SỰ THẬT!
Nhìn ảnh này, rồi hãy nhìn và ngẫm lại các:
- Tượng đài nghìn tỷ, trăm tỷ nhan nhản khắp cả nước.
- Băng rôn, khẩu hiệu treo la liệt từ đường làng đến con ngõ, phố thị.
- Nhìn những hội trường rực rỡ, thảm đỏ tràn ngập, hoa chất ngập các đại hội của đảng. Hàng chục nghìn tỷ, đảng tước đoạt từ miếng ăn của dân để tổ chức đại hội, để ăn mừng và chia chác.
- Rồi các khoản tiền tỷ mua sắm quà tặng của đại hội đảng cấp tỉnh, cấp huyện. Các gói thầu mua sắm phục vụ đại hội đảng, huyện cũng tỷ và tỉnh thì vài chục tỷ.
- Hãy nhìn biệt thự, biệt phủ, khu resort là nhà các quan chức, tướng tá xung quanh.
- Hãy nhìn lại các hội đoàn, cánh tay nối dài của đảng tất cả là lũ ăn hại, chỉ có lợi cho đảng, để ca tụng đảng và củng cố quyền lực cho đảng. Các hội đoàn ký sinh của đảng, mỗi năm ngốn ngân sách cả trăm nghìn tỷ đồng.
- Hãy nghĩ đến các khoản hàng chục nghìn tỷ đảng lột từ môi hôi háng của dân để cấp cho báo Nhân Dân, báo Quân Đội, cho VTV các đài truyền thanh, truyền hình, báo chí địa phương. Ngân sách các trường đào tạo cán bộ cho đảng, cũng được lóc ra từ những bộ xương của dân.
Hãy nhìn ảnh này để ngẫm lại các câu hô hào: Quang vinh, muôn năm, vĩ đại, các câu "chưa bao giờ được như bây giờ", hay "thời đại Hồ Chí Minh" là thời đại rực rỡ nhất.
Chỉ có đứa khuyết tật não, hoặc quá ngu hoặc khốn nạn cùng cực mới có thể ca tụng "đảng ta". Hãy nhìn và suy nghĩ! Dĩ nhiên đàn bò đọc báo Nhân Dân, báo QĐND vẫn thấy thật tự hào và sung sướng. Bức ảnh minh họa rõ nhất, trực quan nhất cho thời đại rực rỡ này!
Tựa đề BBT đặt
Gửi ý kiến của bạn