CHẾ ĐỘ HÔM NAY LÀ CHẾ ĐỘ GÌ?*
Hình Internet
Song Chi
Đại dịch COVID-19 đã phơi bày những bất cập, những khiếm khuyết trong hệ thống chính trị-xã hội của từng quốc gia cho tới khả năng đối phó khác nhau của từng chính phủ, và phải nói thẳng là không có một quốc gia nào, một chính phủ nào mà không có những sai lầm, cho dù là một cường quốc dân chủ giàu có với nền y tế tiên tiến hàng đầu như của Mỹ cho tới một nước nghèo, có chế độ độc tài toàn trị và nền y tế yếu kém như VN.
Hình Internet
Song Chi
Đại dịch COVID-19 đã phơi bày những bất cập, những khiếm khuyết trong hệ thống chính trị-xã hội của từng quốc gia cho tới khả năng đối phó khác nhau của từng chính phủ, và phải nói thẳng là không có một quốc gia nào, một chính phủ nào mà không có những sai lầm, cho dù là một cường quốc dân chủ giàu có với nền y tế tiên tiến hàng đầu như của Mỹ cho tới một nước nghèo, có chế độ độc tài toàn trị và nền y tế yếu kém như VN.
Cái khác là ở những quốc gia dân chủ, người dân có thể dùng quyền tự do ngôn luận để chỉ trích mạnh mẽ chính phủ, buộc chính phủ phải thay đổi, hoặc kêu gọi lãnh đạo từ chức, và nếu họ không từ chức thì người dân sẽ dùng lá phiếu “tống khứ” họ đi. Còn ở VN, đại dịch qua đi, những bất công, bất cập, phi lý sẽ vẫn tiếp tục tồn tại và đám lãnh đạo bất tài, chỉ giỏi hành hạ xách nhiễu dân vẫn tiếp tục sống khỏe trên đầu trên cổ nhân dân.
Xã hội VN dưới chế độ do đảng CS lãnh đạo là một xã hội có hai giai cấp: cai trị và bị trị. Quan chức cộng sản từ trung ương đến địa phương, tầng lớp giàu có thân chính quyền, đám con ông cháu cha… là những kẻ ăn trên ngồi trước, hưởng mọi quyền lợi, còn dân chúng thì không có được bất cứ quyền gì, kể cả quyền được mở mồm.
Và không những thế, sự bất công không chỉ giữa các thành phần trong xã hội mà còn giữa thủ đô với những thành phố khác, giữa vùng này với vùng khác, thiệt thòi nhất vẫn là đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa. Một đứa trẻ sinh ra là con của một gia đình dân tộc thiểu số, giữa một buôn làng nghèo khó, chắc chắn số phận sẽ rất khác với một đứa trẻ sinh ra giữa Hà Nội, và càng khác rất nhiều nếu đứa trẻ ở Hà Nội là con của một gia đình quan chức hoặc tầng lớp giàu có.
Người VN đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh tàn khốc, xương chất đầy đồng máu chảy thành sông, để lật đổ chế độ phong kiến có giai cấp, để đuổi Pháp đuổi Mỹ, để tiêu diệt tầng lớp tư bản, tiêu diệt một quốc gia với chế độ dân chủ còn non trẻ ở miền Nam VN… để cuối cùng chế độ hôm nay là một chế độ có tên gọi là gì, xã hội hôm nay là một xã hội có khuôn mặt gì?
* Tựa do QĐB
* Tựa do QĐB
Gửi ý kiến của bạn