thuế phí từ xăng, dầu, điện, nước, BOT, phụ thu, viện phí, học phí…; cho nên sức dân đã kiệt, và khi đại dịch Covid 19 xảy ra thì cái sức dân đang yếu dần đó tắt thở luôn, người lao động không có việc làm, thất nghiệp hàng loạt, công ty, xí nghiệp nhà máy đóng cửa vì thiếu đơn hàng của chuỗi cung ứng toàn cầu, bởi vì các tập đoàn đa quốc gia cũng không ngoại lệ, doanh số sụt giảm dẫn đến việc không cần phải đặt hàng của những doanh nghiệp nước ngoài mà có thế nhìn thấy qua Cty XNK Bình Thạnh với đơn thưa Cty Amazon đã hủy hợp đồng trước Tết.
Theo các chuyên gia nước ngoài nhận định, năm 2023 Việt Nam vẫn khó thoát khỏi khó khăn cho nền kinh tế, thế nhưng bộ máy nhân lực của đảng lại quá cồng kềnh, kém hiệu quả, ngoại trừ chức danh bí thư đảng thì khối hành chánh lúc nào cũng có những nhân vật ăn theo, một chủ tịch nước thì một phó chủ tịch nằm chờ, một thủ tướng thì đến 5,6 ông phó thủ ăn theo, một chủ tịch thì hai ba phó chủ tịch ngồi chơi xơi nước và lĩnh lương, đó là còn chưa nói đến hàng triệu quân nhân của hai ngành công an và quân đội thường trực, cái đội ngũ này lấy lương đâu mà trả, không khoan sức dân thì có bán tài nguyên đất nước họa may mới kham nổi.
Một bản tin nước ngoài cho biết Việt Nam đứng thứ 2 sau TQ trong bảng sắp hạng của thế giới về mỏ đất hiếm, nguồn nguyên liệu chính để sản xuất sản phẩm công nghệ cao, tuy nhiên nếu chỉ ỷ lại vào đó, cứ khoan lên mà bán thì chẳng bao lâu các mỏ đất hiếm này cũng sẽ rơi vào tình trạng mỏ than, mỏ thiếc hay mỏ vàng Bồng Miêu – Phước Sơn mà thôi bởi vì bản chất tham tàn và ngu xuẩn của những người cộng sản.
Một góc nhìn khác về thị trường bất động sản Việt Nam, trong hai thập kỷ đảng cs đã bơm tiền, làm giá cho thị trường địa ốc, các ngân hàng cho vay thế chấp vô tội vạ dẫn đến giá nhà đất Việt Nam tăng cao ngang và hơn Mỹ, một quốc gia không khí ô nhiễm, xã hội bất an, luật pháp vô minh nhưng lại có giá nhà đất cao ngất ngưỡng, thật ra đó chỉ là chiêu trò của những tập đoàn bẩn thỉu, chúng giải tỏa ăn cướp đất của dân, xây dựng cơ sở hạ tầng rồi làm giá kiếm lời, sau khi giá đụng nóc nhà thì cái thước cung cầu bị lệch vì cung nhiều mà cầu ít, tất nhiên bị chôn vốn, khi đến hạn trả nợ vay không trả được tất nhiên ngân hàng phải xiết nợ, một khi xiết nhiều quá thì ngậm hàng, phái bán tống bán tháo để lấy lại vốn tất nhiên phải hạ giá, trong năm 2023 thị trường nhà đất Việt Nam nếu vẫn còn đóng băng thì những căn nhà được bơm giá ảo phải trở về đúng vị trí thực sự của nó chứ không còn vài chục tỷ một căn nhà như trước đây đã từng…
Về chính trị thì năm 2023 sẽ không có biến động nhiều khi đảng csVN kiên quyết chọn cho mình phương pháp đu giây, ai mạnh thì theo, nhưng qua cuộc chiến Ukraine thì thế giới đã thấy VN chọn cho mình con đường đi theo quỹ đạo cộng sản, Nga và TQ, bởi vì chỉ có đi theo bọn cộng sản hoặc cộng sản trá hình thì mới tồn tại được cái chế độ độc tài toàn trị như hiện nay. Bài học hai nền VNCH của miền nam khi bị Mỹ bỏ rơi đã làm cho đảng cs sợ hãi, không những thế khi đi theo trục phương Tây thì phải chấp nhận tiến trình dân chủ, đả đảng phái – điều mà đảng csVN tối kỵ - cho nên dù có chết dứt khoát đảng vẫn không đi theo cho dù tiến trình mất nước, bị thế giới xem là một quốc gia lên án phi dân chủ, phản nhân quyền.
Chỉ có khi nào người dân Việt Nam thay đổi tư duy, mong muốn thay đổi thể chế chính trị đang cai trị mình, thay đổi cái xã hội mà mình đang sống, hàng triệu người dân chịu đứng lên, đòi hỏi thay đổi, chấp nhận hy sinh mạng sống để giành lấy, thì khi đó mới đánh động được lương tri nhân loại, được thế giới lên tiếng và ủng hộ, còn nếu vẫn ngậm miệng trong bất mãn thì cứ hãy tiếp tục kiếp sống con cừu trong cái chuồng súc vật mang tên nước CHXHCN Việt Nam!