TỶ PHÚ - TỶ NỢ
(Đôi lời cùng bác Chum)
Hôm qua tình cờ tôi thấy trên phây có bài phân tích của báo Forbes nên mang về dịch bên dưới cho bà con coi chơi. Thì ra bác có tài sản chừng 3,66 tỷ USD, với số nợ thế chấp hơn một tỷ, giá trị tài sản ròng của bác ước tính khoảng 2,5 tỷ. Tức bác chỉ nợ chừng 30% tài sản. Tức là vẫn ok salem, bác sẽ không mất trắng tuốt tuồn tuột như các bạn tôi lo.
Mừng là bác vẫn còn là tỷ phú, chỉ tiếc là không được nhiều tỷ như bác vẫn khoe. Tôi tin bác làm ăn giỏi lắm, từng mở cả đại học Trump University dạy cho con người ta “làm giàu” nữa. Tiếc là toà nó buộc bác đóng cửa và phạt bác mất 25 triệu vì tội lường gạt lấy tiền sinh viên, không thì cũng còn giúp bác kiếm chút ít mỗi mùa.
Tôi còn nhớ hồi 2015 bác tuyên bố tranh cử, bác khai với FEC là có hơn 10 tỷ. Sao mới 5 năm còn có hơn 2 tỷ? Giá cả thị trường địa ốc 5 năm rồi đâu có rớt dữ vậy đâu? Hay tại bác bận làm chuyện ruồi bu để hai ông ôn con làm thua hết 7 tỷ? Cái vụ em Stormy cũng chỉ tốn của bác có 130 nghìn chớ mấy? Bảy tỷ là nhiều lắm đó, đủ cho tỷ phú Mỹ đóng thuế gần một triệu năm chứ ít sao. Hổm rày, chắc Melania bả nhéo bầm đùi luôn hả. Tui nói bác nghe, hay là bác đừng làm bộ nữa, cầm tiền lương tổng thống về cho bả vui. Dẫu so với mấy khoản lậu từ đánh gôn, tiệc tùng, hội nghị ở mấy cái khách sạn, sân gôn đem về hàng chục triệu, thì cái lương 400 nghìn không là bao, nhưng nó cũng là xiềng chứ phải lá mít à. Bác cũng làm lụng vất vả chứ có chơi không đâu, sáng hót chiều la khổ lắm tôi biết chứ.
Nhưng tôi cũng lo lắm bác à. Bác khai tỷ phú mà làm ăn ra sao lại đóng thuế có 750 Mỹ kim. Tôi biết dân Mỹ như tui ai cũng ráng trừ đầu trừ đuôi để bớt thuế hợp pháp, nhưng bác chơi kiểu này thì đúng là ngồi xổm trên đầu IRS, bởi vậy nó mới o-đít bác. Tụi công tố của SDNY ở Nữu Ước nó khét tiếng, nó không để bác yên đâu. Thôi thì có làm cho Cộng hoà mất mặt vì nuốt lời cũng cứ ráng đẩy bà ACB vô Tối cao Pháp viện nha, lợi đủ đường đấy. Có tốn kém cũng ráng kiện tới kiện lui ở TCPV để giấu giấy thuế, tốn kém quá thì nói chú Barr nhà nó gánh về Bộ Tư pháp đứng làm bị đơn giúp. Bác nhớ cái vụ kiện hiếp dâm - mạ lỵ mà bác không chịu nộp DNA không, chú Ba nó còn lôi về gánh thay được mà. Hồi giờ tôi biết có 3 chú Ba chú nào cũng khéo: một chú Ba phụ bếp mà lên Chủ tịch nè, một chú Ba chọc bí thư khóc đến độ kêu X X nè, giờ chú Ba này cũng không tệ đâu, mặt dầy lắm đó. Mà dặn bác luôn, nếu tháng 11 này thắng cử ráng sửa Hiến pháp đặng ngồi luôn như anh Pú hay anh Tạp cho nó chắc, sửa không được thì kiện lên TCPV đòi xé luôn thử xem được không, phe ta đang thắng thế mà.
Rồi còn cái vụ bác nợ bạc tỷ nữa. 30% thì không nhiều, ai chơi địa ốc cũng mượn đầu heo nấu cháo thôi. Nhưng gặp mùa Covid ế ẩm này lấy đâu cho lắm khách. Nay mai đến kỳ đáo hạn biết lấy đâu in côm mà trình cho nhà băng đặng xin rì-phai. Hay bác hối tụi nó mở cửa lẹ lẹ. Ép trường học không nghe thì cứ doạ cắt quỹ tụi nó, học trò nó đói cần cơm trưa miễn phí nên nó rét lắm, phải chơi kiểu bóp bao tử nó mới nghe lời. Ép tiểu bang nào không nghe thì gửi dân quân tới, cần nữa thì cứ lên hót vài câu “li-bờ-rết", “xờ-ten-bét", “xờ-ten-bai" là tụi nó sẽ lo bắt cóc hết mấy ông mấy bà thống đốc ương ngạnh luôn. Dân có chết thì chết ở mấy bang xanh đông đúc, đó là dân chúng chứ có phải dân ta đâu, giờ bác có lo cho nó nữa nó cũng đâu có bầu cho bác đâu. Ừa thì cũng có được mấy đứa nó đòi pho mo dia nhưng đủ thiếu gì đâu. Mà tụi nó toàn da vàng không à, chứ đâu có trắng nõn trắng nà gì đâu. Mí lại, pho mo dia thì cũng đâu đủ thiếu gì với nguyện vọng của bác, đúng không?
Ừa còn cái khoản nợ gần 300 triệu với Bank of China sao rồi. Tụi nhà báo hỏi thì nhà băng nói bán nợ đó cho người khác rồi. Mà bác nói nhỏ xem nó bán cho ai để tui bớt lo được không? Chứ lỡ Bank of China bán qua cho Bank of Shanghai thì cũng là mấy thằng Háng rộng chứ ai vô. Kiểu đó mai đây làm sao mà dám xua quân đánh Tàu cộng sản giúp cho Việt nam Cộng sản được? Hay kiếm cớ uýnh đại, tiện thể xù luôn cái nợ, tiện thể ghé ngang Ba đình dớt luôn cái đám lú đám niểng cho đẹp lòng người Việt Bolsa. Mà dặn bác là nếu có thân chinh thì đừng có cầm cái cờ đỏ vẫy vẫy nữa nha, anh em chiến hữu Bolsa khó chống đỡ giùm bác lắm đó, và cũng chớ mở miệng khen lãnh đạo cộng sản nữa nha. Khổ bác thiệt, vạ mồm vạ miệng hoài à.
Rồi còn cái biu-đin ba số năm ở thành phố Cựu Kim sơn nó tới kỳ đáo hạn nợ tháng 9 sang năm. Tới kề mông rồi, nợ gốc 165 triệu bác trả được bao nhiêu rồi. Mà mượn ai bác còn nhớ không? Cái thằng Deutsche Bank mà bác nợ mấy món khủng đó nghe cũng có dính dáng tụi sói Nga đấy. Cái nợ này không biết của ai nên tôi nghe càng ngại dữ. Nếu bác ngồi trong Nhà Trắng tiếp làm sao mà chí công vô tư để lo việc nước được hử?
Thôi tui bàn với bác vầy nha. Về... Về mịa nó cho yên. Về vui thú điền viên. Như đồng chí Triết quê tôi lúc xưa hay thức canh cho Cu ba ngủ đấy, ổng nghe theo Thánh Gióng về vui thú điền viên vậy mà yên. Bác về Ma-ra-la-gò sống đời bình dị của tỷ phú. Sáng dậy sớm lên twitter hót vang vài tràng, trưa ra sân gôn làm vài ván, chiều xuống nhà hàng làm vài lát bíp-xờ-tếch hay gọi u-bờ-ít mang tới vài cái hăm-bơ-gơ, buồn thì gọi vào sô Cáo Và Bạn nói chuyện cho dân ta nghe. Vậy nha, nghe lời tôi đi. Dân ta thì tôi không biết sao, chứ dân chúng thì tôi biết họ vui mừng lắm đó.
Thư hơi dài, bác đọc hết là tui vui rồi. Mai mốt hết cô-vi cô-vit tui đi mần ăn, nếu khá tui nhờ đài truyền hình Con Cáo nó làm phim hoạt hoạ cho bác coi, bác khỏi phải đọc chữ. Vậy hén.
Gửi ý kiến của bạn