Đảo chính thất bại và lá cờ Việt Nam

18 Tháng Giêng 202111:33 CH(Xem: 10038)
                              Đảo chính thất bại và lá cờ Việt Nam

140662246_409450380288112_4554626287495941313_o
                                                       Nguồn hình FB. Mõ Bolsa




  Nguyễn Tài Ngọc
Nguồn FB. Mõ Bolsa



     Khi Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng, Tổng Thống Franklin Roosevelt tuyên bố 7 Tháng 12, 1841 “là một ngày đen tối không bao giờ quên” - “a date which will live in infamy”.
Một trăm năm nữa sau khi tôi chết, bảo đảm dân chúng Mỹ sẽ không bao giờ quên “một ngày đen tối không bao giờ quên” lần thứ hai: hôm qua 6 Tháng Giêng 2021, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã kêu gọi, khuyến khích dân chúng bạo động chống Quốc Hội, một hình thức đảo chánh nhưng thất bại, để Trump được giữ chức vụ Tổng Thống bốn năm nữa.
Sau 62 đơn thưa kiện bị xử thua, sau khi tất cả tiểu bang chứng thực kết quả bầu cử với phần thắng về Joe Biden vào ngày 14 Tháng 12, 2020, Trump vẫn không chịu thua. Thứ Bẩy 01 Tháng Giêng 2021, Trump gọi điện thoại cho Secretary of State Brad Raffensperger của Georgia, đòi hỏi bất hợp pháp là Raffensperger đổi số phiếu thắng của Georgia cho mình. Raffensperger từ chối.
Ngày hôm sau, Trump họp với các dân biểu và nghị sĩ Cộng Hòa để bàn thảo kế hoạch thay đổi kết quả bầu cử. Trump tìm ra được gần 140 dân biểu và 13 nghị sĩ Cộng Hòa sẽ chống đối kết quả bầu cử của sáu tiểu bang - kể cả Georgia và Pennsylvania - vào ngày Quốc Hội chứng thực số phiếu, 06 Tháng Giêng.
Kế tiếp, vì Phó Tổng Thống Mike Pence chủ trì Quốc Hội chứng thực kết quả bầu cử của 50 tiểu bang, Trump yêu cầu Pence phản hiến pháp bác bỏ kết quả, cho Biden thua để Trump thắng. Pence thông báo cho Trump biết là Pence không thể làm theo lời Trump yêu cầu vì theo Hiến Pháp, Pence không có quyền hành vất bỏ kết quả bầu cử của bất cứ tiểu bang nào, Pence chỉ có nhiệm vụ hình thức về lễ nghi. Trump nổi điên với Pence. Mặc dù bốn năm Pence trung thành thờ phượng Trump như một bù nhìn, Trump bắt đầu tweet nhục mạ Pence, nói rằng không có Trump thì Pence không được làm Phó Tổng Thống.
Trump độc tài không thua Hitler hay Mao Trạch Đông: người nào theo Trump là phải trung thành tuyệt đối, chỉ cần bất đồng quan điểm là sẽ bị Trump trả thù. Mike Pence không nằm trong trường hợp ngoại lệ. Giận cá chém thớt, Trump ra lệnh rút giấy phép không cho phép Chief of Staff của Pence, Marc Short, được vào Tòa Bạch Cung.
Trump là người có cái tôi to bằng đình Tân An, mình lúc nào cũng phải là cái rốn của vũ trụ. Biết rằng ngày 06 Tháng Giêng khi Quốc hội họp lại biểu quyết thì tất cả cơ quan truyền thông truyền hình sẽ chú trọng trực tiếp truyền hình từ Quốc Hội không ai để ý đến mình, nên Trump tổ chức và hô hào người ủng hộ đến tham dự biểu tình đúng vào sáng hôm đó với sự có mặt của Trump, con Trump, và luật sư Trump.
Sáng ngày 06 Tháng Giêng, trong khi Quốc Hội họp để chính thức hóa kết quả bầu cử, cả nghìn người tụ họp ở Washington D.C. để nghe những lời kích động và cáo buộc láo lếu là vì bầu cử gian lận nên Trump mới thua.
Luật sư của Trump, Rudy Giuliani, ngoài việc cáo buộc xuyên tạc máy bầu cử gian lận, khuyến khích đám đông bạo động, giải quyết tranh chấp bầu cử bằng võ lực: "trial by combat"- “giải quyết bằng đấu gươm” (Vào thời kỳ Trung Cổ cho đến thế kỷ thứ 16, để giải quyết thưa kiện giữa hai người với tội nghiêm trọng mà Tòa không biết ai đúng ai sai vì không có nhân chứng hay người nhận tội, ở Bắc Âu có một giải quyết là hai người đấu gươm).
Con trai Trump, Donald Trump Jr., khuyến khích đám đông đừng nhượng bộ, không chấp nhận kết quả bầu cử: “Chúng ta không thể nào nhượng bộ. Đây chỉ là bắt đầu (của cuộc tranh chấp)” - "We can't back down. This is just the beginning." Con Trump còn đe dọa Quốc hội trắng trợn: "We will come for you”.
Trump là chuyên gia xách động, khen và kích động đám đông “không thể nào ngồi yên được nữa” - “these people are not going to take it any longer, “chiến đấu hết mình” - “fight like hell”, “Nên nhớ là các anh mạnh hơn, khôn hơn, có động lực hơn người khác. Tụi nó muốn nhục mạ những người nào liên hệ với tôi, nhưng các anh không phải là loại người có thể bị ăn hiếp” – “Just remember this: you’re stronger, you’re smarter, you’ve got more going than anybody. And they try and demean everybody having to do with us, and you’re the real people” (Trump).
Trump chê bai những người Cộng Hòa yếu đuối: “Các anh phải nói với dân biểu, nghị sĩ của các anh là phải chiến đấu với bọn Dân Chủ. Nếu họ không chịu thì đừng bầu mấy thằng này ở vòng Sơ tuyển” - “you have to get your people to fight. And if they don’t fight we have to primary the hell out of the the ones that don’t fight.”
Trump cáo buộc đảng Dân Chủ ăn cắp ghế Tổng Thống: “Sự thật và công lý thuộc về chúng ta. Cùng nhau, chúng ta sẽ bảo vệ và gìn giữ một chính quyền của nhân dân , do nhân dân bầu ra, và làm việc cho dân” - “Truth and justice on our side. Together we are determined to defend and preserve government of the people, by the people and for the people”, và: "Khi có gian lận thì chúng ta không thể nào ngồi yên. Chúng ta yên lặng đã quá đủ, không thể nào nhịn nhục được nữa" - "You don't concede when there's theft involved. Our country has had enough and we will not take it anymore".
Trump nói thêm: “Chúng ta sẽ chiến đấu đến mức độ điên cuồng. Nếu các anh không chiến đấu đến mức độ điên cuồng thì chúng ta sẽ mất quê hương” - “We fight. We fight like hell. And if you don’t fight like hell, you’re not going to have a country anymore.”
Và vào 1:10 PM trưa, Trump ra lệng cho đám đông: “Chúng ta sẽ đi bộ trên đường Pennsylvania Ave đến Quốc Hội và sẽ cho những dân biểu nghị sĩ Cộng Hòa biết là họ cần có lòng hãnh diện và gan dạ như thế nào để lấy lại đất nước. Hãy đi bộ xuống Pennsylvania bây giờ. Cám ơn tất cả mọi người. Cầu ơn trên ban phước cho các anh và cho nước Mỹ” - “We’re going to walk down Pennsylvania Avenue - I love Pennsylvania Avenue - and we’re going to the Capitol and we’re going to try and give” Republicans “the kind of pride and boldness that they need to take back our country. So let’s walk down Pennsylvania Avenue. I want to thank you all. God bless you and God bless America.”
Đám đông cả nghìn người với biểu ngữ, cờ xiếc, trong chớp nhoáng bao vây Quốc Hội. Mặc dù hôm Thứ Hai Thị Trưởng thành phố Washington D.C. đã yêu cầu chính quyền Liên Bang gửi National Guards để củng cố lực lượng bảo vệ Quốc hội, thế nhưng không hiểu tại sao số cảnh sát bảo vệ quá ít và lính không dùng lựu đạn cay giải tán đám đông. Trong tích tắc, dùng chiến thuật biển người của đám đông đẩy lùi cảnh sát không dùng võ khí chống cự. Cả trăm người phá cửa kính tràn vào bên trong Quốc Hội.
Với nhân số quá ít, Cảnh sát kéo nhân viên Quốc hội vào một phòng trú ẩn. Một số khóa và chặn cửa, ở với đám dân biểu nghị sĩ để bảo vệ họ. Phần còn lại cố gắng vô vọng ngăn cản đám đông. Một phụ nữ trong đám đột nhập bị bắn chết. Đám đông tràn vào khắp nơi trong Quốc hội hoành hành, không cảnh sát chống cự. Cảnh tượng truyền hình trên TV kinh hoàng: đám đông ngang nhiên chiếm đóng, phá phách Quốc Hội mà không ai làm gì được vì không có lính đến cứu giúp.
Chỉ vài tháng trước khi dân chúng biểu tình ở Tòa Bạch Cung, Trump huy động quân đội dẹp tan đám đông trong tích tắc. Đám người biểu tình và đám Black Lives Matter bị cảnh sát, quân đội khống trị ngay lập tức. Hôm nay, mặc dù mạng sống của nhân viên Quốc Hội kể cả Phó Tổng Thống Pence trong tình trạng nguy hiểm, Trump mục kích sự kinh hoàng xẩy ra cho họ mà không ra lệnh quân đội tiếp ứng, không lên TV ra lệnh cho đám đông giải tán.
Ngược lại, Trump tweet mọi người.... nên ở lại biểu tình: "Tôi yêu cầu những người biểu tình không dùng bạo động" - "I am asking for everyone at the U.S. Caiptol to remain peaceful." ! Phó Tổng Thống Mike Pence phải gọi điện thoại với Bộ Quốc Phòng, ra lệnh gửi quân đội đến giải vây mình.
Hơn bốn tiếng sau khi cảnh sát ở các thành phố lân cận và National Guards đến hỗ trợ thì trật tự mới được tái lập.
Phần lớn cả chục nghìn người biểu tình đều là người Mỹ da trắng với cờ xí ngợp trời. Họ mang cờ Mỹ 50 ngôi sao trên nền xanh đỏ trắng.
Họ mang cờ của quân Confederate miền Nam ngày xưa đánh nhau với quân đội Union miền Bắc của Abraham Lincoln.
Họ mang cờ biểu hiệu của những người muốn tự do mang súng: mầu vàng có hình con rắn và hàng chữ DON’T TREAD ON ME.
Họ mang cờ mầu xanh với tên Trump mầu xanh. Họ mang cờ mầu đỏ với tên Trump.
Họ mang cờ mầu vàng ba sọc đỏ ….. Cái gì? Có cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa?
Đúng thế, tôi không nằm mơ: không phải Mỹ da trắng mà người Việt Nam da vàng mũi tẹt mang cờ vàng ba sọc đỏ trong rừng cờ ngày hôm nay.
Lá cờ yêu dấu của quê hương tôi Việt Nam Cộng Hòa một dạo nào, lá cờ vàng ba sọc đỏ cả trăm nghìn đồng bào miền Nam của tôi đã bỏ mạng tranh đấu cho hàng triệu người được tự do trước ngoại xâm Cộng Sản Bắc Việt ngày hôm nay được một bọn người Việt Nam lố bịch, khờ khạo, ngu xuẩn, và xin lỗi, ngửi đít Trump không thấy thối, cùng nhau với đám khủng bố bạo loạn Mỹ da trắng mà các cơ quan truyền thông Mỹ dùng những từ ngữ không tốt để diễn tả: riot, insurrection, terrorist, sedition, mob, coup d'etat...
Vâng, họ gọi những người Việt Nam mang lá cờ, và gọi gián tiếp lá cờ vàng ba sọc đỏ đầy kiêu hãnh trong tôi là khủng bố, phá rối, bạo động, đảo chánh, nổi loạn, lũ bất lương... Cả một sỉ nhục cho lá cờ vàng ba sọc đỏ.
- Việc người Mỹ với người Mỹ, Cộng Hòa Mỹ với Dân Chủ Mỹ đánh nhau có liên hệ gì đến lá cờ Việt Nam Cộng Hòa không? - Lũ mang cờ vàng ba sọc đỏ ngu xuẩn!
- Trong rừng cờ của đám biểu tình xem trên TV, tôi không thấy lá cờ của 193 quốc gia trên thế giới, chỉ thấy có mỗi một lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa. - Lũ mang cờ vàng ba sọc đỏ ngu xuẩn!
- Đạo luật của Mỹ Title 18 US Code 2384 về Seditious Conspiracy (Âm mưu dụ dỗ người khác đảo chánh) viết:
Nếu hai người hay hơn ở nước Mỹ đảo chánh, xâm chiếm, hay dùng võ lực phá hủy chính quyền Hoa Kỳ, hay khởi động chiến tranh chống nước Mỹ, hay dùng võ lực chống đối chính quyền, hay dùng võ lực để ngăn cản, làm khó khăn, đình trệ luật pháp nước Mỹ, hay dùng võ lực chiếm đoạt và sở hữu tài sản của Hoa Kỳ thì sẽ bị phạt tiền, hay bỏ tù tối đa hai mươi năm, hoặc cả hai.
If two or more persons in any State or Territory, or in any place subject to the jurisdiction of the United States, conspire to overthrow, put down, or to destroy by force the Government of the United States, or to levy war against them, or to oppose by force the authority thereof, or by force to prevent, hinder, or delay the execution of any law of the United States, or by force to seize, take, or possess any property of the United States contrary to the authority thereof, they shall each be fined under this title or imprisoned not more than twenty years, or both. thấy chỉ có mỗi một
Những kẻ bạo động tạm thời xâm chiếm Quốc hội hôm qua đã hành động bất hợp pháp, chắc chắn sẽ bị cảnh sát và FBI truy tầm tông tích bắt bỏ bót rồi bị kết tội theo luật thành phố, tiểu bang, liên bang như bên trên. - Lũ mang cờ vàng ba sọc đỏ ngu xuẩn!
- Một phụ nữ đã bị bắn chết khi đột nhập vào Quốc Hội. Những người đột nhập vào Quốc Hội có thể bị ghép vào khinh tội (misdemeanor) tù có thể một năm tối đa khi bị bắt, nhưng bây giờ vì có người chết, khinh tội sẽ biết thành trọng tội (felony), tù có thể tối đa lên mười năm không chừng (phần này thì tôi đoán với kiến thức giới hạn của tôi về luật pháp, nhưng tôi nghĩ tôi không sai lắm). - Lũ mang cờ vàng ba sọc đỏ ngu xuẩn!
- Bao nhiêu quốc gia trên thế giới đã nhanh nhẹn lên tiếng kết tội đám cuồng loạn Mỹ bất chấp hợp pháp chiếm đoạt Quốc Hội. - Lũ mang cờ vàng ba sọc đỏ ngu xuẩn!
- Mấy tháng trước khi bầu cử, Trump nhắc đi nhắc lại là Trump chắc chắn sẽ thắng. Do đó, nếu Trump thua thì chỉ vì là gian lận bầu cử "The only way we are going to lose the election is if the election is rigged" (Trump, August 17, 2020):
Trump thắng thì không gian lận, nhưng thua thì chắc chắn có gian lận bầu cử? - Lũ mang cờ vàng ba sọc đỏ ngu xuẩn!
- Trong khi Quốc hội bị dân điên chiếm đoạt, Trump liên tiếp công bố những câu láo lếu xuyên tạc sự thật và kích thích đám cuồng loạn nên Tweeter và Facebook đóng trương mục tạm thời của Trump. Trump không được truyền bá; dân cuồng Trump chẳng ai được xem. Một người Tổng Thống cường quốc Số Một Thế giới, chỉ bấm một nút là mở màn chiến tranh nguyên tử nhưng bị Tweeter và Facebook đóng cửa trương mục vì tuyên truyền láo khoét, thế mà đám cuồng Trump vẫn nhắm mắt nghe theo? - Lũ mang cờ vàng ba sọc đỏ ngu xuẩn!
- Không như Cộng Sản Việt Nam, ở nước Mỹ câu nói của Tổng Thống Abraham Lincohn trong bài diễn văn ở Gettysburg : "Chính quyền của Nhân dân, do Nhân dân bầu ra, phục vụ Nhân dân" - "Goverment of the people, by the people, for the people" thật đúng nghĩa của nó. Vì thế, tòa nhà Quốc Hội ở Washington D.C. là đại diện cho nền tảng dân chủ của Hoa Kỳ, của Nhân dân, do Nhân dân bầu ra, phục vụ Nhân dân. Dân có thể vào xem dễ dàng nên nó không được bảo vệ với xe tăng súng ống rầm rộ.
Tình cờ vì đám cuồng loạn biểu tình mà điểm yếu của Tòa nhà Quốc Hội bây giờ cả thế giới đều biết: rất dễ dàng xâm nhập vào bên trong. Thử tưởng tượng hôm qua đám khủng bố Taliban trà trộn với đám đông vào trong Quốc hội cho bom nổ thì biết bao nhiêu người đã mất mạng? - Lũ mang cờ vàng ba sọc đỏ ngu xuẩn!
- Article II, Section 1, Clause 8 của Hiến Pháp Hoa Kỳ ghi rõ điều Tân Tổng Thống Hoa Kỳ phải thề :
Trước khi nắm quyền hành, Tổng Thống phải thề: -Tôi hứa là sẽ trung thành hoàn thành bổn phận của Tổng Thống Hoa Kỳ, và tôi sẽ cố gắng với hết sức khả năng để giữ gìn, che chở và bảo vệ Hiến Pháp Hoa Kỳ.
Before he enter on the Execution of his Office, he shall take the following Oath or Affirmation:–I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States.
Trump không giữ gìn, cho phép đám đông phá hoại tài sản trong tòa nhà Quốc Hội, không che chở mạng sống của người bị vây hãm, không bảo vệ Hiến Pháp Hoa Kỳ bằng cách khuyến khích đám đông chiến đoạt Quốc hội. - Lũ mang cờ vàng ba sọc đỏ ngu xuẩn!
- Trump là kẻ nham hiểm tột cùng. Khi Tòa Bạch Cung bị biểu tình thì Trump huy động quân đội, cảnh sát đến dẹp bỏ đám đông ngay lập tức để cứu Trump, trong khi hôm qua, vì cố tình xách động đám đông vào Quốc Hội, Trump không gọi quân đội giải cứu người bên trong, ngay cả giải cứu cho Pence là Phó Tổng Thống của mình! Chính Pence phải tự gọi Bộ Quốc Phòng gửi quân đội tiếp ứng (Tôi chắc chắn lính Mật vụ hôm qua đã điên đầu bảo vệ Pence).
Pence là Mỹ trắng, là bù nhìn tuyệt đối trung thành với Trump trong bốn năm qua, thế nhưng không những Pence, mà cả đám Cộng Hòa bợ đít theo Trump cố thủ trong Quốc Hội, Trump xem mạng sống của họ như chỉ mành treo chuông thì dân An Nam Mít da vàng mũi tẹt có nghĩa lý gì đến Trump? - Lũ mang cờ vàng ba sọc đỏ ngu xuẩn!
Gần 140 dân biểu, 13 nghị sĩ Cộng Hòa trước ngày Quốc Hội họp hôm qua, âm mưu với Trump là sẽ chống đối kết quả bầu cử của sáu tiểu bang. Buổi chiều sau khi mục kích tận mắt đám đông xâm chiếm Quốc Hội, 6 nghị sĩ và vài dân biểu Cộng Hòa đổi ý kiến. Còn lại 7 nghị sĩ và khoảng 135 dân biểu Cộng Hòa vẫn tiếp tục chống đối. Hành động này tỏ ra bốn điều ngu xuẩn:
1. Quyền chứng thực kết quả bầu cử là của tiểu bang (Thống Đốc). Quốc Hội chỉ có nhiệm vụ ghi sổ thành chính thức trong sổ sách Liên Bang. Tưởng tượng một dân biểu hay nghị sĩ có quyền bác bỏ mấy chục triệu phiếu của một tiểu bang thì bầu cử làm quái gì, có hiến pháp làm gì?
2. Tất cả những dân biểu, nghị sĩ này không đưa ra được một bằng chứng. Họ chỉ lập lại lời cáo buộc mà Tòa án tiểu bang lẫn liên bang (hơn 80 quan Tòa, kể cả những người Trump chỉ định), đều đã xử Trump thua.
3. Họ, Quốc Hội, đại diện cho ngành lập pháp, đặt ra luật pháp. Chính họ không xem luật pháp ngành lập pháp của họ đặt ra thì họ nên từ chức vì chỉ làm nhơ nhớp ngành lập pháp của Mỹ.
4. Chứng kiến đám đông muốn dùng bạo lực để đổi kết quả bầu cử theo ý Trump mà họ không thấy thế là sai, vẫn làm theo ý Trump thì họ ngu xuẩn tột độ.
Đám ngu xuẩn này là người Mỹ da trắng. Thế mà chỉ có mỗi một nhóm người Á Đông da vàng theo ngửi đít đám da trắng là dân Việt Nam, thế mà không một người cầm cờ Việt Nam thấy nhục?
- Lũ mang cờ vàng ba sọc đỏ ngu xuẩn!
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14 Tháng Ba 20247:33 CH(Xem: 780)
Đang yên, đang ổn trong rừng Nó đào, nó bới, nó bưng về thành Nó chặt, nó tỉa bớt cành Nó chôn xuống đất, ghi danh... sếp trồng Bu đầy, cả một đám đông Vỗ tay tán thưởng, nức lòng ngợi ca Một rừng cờ phướng, áo hoa Có cả bóng áo cà sa niệm bùa Mỗi năm có biết bao mùa Mùa chặt, mùa đốt... và mùa trồng cây Chặt phá loang lổ, tầy huầy Muốn đốt cho sạch phải xây nhiều lò Muốn trồng, phải trồng cây to Chóng thành củi gộc thồn lò cháy ngon Ngu gì trồng mớ cây con Hết nhiệm kỳ, nó chả còn sống đâu
13 Tháng Ba 20248:03 CH(Xem: 1267)
Ôi, có gì không rõ mà phải làm rõ, ông Phó Chủ tịch ơi! Lý do chắc là tại họ làm biếng, không chịu về nước xây dựng CNXH cho mấy ông đó thôi. Có lẽ ai đó đã làm cho họ hoang mang, dao động, khi nói rằng: “Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa“. Nhân loại đã đi được gần ¼ đoạn đường trong thế kỷ này. Còn hơn ¾ đoạn đường nữa mới hết thế kỷ, nhìn đoạn đường hơn 76 năm còn lại, có lẽ họ ngẫm nghĩ: Chẳng biết mình có sống được chừng tới đó hay không mà về đó để xây dựng, cho dù đến hết thế kỷ này có xây CNXH thành công đi nữa...
12 Tháng Ba 20248:07 CH(Xem: 1957)
Bà Lan vừa chỉ cho đàn em từng kỷ vật, vừa thuyết minh: “Đây là bác Trọng tặng nhé, bác Nguyễn Phú Trọng tặng cho em bút bằng vàng với kim cương để ký các quyết định lớn. Đây, chính đích thân bác Trọng ký, em có hình ảnh luôn. Đây, chữ ký của bác Nguyễn Phú Trọng”. “Đây, cái này là của bác Phạm Minh Chính… Em có hết, tứ trụ triều đình em có hết, không có thiếu cái gì hết…” “Tay sờ mắt thấy…”; “Tiền không có thiếu đâu”; “Đừng có phát tán nhé…” “Tặng cho em trai một cái nè. Bằng vàng thật đấy nhé!” Phía trên là những lời của bà Lan, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, một khúc củi tươi mới vào lò. Bác Cả chống tham nhũng kiểu này thì …
11 Tháng Ba 20249:08 CH(Xem: 1622)
- Mời Bác ngủ Bác ơi! Trời sắp sáng mất rồi Bác ơi: Mời Bác nghỉ - Chú cứ việc ngủ ngon Ngày mai đi đánh giặc Bác thức thì mặc Bác Bác ngủ không an lòng Hàng bác cứ... lòng thòng Thì phải làm... kách mệnh Em Xuân nằm chân gác, Em Ngát ngủ tê hê Em Lạc cùng em Khai vẫn còn chờ ở đó... Đường kách mệnh gian khó Bác phải gắng cho xong Đầu gối bác muốn long Toàn thân thì uể oải Nhưng bác không trễ nãi Nhiệm vụ... đảng đã giao Bác phải cố cho mau.
11 Tháng Ba 20249:03 CH(Xem: 785)
Phản động không rao giảng đạo đức Không việc làm táng tận lương tâm. Phản động không bao giờ bán nước Quỳ dưới chân bọn giặc ngoại bang. Phản động biết bạn, thù rành rẽ Không gộp chung như mớ bòng bong. Phản động không bao giờ chạy án Không ăn tiền cả triệu đô la. Phản động không chơi gôn, đánh bạc Không giống như tướng cướp côn đồ. Phản động không nhà lầu, xe hơi , gái gú Không thẻ xanh, mua chức, mua quyền . Phản động chỉ nói lên sự thật Không nói lời nịnh hót , bưng bô. Vậy phản động không theo ý đảng Nên phản động "xứng đáng" vào tù.
09 Tháng Ba 20246:24 CH(Xem: 1829)
Ví dụ B: (1) Thanh niên phải yêu nước. (2) Láng giềng thì phải bảo bọc, tối lửa tắt đèn có nhau. (3) Anh em phải kính trọng nhường nhịn nhau đó là đạo lý Á Đông. Cả (1), (2), và (3) đều có lý. Giờ thì (4) Việt Nam nhỏ hơn nên là em, Trung Quốc lớn nên là anh (5). Em phải kính trọng anh. Kaka, (4) và (5) thì bắt đầu xàm. Ở đâu ra cái so sámh quan hệ hai quốc gia, hai thể chế chính trị, văn hoá, xã hội, luật pháp như quan hệ anh em? Ai bảo nhỏ hơn về diện tích, dân số thì là em? Mà em thì phải kính trọng anh, nghĩa là gì? Là nó đưa quân đánh mình hàng ngàn năm thì mình đứng yên cho nó đánh và kính nó à?
09 Tháng Ba 20246:21 CH(Xem: 2593)
Một đại diện của MSFJ hôm 6/3 nói với VOA rằng các thành viên của nhóm này “không liên quan gì đến vụ xả súng” ở Đắk Lắk, vốn khiến 9 người thiệt mạng, gồm 4 viên chức công an và 2 cán bộ xã. Đại diện này cũng phủ nhận bất kỳ liên quan gì tới nhóm MSGI và cho biết họ đấu tranh cho nhân quyền, quyền tự do tôn giáo và đất đai cho người dân bản địa Tây Nguyên của Việt Nam một cách ôn hòa cũng như không ủng hộ bạo lực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, trong email gửi VOA, nói rằng chính phủ Hoa Kỳ “tiếp tục quan ngại sâu sắc và thẳng thắn lên án những cuộc tấn công” ở Đắk Lắk.
08 Tháng Ba 20248:12 CH(Xem: 1664)
Ủa, nếu không biết không đến được, hay thời gian để đến được nó dài nhiều thế hệ thì sao không quăng cái CNXH đó vào thùng rác đi và đi theo con đường dân chủ của các quốc gia văn minh giàu có? Dĩ nhiên là đảng biết chắc về con đường XHCN vô vọng của mình sẽ chẳng đi được tới đâu, nhưng ngu gì mà nói? Ngu gì mà từ bỏ, cứ hô hào toàn dân kiên định, còn chúng ta cứ tiếp tục cai trị, bốc hốt, làm giàu, hy sinh đời bố củng cố đời con, của nã ăn mười đời còn không hết, còn lũ dân đen thì chúng mày cứ ngóng cổ lên mà chờ, khi nào đến được cái thiên đường XHCN đó thì hẳng biết…
07 Tháng Ba 20247:17 CH(Xem: 934)
Nó bảo rằng điện thoại Sản xuất ở nước ta Chính là của Hàn Quốc Chỉ thuê mình lắp ra. Còn tiền xuất khẩu ấy Thì Hàn Quốc nó thu Ta chỉ thu tiền thuế Khoe khoang là quá ngu. Này cái bọn phản động Đừng có nói ba sàm Điện thoại của Hàn Quốc Nhưng mà do ta làm. Ông đếch biết nhà máy Của thằng gần thằng xa Cứ nằm trên đất việt Có nghĩa là của ta. Phen này thằng Hàn Quốc Sẽ tức hộc máu ra Vì điện thoại của nó Bị xếp hàng sau ta.
04 Tháng Ba 20247:21 CH(Xem: 2124)
Bị dư luận, người dân miền Nam phản đối dữ dội, công ty Waterbus phải tháo bỏ 3 chữ Ga Tàu Thủy, (nghe nói) sẽ thay thế bằng Bến Tàu Bạch Đằng (vẫn thừa chữ tàu). Đây không phải là một vấn đề đơn giản do thiếu hiểu biết về ngôn từ, đó là một trong các chủ trương của chế độ CSVN, nhằm xóa bỏ ngôn ngữ trong sáng của miền Nam, thay thế bằng thứ ngôn ngữ tăm tối, nô lệ của cộng sản Hà Nội. Hiện nay có mấy ai còn nhớ đến ông phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Hiền cách đây ít năm đã có một công trình “sáng tạo” nhằm mục đích cải cách tiếng Việt một cách quái đản nếu không muốn nói là ngu xuẩn?
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung
21 Tháng Tư 2024
Cũng đáng chú ý là chuyến thăm Trung Hoa của ông Huệ đã xẩy ra chưa đầy một tháng, sau khi Đảng CSVN cách chức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 20/03/2024. Ông Thưởng, 54 tuổi từng được coi là ngôi sao sáng trong 4 Lãnh đạo hàng đầu, và là người có nhiều triển vọng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông bị cách chức vì “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Tham nhũng cũng có vai trò trong vụ mất chức của ông Thưởng. Vì vậy, chuyến đi Bắc Kinh của ông Vương Đình Huệ càng được củng cố cho vị trí chính trị của ông trong tương lai, vì chính ông đã bảo đảm với Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo...
17 Tháng Tư 2024
Ở tấm thứ nhất, hình một viên cảnh sát mặc bộ quần áo màu kem, nón kết cũng màu kem là điều hoàn toàn sai. Đồng phục của cảnh sát VNCH là áo trắng, quần xám, áo 2 túi, nút áo trên gần sát cổ, không hở cổ hoặc phanh ngực, bên trên túi phải có bảng tên, tay áo trái có huy hiệu cảnh sát. Nón kết cũng trên trắng, viền xám ở dưới. Huy hiệu có dòng chữ Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính khác với huy hiệu của quân đội là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Cái chào tay của người trong hình cũng sai không đúng quân phong, quân kỷ. Khi chào, lòng bàn tay phải úp xuống, ngón cái hơi quặp lại, 4 ngón còn lại duỗi thẳng khép vào nhau, cánh tay...
17 Tháng Tư 2024
ngoại giao của nước VNcs tùy theo từng thời điểm, có thể khi công bố Sách Trắng Quốc Phòng năm 2009 thì TQ chưa có những hành vi manh động hung hăng như hôm nay, thế nhưng khi công bố lần thứ hai năm 2019 khi TQ gia tăng cường độ lấn chiếm thì chủ trương của Việt Nam vẫn không thay đổi, điều đó đặt ra một câu hỏi là liệu nhà cầm quyền csVN vẫn chấp nhận không thay đổi đường lối quốc phòng trong khi chủ quyền quốc gia đang bị đe dọa nhằm đổi lấy một nền hòa bình nhu nhược, yếu ớt, và sự độc lập đang bị chỉ trích khi dân chúng nhìn thấy giới lãnh đạo TQ xem đảng csVN như thủ hạ của mình...
12 Tháng Tư 2024
Hai nhóm gồm hơn 30 nhà lập pháp Mỹ hồi cuối tháng 1 đã gửi các bức thư chung tới Bộ trưởng Raimondo để kêu gọi chính quyền Biden không công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Họ lập luận rằng Việt Nam không đáp ứng các yêu cầu về thủ tục để thay đổi tình trạng và cho rằng việc cấp quy chế này cho quốc gia Đông Nam Á sẽ là “một sai lầm nghiêm trọng.” Kể từ năm 2002, khi Mỹ bắt đầu vụ điều tra chống bán phá giá đầu tiên đối với cá phi lê đông lạnh nhập từ Việt Nam, Washington coi quốc gia Đông Nam Á là một “nền kinh tế phi thị trường.” Trong 21 năm qua, Mỹ đã áp thuế chống phá phá giá đối với nhiều mặt hàng...