Ông Trump và đội ngũ luật sư… khét tiếng của ông ta đã có hơn 200 triệu đô do bá tánh dại khờ đóng góp để trả chi phí kiện tụng và cả tháng trời để đưa ra bằng chứng về việc gian lận, mà họ cho là quá phổ biến ở rất nhiều nơi trên đất Mỹ trong cuộc bầu cử vừa qua. Theo họ, thì những sự gian lận đó, đã thay đổi kết quả ở các tiểu bang quan trọng, khiến cho ông Trump bị cướp đoạt đi cái chức vụ tổng thống thêm 4 năm nữa, mà ai cũng biết rằng ông ta không hề có khả năng và cũng chẳng có tư cách xứng đáng để nhận.
Như chúng ta đã thấy, hơn 60 vụ kiện đều đã bị bác bỏ mau lẹ ở các tòa án lớn nhỏ, mà hầu hết các quan tòa là những người bảo thủ, được ông ta cất nhắc vào những vị trí đó. Chẳng lẽ những người ủng hộ ông ta lại không đặt câu hỏi, tại sao những vị thẩm phán này lại không đáp ứng được cái nguyện vọng đơn giản và chính đáng của ông ta, nếu thực sự việc gian lận đó có thật, để chứng minh cho mọi người thấy cái xấu xa của đảng Dân Chủ, lần đầu tiên xảy ra sau gần 200 năm thành lập? Và suốt gần 2 tháng trời qua, ông Trump và đội ngũ luật sư của ông ta, đã đưa ra được những chứng cớ gì, cũng như nhân chứng là những ai, ngoài những lời tuyên bố thiên trời địa thẩu, tào lao y hệt như trò trẻ con trên diễn đàn Twitter?
Sau khi thất bại trên mọi lãnh vực pháp lý qua việc kiện tụng không có bằng chứng, không có nhân chứng đáng tin cậy đủ để các quan tòa cứu xét, Donald Trump xoay qua dùng “những binh pháp” xưa như trái đất, nói đúng ra là “những thủ đoạn” bẩn thỉu nhất, mà không hề có một lãnh đạo có tư cách nào áp dụng, đó là xử dụng chức vụ và lạm dụng quyền hành, để tạo áp lực o ép những người cùng đảng phái, phải đứng về phía mình, trong việc xóa bỏ kết quả bầu cử một cách Vi Hiến và Phạm Pháp.
Thế nhưng, đại đa số những nhà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa đã không thể chấp nhận sự trắng trợn đến trơ trẽn đó. Trong đó có các vị thẩm phán, các nhà lập pháp và hầu hết các thống đốc của tất cả 50 tiểu bang ở Hoa Kỳ. Họ đã thấy rõ tầm mức quan trọng của âm mưu phá hoại nền Dân Chủ ở đất nước này, qua việc xóa bỏ kết quả dẫn đến việc phá nát hệ thống bầu cử của một quốc gia Dân Chủ dưới tay Donald Trump. Họ biết rằng, cái tương lai của đất nước và nền Dân Chủ của Hoa Kỳ sẽ tan hoang nếu họ chấp thuận thỏa mãn cái ước mơ “trẻ con” này của “một người mơ được trở thành độc tài tầm cỡ như Kim jong-Un” ở Donald Trump. Những sự kiện đó đã khiến họ không thể đi ngược lại Hiến Pháp của Hoa Kỳ.
Vậy mà những nhà đấu tranh dân chủ người Việt lại nhắm mắt để được dắt đi dễ dàng như những chú lừa ngoan ngoãn, đã được huấn luyện kỹ lưỡng. Họ không thể nhìn ra rằng, những người từng là tay chân thân tín dưới quyền của Donald Trump phải chọn việc từ chức thay vì chọn việc ủng hộ xóa bỏ kết quả bầu cử. Họ không thể nhìn thấy được, một bộ hạ thân tín tầm cỡ như William Barr, Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp đã dùng mọi cách có thể để che chở cho Donald Trump suốt 3 năm qua, cuối cùng cũng phải chọn việc từ chức vì việc chứng nhận có gian lận bầu cử là lời nói dối trắng trợn nhất mà ông ta phải đối mặt từ khi nhậm chức đến nay.
Đã thế, những nhà đấu tranh dân chủ người Việt lại còn đưa ra những lý lẽ hết sức mâu thuẫn, trẻ con trong lập luận, khi từng nhân vật, từng cơ quan, từng đoàn thể, từng cơ sở thông tin và báo chí lên tiếng vạch trần sự trâng tráo này của Donald Trump và cho rằng, hệ thống chính trị ở Mỹ đã bị Trung Quốc và thế lực “Deep State” lũng đoạn, mua chuộc và “phân hóa” đến … 99%. Và họ kết luận với những câu hết sức ngây ngô, thơ dại và ấu trĩ, còn thua so với các em Tiểu Học, như:
“Giờ chỉ còn Donald Trump chiến đấu trong cô độc, cố gắng giữ lại thành trì Tự Do sau cùng …” hoặc
“Mất Donald Trump là mất tất cả …” hoặc
“Đảng Dân Chủ là đảng quỷ, chúng sẽ dâng đất nước Hoa Kỳ cho Trung Quốc …”
Đến hôm nay, dân chúng Mỹ lại càng thấy rõ mưu đồ phá hoại của Donald Trump.
Ông ta chắc chắn phải biết rõ về sự thất bại vô cùng thảm hại của ông ta.
Ông ta chắc chắn phải biết rõ việc chối bỏ kết quả bầu cử là việc làm không thể xảy ra.
Ông ta chắc chắn phải biết rõ là thế lực hậu thuẫn ông ta ở phía sau, gần như chẳng có bất kỳ nhân vật có tiếng tăm hay chức vụ nào đáng để dân chúng chú ý, ngoài một bọn nịnh thần chuyên xu nịnh để được ân xá tội lỗi, để được hưởng bổng lộc, để được trao quyền hành. Và cái con số đó, lại hết sức nhỏ nhoi. Thế nhưng ông ta vẫn không ngưng ý định. Chẳng những thế, ông ta còn nâng tầm mức phá hoại lên một tầm cao mới, bằng cách:
KÊU GỌI NHỮNG TỔ CHỨC DA TRẮNG CỰC ĐOAN và NHỮNG THÀNH PHẦN BẤT HẢO, XỬ DỤNG VŨ LỰC GÂY BẠO LOẠN VÀO NGÀY 6 THÁNG 1 SẮP TỚI.
Không ai đặt ra câu hỏi là tại sao ông ta và phe nhóm của ông ta chỉ kêu gọi tụ tập ở Washington D.C mà không ở khắp các thành phố lớn trên 50 tiểu bang toàn quốc Hoa Kỳ?
Đơn giản là, sẽ chẳng có ai đi ngoài vài nhúm người Việt cờ quạt ở các cộng đồng đông dân Việt, mời được vài tay du thủ du thực Da Trắng ba trợn đến để làm vài cuộc phỏng vấn không đầu không đuôi, chắc chắn chẳng đáng được báo chí địa phương nào đăng, cho dù với những loại tin … xe cán chó.
Những lời kêu gọi tụ họp ở Washington D.C trong thời gian này, không có gì khác hơn là để Donald Trump đếm con số người trung thành đến chết cho ông ta là bao nhiêu. Và cái kết quả ai cũng thấy, là những con số triệu người hoặc trăm ngàn người đã thun lại còn trên dưới độ chục ngàn 2 lần tụ tập vừa qua, là đủ cho ông ta và những người ủng hộ MồM cho ông ta, thất vọng não nề, ê chề và chán chê cỡ nào rồi. Lần này cũng sẽ Vũ Như Cẩn.
Ai cũng có thể đoán trước là, SẼ VẪN CHẲNG CÓ GÌ có thể xóa đi được cái kết quả bầu cử Hợp Pháp và Hợp Hiến với tỷ số 306/232 phiếu Đại Cử Tri vào ngày 3 tháng 11 vừa qua, và đã được đúc kết, công bố nhiều lần trong gần 2 tháng qua.
Vậy thì, sau ngày 6 tháng 1 sắp tới đây, những đám người Việt ủng hộ Donald Trump một cách mù quáng và điên cuồng kia sẽ bám víu và trông chờ ở phép lạ nào nữa nhỉ?
MẶT TRỜI ĐÃ LÊN ĐẾN ĐẦU NGỌN TRE RỒI, HÃY THỨC DẬY ĐI THÔI hay là vẫn còn cố tiếp tục lải nhải cái câu 30 CHƯA PHẢI LÀ TẾT?
Gửi ý kiến của bạn